Có những chuyến đi bắt đầu không hoàn hảo, nhưng lại đọng lại những cảm xúc thật vẹn nguyên, như cách Y Tý đã đón mình và nhóm bạn trong hai ngày một đêm vừa qua. Sáng hôm đó ở Sa Pa, trời lất phất mưa, khiến kế hoạch 7h sáng lăn bánh phải dời đến tận 9h30. Ai cũng có chút sốt ruột, nhưng rồi cái cảm giác gió tạt qua mặt, mùi đất ẩm và hơi sương núi đã xua tan hết, chỉ còn lại sự háo hức khám phá một vùng đất xa xăm.

Ngày 1: Lặng Thầm Dọc Biên Cương Đến Y Tý Trong Mưa Bay
Con đường từ Sa Pa về Lào Cai thật đẹp, mặt đường êm ru nên chỉ mất chừng 45 phút là tụi mình đã có mặt ở thành phố biên giới này. Đoạn qua Bát Xát hơi quanh co một chút do đường Kim Thành đang cấm, nhưng bù lại, cảnh dọc bờ sông Hồng hùng vĩ vô cùng.
Chạy khoảng 35km là đến ngay cột mốc “95(2)” – điểm check-in đầu tiên đầy ý nghĩa. Cả nhóm dừng lại, hít thở khí trời trong lành, ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi, cảm thấy thật nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn. Chụp choẹt, nghỉ ngơi chừng 30 phút rồi lại lên đường. Không lâu sau, cột mốc “93(2)” hiện ra, lại một lần nữa dừng chân ghi lại khoảnh khắc.
Sau khi tạm biệt những cột mốc biên cương, chúng mình tiếp tục thẳng tiến đến Cột cờ Lũng Pô. Từ cột mốc 93(2), đi thêm gần 20km nữa là rẽ phải vào 3km là đến nơi. Đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, ngắm nhìn nơi sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt, nơi hai dòng nước với hai màu sắc khác biệt hòa quyện vào nhau, cảm xúc thật khó tả. Một cảm giác tự hào và bình yên lạ thường.

Rồi hành trình lại tiếp tục hướng về Y Tý. Đoạn đường này, hai bên là những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ trải dài. Mình tin rằng ai đã từng đến vùng cao Tây Bắc đều biết vẻ đẹp lay động lòng người của chúng, nên thôi mình xin phép không tả quá nhiều nữa ha.

Đến Y Tý khi trời đã chập choạng tối, sau một chặng đường dài đầy thử thách, ai nấy đều thấm mệt. Tìm được homestay ấm cúng, cả nhóm chỉ kịp ăn uống, tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi tiếc một chút vì mệt quá nên chưa kịp giao lưu cùng chủ nhà và bà con trong bản, nhưng mình tự nhủ, ngày mai sẽ là một ngày trọn vẹn hơn.
Ngày 2: Thức Dậy Giữa Mây Ngàn Y Tý và Những Khám Phá Bất Ngờ
Cảm giác sáng sớm thức dậy ở một nơi xa, khi sương còn giăng lối, không khí trong lành đến nao lòng, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Do sáng hôm đó trời còn lất phất mưa nên tận 7h30 tụi mình mới bắt đầu hành trình “lấp đầy bụng” và di chuyển đến Công viên Choèn Thẻng. Ở đây, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mây núi giao hòa, tụi mình tha hồ chụp những bức hình đẹp lung linh.

Trên đường quay về, tụi mình ghé qua Cầu Thiên Sinh – cây cầu biên giới nối liền Việt Nam và Trung Quốc. Thật đặc biệt khi đứng giữa cầu, ngắm nhìn con suối sâu khoảng 20m chảy len lỏi giữa hai vách núi, một khung cảnh kỳ vĩ mà chỉ ở đây mới có. Gần đó là cột mốc 87(2), một lần nữa nhắc nhở về chủ quyền thiêng liêng.

Sau đó, cả nhóm chạy lên Ngải Thầu Thượng, tìm “cây cô đơn” và thử vận may săn mây. Dù có lúc mây mù giăng lối, nhưng cũng có những khoảnh khắc mây tan, để lộ ra những thung lũng xanh mướt, đẹp đến ngỡ ngàng. 🏞️

Đến khoảng 9h15 sáng, tụi mình bắt đầu nói lời tạm biệt Y Tý, xuôi về Sa Pa theo cung đường Mường Hum – Bản Xèo. Chuyến đi khép lại trong niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ.
Những “bí kíp” nho nhỏ cho chuyến đi Y Tý của bạn:
🌸 Chọn xe máy số: Đường lên Y Tý khá nhiều dốc và đường đất đá, nên một chiếc xe máy số khỏe khoắn sẽ an toàn hơn nhiều đó.
🎒 Hành lý gọn nhẹ: Hai ngày một đêm thôi mà, mang đủ đồ dùng cần thiết là được rồi. Gọn nhẹ di chuyển cho tiện nha.
🚧 Tay lái cứng: Đường xá ở Y Tý còn khá nhiều ổ gà, ổ voi, nên bạn nào có tay lái cứng thì nên là “tài xế chính” nha.
🏡 Đặt homestay trước: Để có một chỗ nghỉ ngơi ấm cúng và thoải mái nhất sau hành trình dài, hãy đặt phòng trước nhé.
🦟 Đừng quên thuốc bôi côn trùng: Vùng núi mà, chuẩn bị sẵn sàng để tránh bị “ghé thăm” bất ngờ nha.
🗺️ Cung đường đáng thử: Mình thấy đi cung Sa Pa – Lào Cai – Bát Xát – A Mú Sung – Cột cờ Lũng Pô – Y Tý và về Mường Hum – Bản Xèo – Sa Pa là rất ok, hoặc ngược lại cũng được, để cảm nhận hết vẻ đẹp núi rừng Y Tý.
💰 Chi phí ước tính: Nếu thuê xe ngoài, chuyến đi khoảng 1.000.000đ/người. Còn nếu đi xe nhà, sẽ tiết kiệm hơn, tầm 500.000đ – 700.000đ/người. (cập nhật… nếu có thay đổi).
Trên đây là những chia sẻ nhỏ của mình về chuyến đi Y Tý vừa rồi. Hy vọng sẽ giúp ích cho hành trình khám phá của mọi người. Nếu bạn nào đã từng đến Y Tý và có những điểm đến hay ho khác, đừng ngần ngại “chỉ điểm” cho mình với nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này! 🌸 (Ốc Sên Du Hí)