Manchester ơi, nơi đây không chỉ có những trận bóng rực lửa hay kiến trúc cổ kính đâu nhé! Một ngày nọ, khi bụng mình đói meo và tâm hồn sẵn sàng phiêu lưu, mình bỗng nghe phong thanh về một lời thách thức “khủng khiếp” đang chờ đợi. Thử tưởng tượng xem, một mâm đồ ăn Ấn Độ nặng trịch đến 7.6kg! Nghe thôi đã thấy “choáng váng” rồi đúng không? 😲
Giữa lòng Manchester sôi động, có một nhà hàng Ấn Độ nổi tiếng mà mình muốn kể cho bạn nghe. Nơi đây không gian luôn ngập tràn những hương thơm nồng nàn của cà ri, của các loại gia vị đặc trưng quyện vào không khí, ấm cúng và đầy mời gọi. Và cũng chính tại đây, một thử thách có 1-0-2 đã ra đời, khiến bất cứ ai mê ẩm thực cũng phải tò mò.
Bạn có hình dung được không, cả một “thế giới” ẩm thực Ấn Độ thu nhỏ gói gọn trên một chiếc mâm khổng lồ: 50 món lận đó! Từ những bát cà ri sánh mịn thơm lừng, những đĩa cơm basmati hạt dài óng ả, bánh mì naan nóng hổi vừa ra lò, cho đến các món truyền thống độc đáo, món tráng miệng ngọt ngào và cả ly lassi mát lạnh nữa chứ. Tổng cộng là 7.6kg đồ ăn, đủ cho cả một gia đình 4 người no nê luôn đó. Mới nghĩ thôi đã thấy “choáng” rồi! Mình cá là bạn cũng đang “nuốt nước bọt” rồi đấy. 🤤
Anh Pritil Sachdev, chủ nhà hàng, chia sẻ rằng ý tưởng “điên rồ” này nảy ra trong một buổi chiều anh ngồi thư thả. Anh muốn tạo ra một điều gì đó thật vui vẻ và đáng nhớ, một câu chuyện để kể cho khách hàng của mình. Và quả thực, nó đã trở thành tâm điểm của bao cuộc bàn tán, một điểm nhấn độc đáo giữa vô vàn nhà hàng khác.
Để “nhập cuộc” thử thách này, bạn sẽ cần bỏ ra 35 bảng Anh (cập nhật giá vé…). Nhưng điều hấp dẫn nhất là: nếu bạn có thể “càn quét” sạch sành sanh chiếc mâm trong vòng vỏn vẹn một giờ, bữa ăn sẽ hoàn toàn miễn phí! Nghe có vẻ như một giấc mơ đúng không? Thế nhưng, tính đến nay, mình được biết vẫn chưa có một “chiến binh” nào giành chiến thắng vẻ vang cả đâu nha. 😔
Gần đây nhất, Josh Sanders, một thực khách “có tiếng” về khả năng ăn uống của nhà hàng, đã quyết tâm thử sức vào ngày 4/8 (cập nhật thời gian…). Josh kể lại với mình rằng, khi xem ảnh thì anh nghĩ “chuyện nhỏ” thôi, nhưng khi tận mắt chứng kiến “ngọn núi” đồ ăn đó, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Dù đã phá kỷ lục của người trước, “xử lý” hết 14 món, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ ăn được khoảng 3kg mà thôi. Anh ấy thừa nhận: “Đó thực sự là một thử thách thú vị, nhưng quá sức tưởng tượng!”. Mình còn nghe nói, để chuẩn bị xong chiếc mâm “khủng” này, nhà hàng cũng phải tốn gần cả tiếng đồng hồ lận. Vậy nên, khách muốn ăn hết chắc chắn cần nhiều hơn thế nữa rồi! 🤣
Nếu bạn là một tín đồ của ẩm thực Ấn Độ và tự tin vào “chiếc bụng không đáy” của mình, đừng ngần ngại tìm đến nhà hàng này ở Manchester để thử sức nhé! 📍 Địa chỉ: (cập nhật địa chỉ cụ thể của nhà hàng…). 💰 Chi phí tham gia là 35 bảng Anh. Thời gian “chiến đấu” chỉ vỏn vẹn một giờ thôi đó nha. Lời khuyên “từ trái tim” của mình là hãy đi với một cái bụng thật rỗng và tinh thần thép, bởi vì đây không chỉ là một bữa ăn, mà là cả một cuộc phiêu lưu ẩm thực thực sự! 🍽️✨
Dù chưa có ai giành chiến thắng tuyệt đối, nhưng thử thách này đã mang đến vô vàn tiếng cười, những câu chuyện thú vị và hơn hết là cơ hội để thực khách khám phá sự đa dạng, phong phú đến “choáng ngợp” của ẩm thực Ấn Độ. Còn bạn thì sao, bạn có dám thử sức mình không? 😉 Hãy chia sẻ cảm nghĩ với mình nhé!