Đà Lạt luôn có một sức hút kỳ lạ, mỗi lần ghé thăm là một lần mình lại tìm thấy điều gì đó mới mẻ để xao xuyến. Những ngày gần đây, có một câu chuyện nhỏ xôn xao trên mạng mà khiến mình tò mò vô cùng: về một “tiên nữ cổ trang” giữa vườn hoa, lúc thì giả giọng kiếm hiệp, lúc lại nói tiếng Hàn, tiếng Trung để trêu ghẹo du khách. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi, nên chuyến này mình quyết định phải “mục sở thị” Happy Hill Đà Lạt, nơi mà câu chuyện cổ tích hiện đại ấy đang diễn ra.
[Ảnh 1: Góc nhìn toàn cảnh Happy Hill Đà Lạt với rừng thông và hồ Tuyền Lâm bảng lảng sương sớm]
Đến Happy Hill, mình như lạc vào một thế giới khác. Giữa không gian xanh ngát của rừng thông, hồ Tuyền Lâm bảng lảng sương khói, những vườn hoa ở đây như bừng sáng. Đặc biệt nhất, là con đường hoa cẩm tú cầu dẫn xuống hồ, được chăm chút tỉ mỉ, nở rộ đủ sắc màu. Cứ ngỡ mình chỉ đến để ngắm hoa, hít thở khí trời, nhưng rồi điều bất ngờ nhất đã đến.
[Ảnh 2: Con đường hoa cẩm tú cầu rực rỡ sắc màu dẫn lối xuống hồ]
[Ảnh 3: Cận cảnh những đóa cẩm tú cầu tươi tắn, ngập tràn sức sống]
Đang mải mê chụp ảnh, chợt thấy một bóng dáng yểu điệu trong bộ cổ trang truyền thống bước đến. Đó chính là chị Kim Hương, cô chủ quán, người đã “gây sốt” trên mạng xã hội. Chị không hề tạo dáng hay diễn xuất, mà cứ tự nhiên trò chuyện, pha trò bằng chất giọng như bước ra từ phim kiếm hiệp. Rồi bất ngờ hơn, chị còn trêu ghẹo khách bằng tiếng Trung, tiếng Hàn nữa chứ! Lúc đó, cả đám khách đều bật cười sảng khoái, mọi sự mệt mỏi hay căng thẳng dường như tan biến hết. Mình nhận ra, cái duyên của chị Hương không nằm ở chiêu trò PR, mà ở chính sự mộc mạc, gần gũi và tấm lòng muốn mang niềm vui đến cho mọi người.
[Ảnh 4: Chị Kim Hương trong trang phục cổ trang đang tươi cười giao lưu với du khách]
[Ảnh 5: Một khoảnh khắc “tiên nữ cổ trang” duyên dáng giữa vườn hoa]
Chị Hương chia sẻ, tất cả cũng từ một sự tình cờ thôi, chị mặc thử đồ để làm mẫu, rồi vì thói quen hay nói chuyện, trêu khách mà thành ra vậy. Từ đó, cái “duyên” này đã trở thành một nét riêng có, một “đặc sản” mà du khách đến Happy Hill nhất định phải trải nghiệm. Thậm chí, chị còn phải “ứng biến” mỗi ngày, không hề tập luyện trước, để mỗi màn giao lưu đều là độc nhất. Đó là lý do vì sao quán cà phê này vẫn tấp nập khách ghé thăm, ngay cả những ngày Đà Lạt mưa dầm dề.
Ngoài việc được gặp gỡ “tiên nữ cổ trang”, Happy Hill còn có dịch vụ cho thuê trang phục cổ trang với giá từ 150.000 – 250.000 đồng để bạn có thể hóa thân thành những nhân vật yêu thích, tự mình tạo nên những bức ảnh đẹp lung linh giữa vườn hoa. Đây là một trải nghiệm rất đáng thử đó!
[Ảnh 6: Du khách trong trang phục cổ trang tạo dáng chụp ảnh giữa khung cảnh thơ mộng của Happy Hill]
🌸 Về quán Happy Hill:
Vị trí: Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng (tựa lưng vào rừng thông, mặt hướng ra hồ Tuyền Lâm).
Giờ mở cửa: (cập nhật thông tin chi tiết khi có)
Giá vé vào cổng: 100.000 đồng/người (bao gồm một phần nước). Về phần nước, mình thấy có thể chưa thực sự đặc sắc lắm, hơi hướng hương liệu nên nếu bạn là người khó tính về đồ uống thì có thể sẽ không quá ấn tượng.
Giá thuê cổ trang: 150.000 – 250.000 đồng/bộ.
🏞️ Một vài lưu ý nhỏ:
Quán có không gian rất rộng, nhiều bậc thang, nên nếu muốn khám phá hết các góc chụp ảnh đẹp thì bạn sẽ tốn một chút công sức di chuyển. Vào những buổi sáng và các ngày cuối tuần, quán rất đông khách, đặc biệt là các góc “sống ảo” hot sẽ khó chụp được ảnh ưng ý hơn. Nếu có thể, hãy ghé vào những ngày trong tuần hoặc vào buổi chiều muộn để có trải nghiệm thoải mái hơn nhé!
Trở về từ Happy Hill, mình mang theo không chỉ những bức ảnh đẹp mà còn là nụ cười giòn tan, là cảm giác được “tái tạo năng lượng” từ những điều giản dị và độc đáo. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm ở Đà Lạt không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những câu chuyện, những trải nghiệm khó quên, thì đừng ngần ngại ghé Happy Hill và để “tiên nữ cổ trang” kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích của riêng mình nhé! 🌼
[Ảnh 7: Khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn buông xuống Happy Hill, phủ một màu vàng dịu lên rừng thông và hồ nước]