Chào bạn, những tâm hồn đồng điệu mê xê dịch! 🌸

Chắc hẳn nhiều bạn cũng biết, tôi là một đứa mê dịch chuyển và luôn ôm khư khư chiếc máy ảnh trên mọi nẻo đường. Trong suốt 5 năm lăn lộn với nghề NAG (2016-2020), Trị An – Mã Đà chính là cái tên được tôi ghé thăm nhiều nhất. Không chỉ vì công việc hay bởi sự tiện lợi, chỉ hơn 1 giờ chạy xe từ Sài Gòn là đã đến nơi, mà còn vì nơi đây ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, khiến tôi cứ muốn quay lại mãi.

Toàn cảnh hồ Trị An mênh mông

Bạn có biết, hồ Trị An rộng lắm không? Rộng đến mức nếu chỉ nhìn phần hồ gần nhà máy thủy điện thôi thì chưa phải đâu nha. Cái hồ lớn nhất, mênh mông nhất nằm ẩn mình phía bên rừng Mã Đà đó, kéo dài ngược dòng lên tận cầu La Ngà của huyện Định Quán lận. Tôi đã từng một mình chạy xe máy giáp vòng quanh hồ rồi, cảm giác tự do và choáng ngợp vô cùng. Nếu bạn tò mò thì xem lại bài chia sẻ lần trước của tôi nhé.

Hồ Trị An nhìn từ trên cao, rộng lớn

Một trong những góc mà tôi thích nhất ở Trị An chính là cái mô đất nhô ra bên hồ. Đây là địa điểm lý tưởng để cắm trại và câu cá đó. Cứ mỗi lần đến đây, tôi lại thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, mọi âu lo dường như tan biến vào làn nước mênh mông.

Khung cảnh cắm trại lãng mạn bên hồ

Khu cắm trại thân thiện, gần gũi với thiên nhiên

Tôi đã ghé Trị An đủ cả 12 tháng trong năm, và tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự biến đổi của thiên nhiên nơi đây. Những ngày mưa dầm, cây cối xanh tốt mơn mởn, cả vùng đất như khoác lên mình chiếc áo mới, tươi tắn và tràn đầy sức sống như ngày Tết vậy. Mà chưa kể, sáng sớm còn có sương mù dày đặc, bảng lảng như Đà Lạt mộng mơ. Tôi từng chứng kiến một buổi sáng trên hồ, người trước người sau cách nhau vài mét mà đã không nhìn rõ nhau rồi. Cảnh tượng ấy thật sự ấn tượng và có chút ma mị.

Hồ Trị An trong buổi sớm sương mù huyền ảo

Khung cảnh cây cối xanh tươi, tràn đầy sức sống

Những cung đường quanh hồ cũng đầy mê hoặc. Bạn sẽ bắt gặp những vườn cây ăn trái trĩu quả ven hồ, rồi những con đường uốn lượn đưa bạn sâu vào rừng. Đặc biệt, cung đường xuyên rừng Mã Đà khi hoàng hôn buông xuống thì tuyệt đẹp khỏi phải bàn luôn. Tôi vẫn nhớ in những vệt nắng cuối ngày nhuộm vàng cả cánh rừng, một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Bạn có thấy giống mùa thu ở trời Âu không? 🍂

Rừng Mã Đà hoang sơ, hùng vĩ

Con đường xuyên rừng vào buổi hoàng hôn

Chỗ này mà để chạy bộ, đạp xe hay trekking thì phải nói là “miễn chê” luôn đó. Không khí trong lành, cảnh quan tươi đẹp, quá đỗi lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên, trốn khỏi ồn ào phố thị.

Một góc hồ Trị An yên bình, tĩnh lặng

***

**Tips nhỏ từ tôi:**

* **Di chuyển:** Từ Sài Gòn, bạn có thể đi xe máy hoặc ô tô, chỉ mất khoảng 1.5 – 2 tiếng là đến nơi. Đường khá dễ đi nhưng nhớ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và kiểm tra xe cộ cẩn thận nhé.
* **Hoạt động:** Cắm trại, câu cá là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Nếu đi theo nhóm, hãy chuẩn bị đồ ăn và dụng cụ cắm trại đầy đủ. Bạn cũng có thể thuê thuyền đi dạo trên hồ hoặc đạp xe khám phá những cung đường quanh hồ.
* **Lưu ý:** Mang theo kem chống nắng, mũ, kính râm và thuốc chống côn trùng. Dù thiên nhiên đẹp nhưng cũng cần bảo vệ bản thân nha. Đừng quên giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi để giữ cho Trị An – Mã Đà luôn trong lành và xanh sạch.

***

Trị An – Mã Đà không chỉ là một địa điểm để chụp ảnh, mà còn là nơi tôi tìm thấy sự bình yên, nơi những cảm xúc được vỗ về. Nếu bạn đang tìm một chốn để tái tạo năng lượng sau những ngày tháng “bí bách” ở nhà, hay đơn giản chỉ muốn đổi gió, thì đừng ngần ngại xách ba lô lên và khám phá Trị An – Mã Đà nhé. Chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ như tôi thôi! 🌸

Khung cảnh hồ nước và cây xanh bình yên