Chào cả nhà, lại là mình đây! ✨ Hôm nay, mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật đặc biệt, không phải về những chuyến đi xa xôi mà là về một hành trình cống hiến đầy cảm xúc ngay tại quê nhà, được chứng kiến qua một khoảnh khắc nhỏ nhưng lại “gây bão” mạng xã hội gần đây.

Bạn còn nhớ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc một nữ chiến sĩ Việt Nam chào các quân nhân Nga với nụ cười e ấp không? Chính khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của biết bao người, khiến Đại sứ quán Nga cũng phải chia sẻ lại với dòng trạng thái ngọt ngào: “Khi sĩ quan hô nghiêm, thật khó để kìm nén cảm xúc”. Mình cũng đã xem đi xem lại video ấy, thấy vừa đáng yêu vừa đầy tự hào!

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Việt Nam chào quân nhân Nga

Nhân vật chính của câu chuyện đó là Trịnh Thị Duyên, một nữ chiến sĩ 24 tuổi đến từ Thái Nguyên. Duyên kể lại, buổi hôm đó là trước đợt tổng duyệt thứ hai cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại điểm tập kết, cô và đồng đội tình cờ gặp khối quân nhân Nga cao lớn, chuẩn bị vào đội hình. Ấn tượng với vẻ ngoài của họ, Duyên cùng vài người bạn đã mạnh dạn tiến lại gần hơn một chút.

Nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên

Trước đó, Duyên chỉ kịp học duy nhất một câu chào tiếng Nga. Thế là cô bé đã áp dụng ngay! Khi nghe thấy lời chào đáng yêu ấy, các anh quân nhân Nga vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt thẳng tắp, nhưng khóe môi thì nở một nụ cười thật nhẹ. Chỉ vậy thôi, nhưng Duyên và đồng đội đã cảm thấy rất vui. “Chỉ cần thấy khoảnh khắc này, chúng tôi đã rất vui vì tất cả đều hiểu rằng luôn cần giữ tính kỷ luật, nghiêm túc trong đội hình”, Duyên tâm sự. Cái khoảnh khắc chân thật, đầy kỷ luật mà vẫn ấm áp ấy đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt xem. Bản thân Duyên cũng bất ngờ lắm, không nghĩ một clip ngắn ngủi lại có sức lan tỏa lớn đến vậy.

Các quân nhân Nga trong đội hình

Không chỉ là “cô gái triệu view” với màn tương tác dễ thương đó, Trịnh Thị Duyên còn là một trong những nữ chiến sĩ nổi bật của khối Nữ chiến sĩ thông tin, chuẩn bị cho màn diễu binh diễu hành lịch sử tại Quảng trường Ba Đình sắp tới. Điều đặc biệt hơn, đây đã là lần thứ hai Duyên vinh dự được khoác lên mình quân phục để tham gia diễu binh cấp quốc gia, lần trước là tại sự kiện A50 ở TP.HCM.

Và bạn biết không, mỗi lần tham gia đều mang đến cho Duyên những cảm xúc rất riêng, nhưng trên hết vẫn là sự tự hào vô bờ và ý thức trách nhiệm lớn lao. Duyên chia sẻ, cường độ luyện tập cho sự kiện A80 lần này còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với A50. Thời tiết nắng nóng gay gắt từ tháng 6, đỉnh điểm là tháng 7, khiến việc tập luyện từ 6h sáng đến gần trưa, rồi lại chiều tối, trở thành một thử thách thực sự. Cự ly 250m ở Quảng trường Ba Đình tuy không quá dài nhưng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và sức bền đáng kinh ngạc. “Thời tiết khắc nghiệt, nhưng cả đội ai cũng cố gắng hết mình”, Duyên kể lại với đôi mắt lấp lánh sự kiên cường.

Nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên trong đội hình duyệt binh

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một chiến sĩ tổng đài truyền dẫn thuộc Lữ đoàn 26 – Quân chủng Phòng không Không quân, Duyên từng tốt nghiệp Đại học Thương mại. Một cô gái trẻ với tấm bằng đại học, nhưng lại chọn con đường tình nguyện nhập ngũ trong 2 năm. Khi hỏi về quyết định này, Duyên chỉ cười hiền: “Khi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn thử sức, cống hiến và trải nghiệm môi trường quân đội. Nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy yêu và trân trọng những gì mình đang có”. Sắp tới, cô gái sinh năm 2001 này còn dự định sẽ xin chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp trong quân đội. Một quyết định mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, phải không?

Trịnh Thị Duyên trước khi nhập ngũ

Câu chuyện của Trịnh Thị Duyên không chỉ là về một khoảnh khắc “viral” trên mạng xã hội, mà còn là minh chứng cho tinh thần nhiệt huyết, sự cống hiến thầm lặng của những người trẻ Việt Nam. Qua Duyên, chúng ta thấy được sức mạnh của kỷ luật và sự nghiêm túc, ngay cả trong khoảnh khắc giao lưu dễ thương. Đó là tinh thần không ngại thử thách bản thân, không ngại khó khăn để theo đuổi lý tưởng và rồi tìm thấy niềm yêu mến thực sự với màu áo lính. Và hơn hết, đó là niềm tự hào dân tộc, khi khoác lên mình quân phục trong những dịp trọng đại – một vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Mình tin rằng, mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy “màu áo lính” của riêng mình – một lý tưởng, một con đường để thử thách, cống hiến và tìm thấy niềm tự hào. Hãy luôn sống hết mình và trân trọng những gì mình đang có nhé cả nhà! 🌸