Chào bạn, có bao giờ bạn tưởng tượng một thành phố mà ở đó, khái niệm “mặt đất” dường như chỉ là tương đối chưa? Chuyến đi đến Trùng Khánh vừa rồi đã khiến mình ngỡ ngàng đến vậy đó! 🌸
Bước chân đến Trùng Khánh, cảm giác đầu tiên ùa đến là sự choáng ngợp. Cứ như thể kiến trúc ở đây được xây dựng từ một trí tưởng tượng không giới hạn vậy. Những tòa nhà cao vút san sát, đường phố đan xen nhau tầng tầng lớp lớp, mà nhìn từ xa, chúng cứ như những dải lụa mềm mại vắt ngang qua mây trời. Mình đã đứng sững lại rất lâu ở một góc phố, chỉ để ngắm nhìn cách mà các con đường, các ngôi nhà bám vào triền đồi, tạo nên một khung cảnh siêu thực.
Đôi khi bạn sẽ thấy mình đang đi ở tầng trệt của tòa nhà này, nhưng lại là tầng giữa của tòa nhà khác, hoặc thậm chí là tầng thượng của một công trình nữa. Cứ như một mê cung khổng lồ đầy bất ngờ, mỗi góc cua lại mở ra một khung cảnh mới lạ đến khó tin. 🏞️ Mình tin chắc rằng, dù bạn có đến đây bao nhiêu lần, Trùng Khánh vẫn sẽ luôn có những điều bí ẩn để khám phá.
Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp “phép thuật” này, mình mách nhỏ là bạn nên lên kế hoạch ghé thăm Trùng Khánh vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 hoặc từ tháng 9 đến tháng 11 nhé. Thời tiết trong những khoảng thời gian này khá dễ chịu, không quá nóng bức hay lạnh giá, rất lý tưởng để bạn lang thang khám phá từng ngóc ngách, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo mà không bị ảnh hưởng bởi nắng mưa.
Trùng Khánh không chỉ là một thành phố. Đó là một trải nghiệm, một câu chuyện mà những khối kiến trúc đồ sộ đang kể. Một lần đến đây, bạn sẽ không chỉ mang về những bức ảnh ấn tượng, mà còn là cảm giác choáng ngợp, xen lẫn chút bâng khuâng khi đứng giữa một công trình nghệ thuật khổng lồ, do chính con người tạo nên. Rất đáng để thử một lần trong đời đó bạn ơi! ✨