Tháng 3 vừa qua, trái tim tôi như nghẹt thở khi đọc tin về Bianca Adler – cô gái mới 17 tuổi, cùng cha mình, đặt chân từ Melbourne, Australia để bắt đầu một hành trình có lẽ là định mệnh của cuộc đời: chinh phục đỉnh Everest. Nghe đến thôi đã thấy choáng ngợp, phải không? Ở cái tuổi mà nhiều người còn đang bận rộn với sách vở, với những dự định bé nhỏ, Bianca đã chọn cho mình một ngọn núi cao nhất thế giới để thử thách bản thân. Một cô gái thật đặc biệt! 🌸
[Ảnh: Chân dung Bianca Adler rạng rỡ với phong cảnh núi non hùng vĩ phía sau]
Thực ra, Everest không phải là lần đầu tiên Bianca “đo” độ cao. Trước đó, cô bé đã từng đặt chân lên những đỉnh núi 4.000-6.000m, thậm chí còn lập kỷ lục ấn tượng tại đỉnh Manaslu 8.163m, trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng chinh phục ngọn núi cao thứ 8 thế giới này. Để có được những bước chân vững chãi như thế, Bianca chia sẻ với tạp chí People rằng cô đã có một quá trình tập luyện vô cùng nghiêm túc. Mỗi tuần 5-6 ngày, cô bé dành thời gian cho các bài tập tim mạch với máy leo cầu thang, xe đạp trong nhà, kết hợp cùng các bài tăng sức mạnh cơ bắp chuyên biệt cho leo núi. Cùng với ba, Bianca còn thực hiện những chuyến trekking dài 6-8 ngày ở dãy Alps của Australia, mỗi ngày đi bộ 25-30km, tự rèn mình với lượng nước và thực phẩm hạn chế tối đa. Nghe vậy, tôi càng thêm ngưỡng mộ ý chí và sự bền bỉ của cô gái nhỏ này!
[Ảnh: Bianca đang tập luyện cường độ cao hoặc trekking trên địa hình núi]
Nhưng có một điều mà ít ai hình dung được về hành trình chinh phục đỉnh Everest – đó không chỉ là cuộc đua về thể lực hay ý chí. Với những người trẻ như Bianca, trải nghiệm này còn đi kèm hàng loạt thử thách “rất đời thường”, và một trong số đó chính là… chuyện đi vệ sinh giữa môi trường khắc nghiệt 🏞️. Thật bất ngờ phải không?
Trên mạng xã hội, những chia sẻ của Bianca về cách “giải quyết nỗi buồn” trên núi đã khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Ở những khu vực thấp, điều kiện còn tạm gọi là “dễ chịu” hơn một chút. Mỗi khu trại sẽ bố trí một chiếc lều nhỏ, bên trong có thùng chứa chuyên dụng lót túi phân hủy sinh học để người leo núi ngồi xổm. Sau đó, những chiếc túi này sẽ được nhân viên thu gom và vận chuyển xuống khu xử lý. Dù vậy, giữa cái lạnh buốt và gió giật mạnh, việc giữ thăng bằng và xử lý mọi thứ thật nhanh vẫn là một thử thách không nhỏ, đặc biệt là vào ban đêm.
[Ảnh: Minh họa khu trại leo núi trên Everest với những chiếc lều san sát]
Càng lên cao, mọi thứ càng trở nên khắc nghiệt đến rợn người. Không còn lều vệ sinh, không một góc kín gió nào để nương náu, người leo núi buộc phải sử dụng những túi chuyên dụng có lớp hút mùi và lớp gel đông đặc. Họ phải tìm tạm một tảng đá hay dùng ba-lô che chắn, tranh thủ trong vài phút vì nhiệt độ có thể tụt xuống âm rất sâu. Và sau khi dùng xong, chiếc túi đó phải được buộc thật chặt và mang theo bên mình, không được phép bỏ lại bất cứ thứ gì trên núi. “Không có chuyện để lại bất cứ thứ gì trên núi”, Bianca kiên quyết nói. Cô bé thừa nhận việc mang theo chính chất thải của mình khi đã kiệt sức, thiếu oxy và phải vác hàng chục ký thiết bị không phải là điều dễ chịu. Nhưng đó là một yêu cầu bắt buộc, vì trước đây, nhiều người đã lén bỏ rác, khiến ô nhiễm trên núi ngày càng nghiêm trọng.
[Ảnh: Một nhà leo núi đang vất vả trên địa hình băng tuyết hiểm trở của Everest]
Đó là một bài học đắt giá về trách nhiệm với môi trường mà Bianca và những nhà leo núi phải tuân thủ. Anh Roland Hunter, Giám đốc đơn vị tổ chức trekking tại Himalaya, cho biết các nhà chức trách Nepal còn yêu cầu mỗi người leo núi phải mang xuống ít nhất 8kg rác, nếu không sẽ mất khoản tiền quỹ 4.000 USD (khoảng 105 triệu đồng) để hỗ trợ Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha. Thậm chí, năm nay, người ta còn dùng cả drone để vận chuyển rác từ các trại cao, giảm thiểu nguy hiểm cho con người. “Mọi thứ tôi mang lên, từ bao bì đồ ăn, thiết bị, pin đến bình oxy, đều phải được mang xuống”, Bianca khẳng định. Một ý thức bảo vệ môi trường tuyệt vời! 🌍
[Ảnh: Drone đang bay giữa không trung trên nền cảnh núi Everest để vận chuyển rác]
Everest – hay còn gọi là Sagarmatha ở Nepal và Chomolungma ở Tây Tạng – cao 8.848m, ngọn núi cao nhất thế giới với khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ có thể xuống tới -60°C. “Vùng chết” trên đỉnh núi chỉ có lượng oxy bằng một phần ba so với mực nước biển, khiến việc thở cũng trở thành một cuộc chiến. Hơn 6.000 người đã leo lên Everest, nhưng chỉ khoảng 200 người không dùng oxy bổ sung. Hành trình này chưa bao giờ là dễ dàng, và Bianca Adler, ở tuổi 17, đang viết nên câu chuyện đáng kinh ngạc của riêng mình.
[Ảnh: Toàn cảnh đỉnh Everest hùng vĩ, mây bao phủ, nhìn từ xa]
Câu chuyện của Bianca không chỉ là về việc chinh phục một đỉnh núi, mà còn là về sự kiên cường, ý thức trách nhiệm và những trải nghiệm chân thực nhất giữa thiên nhiên hùng vĩ. Nó khiến tôi suy nghĩ về những thử thách mình đang đối mặt và cách mình đối diện với chúng. Hãy cùng chờ đón hành trình của Bianca và tôi tin rằng, cô bé sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều người trẻ khác!