Chào bạn, có bao giờ bạn nghĩ rằng ở đâu đó trên dải đất hình chữ S mình, à không, trên mảnh đất châu Á rộng lớn này, lại có một nơi mang dáng dấp của Antelope Canyon huyền thoại ở Mỹ không?
Chuyến đi gần đây đưa tôi lạc bước đến Yucha Đại Hiệp Cốc, nằm sâu trong huyện Cam Tuyền, cách trung tâm Diên An, Thiểm Tây khoảng 60km. Nghe đến “Đại Hiệp Cốc” là đã thấy có gì đó hoành tráng rồi, và quả thật, nơi đây xứng đáng với cái tên “Antelope Canyon của phương Đông” mà người ta vẫn ví von.
Từ Tây An, tôi chọn chuyến tàu cao tốc 4 tiếng để đến Diên An, sau đó bắt taxi (hoặc nếu bạn đi đông có thể book hẳn một tour trong ngày) mất chừng 1 tiếng 30 phút nữa là đến được Yucha. Đoạn đường đi có chút gập ghềnh nhưng hứa hẹn một phần thưởng xứng đáng.
Ngay khi đặt chân đến, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp siêu thực của những khe nứt sâu hoắm, uốn lượn mềm mại như những dải lụa được tạo tác bởi bàn tay vô hình của tạo hóa.
Các nhà địa chất học kể rằng, hàng triệu năm trước, một trận động đất dữ dội trên cao nguyên hoàng thổ đã xé toạc mặt đất, tạo nên những khe nứt này. Rồi thời gian, cùng với sự bào mòn kiên nhẫn của nước mưa và gió, đã chạm khắc nên những vân đá kỳ diệu, lúc đỏ rực, lúc cam cháy, lúc lại pha chút vàng đất trầm mặc. Mỗi bước chân là một khám phá, một khung hình như một bức tranh nghệ thuật sắp đặt sẵn sàng để bạn chiêm ngưỡng.
Điều thú vị là Yucha Đại Hiệp Cốc hiện vẫn chưa chính thức mở cửa hoàn toàn cho du khách. Có những khu vực vẫn còn đóng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, cho thấy nơi đây vẫn còn giữ được nét hoang sơ, nguyên bản nhất. Hiện tại, bạn chưa phải trả phí vào cửa, chỉ cần 70 NDT (khoảng 210.000 VNĐ) cho chuyến xe chạy trong khu tham quan để bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan (cập nhật phí xe).
Tôi tin chắc rằng, trong tương lai rất gần, khi Yucha Đại Hiệp Cốc chính thức đón khách và hy vọng sẽ sớm được Trung Quốc đề xuất UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, nơi đây sẽ trở thành một điểm đến “phải đi” trong wishlist của mọi tín đồ xê dịch. Đến lúc đó, hãy chuẩn bị máy ảnh thật tốt và một tâm hồn rộng mở để đón nhận vẻ đẹp có một không hai này nhé! 🏞️🌸
Tips nhỏ: Khi ghé thăm, bạn nên chọn những ngày nắng đẹp để ánh sáng chiếu rọi vào khe núi, tạo nên hiệu ứng màu sắc lung linh huyền ảo nhất nhé. Đừng quên mang theo một đôi giày thoải mái vì bạn sẽ muốn đi bộ thật nhiều để khám phá từng ngóc ngách đấy!
Tôi đã rời đi với một cảm giác thật khó tả, vừa mãn nhãn trước kỳ quan thiên nhiên, vừa háo hức mong chờ ngày nơi đây được cả thế giới biết đến. Yucha Đại Hiệp Cốc – một viên ngọc thô đang chờ ngày tỏa sáng, và tôi đã may mắn được chiêm ngưỡng những tia sáng đầu tiên của nó. Bạn thì sao? ✨