Chào cả nhà mê xê dịch! 💖 Hôm nay, mình lại có một câu chuyện thật đặc biệt muốn kể, một chuyến đi không chỉ đẹp nao lòng mà còn vô cùng hài hước, đó là hành trình của cặp đôi James Dolan và Kelly Boyce từ Ireland xa xôi, chọn Hà Giang làm điểm đến cho tuần trăng mật 12 ngày của họ ở Việt Nam. Nghe tuần trăng mật ở Hà Giang có vẻ lạ lùng nhưng tin mình đi, nó đáng giá đến từng khoảnh khắc!
Đặt chân đến Hà Nội vào một ngày cuối tháng 6, James và Kelly đã kịp làm quen với những nét văn hóa ẩm thực truyền thống qua lớp học nấu ăn, tự tay làm bún chả, bún thang, rồi nhâm nhi ly cà phê trứng béo ngậy. Những món ăn ấy đã mở ra một thế giới vị giác mới lạ, nhưng tất cả chỉ là khúc dạo đầu cho “món chính” mang tên Hà Giang – miền đất mà bạn bè của họ không ngừng ca ngợi là “rất đáng để trải nghiệm”. Sự háo hức cứ thế nhân lên trong họ, mình cảm nhận được điều đó qua từng lời kể.
Nhưng điều thú vị nhất, một bất ngờ không ai lường trước, chính là việc chú rể James bỗng chốc trở thành “người nổi tiếng” ở Hà Giang! Anh có ngoại hình khá giống với cầu thủ huyền thoại Lionel Messi, và điều này càng rõ nét hơn khi anh xuất hiện giữa non nước hùng vĩ.
“Ở quê nhà Ireland, tôi cũng từng nghe một vài người nói giống với Messi nhưng không quá để ý. Nhưng tới Hà Giang, nhiều người nhận ra và ngỏ ý muốn xin chụp ảnh cùng. Tôi có cảm giác mình như người nổi tiếng”, James bật mí với nụ cười đầy thích thú. Ngay cả anh Nguyễn Văn Khu, tài xế dẫn đoàn của Lotus Easy Riders, cũng phải công nhận: “Nhiều người xin chụp ảnh cùng khiến anh Dolan hơi bối rối. Anh thấy bất ngờ vì không nghĩ có nhiều người hâm mộ Messi ở Việt Nam như vậy.” Thật là một kỷ niệm khó quên, phải không nào? Một câu chuyện để đời cho tuần trăng mật!
Để khám phá trọn vẹn Hà Giang, cặp đôi đã chọn tour 3 ngày 2 đêm cùng Lotus Easy Riders, một hình thức du lịch mình cực kỳ khuyến khích khi đến đây. Mỗi du khách là một tài xế chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và giúp bạn hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất. Cả đoàn gồm 10 thành viên, 10 chiếc xe máy bon bon trên những cung đường uốn lượn, đưa họ vào sâu trong lòng miền đất đá.
Hành trình bắt đầu từ trung tâm Hà Giang, men theo những cung đường hùng vĩ để đến Yên Minh. Ở đây, họ được tắm mình trong làn nước mát lành của thác nước, tham quan làng dệt thủ công và tận hưởng không khí trong lành. Mình tin rằng cảm giác thả mình vào thiên nhiên hoang sơ ấy là thứ mà không phải nơi nào cũng có được.
Ngày thứ hai tiếp tục đưa họ đi từ Yên Minh đến Dốc Thẩm Mã huyền thoại, rồi lên Cột cờ Lũng Cú – nơi địa đầu Tổ quốc, một cảm giác thật thiêng liêng và tự hào mà mỗi người Việt đều muốn trải qua một lần trong đời. Chiều đến, đỉnh đèo Mã Pì Lèng mở ra trước mắt với khung cảnh vực sâu sông Nho Quế như một dải lụa xanh biếc, thật sự choáng ngợp. Cứ đứng đó thôi, hít thở không khí núi rừng và ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ ấy, mọi lo toan dường như tan biến hết. Tối đó, cả đoàn nghỉ chân tại một làng H’Mông bình yên ở Pả Vi, cảm nhận cuộc sống giản dị, mộc mạc của bà con. Mình cứ hình dung cái cảm giác đêm nằm nghe tiếng côn trùng rả rích, ngắm sao trời Hà Giang thì còn gì bằng!
Ngày cuối cùng của chuyến đi là một trải nghiệm không thể quên trên dòng sông Nho Quế. Ngồi thuyền lướt nhẹ trên mặt nước xanh ngọc bích, ngắm nhìn hẻm Tu Sản sừng sững vươn mình, cả James và Kelly đều thốt lên vì vẻ đẹp siêu thực của thiên nhiên. Mình cũng đã từng ở đó, và phải công nhận, nó đẹp đến nghẹt thở, không một lời nào có thể diễn tả hết được.
Buổi trưa, họ ghé thăm Núi Đôi ở Quản Bạ, chiêm ngưỡng tạo tác kỳ vĩ của mẹ thiên nhiên trước khi quay về trung tâm Hà Giang. Mỗi điểm dừng chân đều là một dấu ấn khó phai.
Suốt chuyến đi, không chỉ cảnh quan hùng vĩ mà ẩm thực địa phương cũng khiến cặp đôi Ireland mê mẩn. James thổ lộ rằng anh thực sự yêu thích sự phong phú của các món ăn Việt, và đặc biệt ấn tượng với nét văn hóa truyền thống khi mọi người quây quần bên mâm cơm, cùng nhau thưởng thức. “Thực sự đây là kỳ nghỉ tuần trăng mật rất ý nghĩa”, anh bộc bạch. Mình nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà du lịch có thể mang lại, không chỉ là ngắm cảnh mà còn là trải nghiệm văn hóa, con người.
Rời Hà Giang, hành trình của James và Kelly tiếp tục với vịnh Hạ Long lung linh, rồi bay vào Đà Nẵng để khám phá Hội An cổ kính, và cuối cùng là TP.HCM trước khi bay sang Bali. Một chuyến trăng mật dài và đầy ắp trải nghiệm! Nhưng mình tin chắc, những kỷ niệm ở Hà Giang, đặc biệt là những lần được gọi là “Messi”, sẽ là điều mà họ nhớ mãi, như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Vậy đó, Hà Giang không chỉ có những cung đường cheo leo, những đỉnh núi chạm mây, mà còn có cả những bất ngờ đáng yêu, những con người thân thiện (như anh Khu – người đã bỏ phố thị về với quê hương để góp phần xây dựng du lịch, tạo sinh kế cho bà con). Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi độc đáo, tràn đầy cảm xúc và những câu chuyện để kể, đừng ngần ngại lên kế hoạch chinh phục Hà Giang ngay nhé! 🌸⛰️🍜🛵 Mình tin chắc bạn sẽ không thất vọng đâu!