Tỏa sáng giữa lòng Hà Nội với Tỏa III 🌸
Hà Nội những ngày này cứ khiến lòng người muốn tìm một chốn để “tỏa” sáng, để thả hồn vào chút gì đó thật khác biệt. Và mình đã tìm thấy Tỏa III – một triển lãm nhỏ xinh mà ẩn chứa bao điều bất ngờ, nhất là cho những tâm hồn mê chụp ảnh như mình! 🌸
Bước vào không gian Tỏa III ở B1-R3 Royal City, cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhàng, thanh thoát đến lạ. Mấy bức tường trắng tinh khôi, tưởng chừng đơn giản nhưng lại là background “đỉnh của chóp” cho mọi tấm hình đó mọi người ơi. Ánh sáng ở đây thì phải nói là tuyệt vời, cứ như thể có cả một đội ngũ chuyên nghiệp đang căn chỉnh cho mình vậy.
Mình thề là mình đã chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh luôn, cứ giơ điện thoại lên là có ảnh đẹp, không cần quá nhiều công sức. Từ những góc đứng mơ màng, những khoảnh khắc trầm tư bên tác phẩm, hay chỉ đơn giản là cười thật tươi, tất cả đều “ăn ảnh” một cách xuất sắc. Mình chỉ dùng cam thường của điện thoại thôi, rồi về nhà nghịch VSCO một chút là có ngay cả một bộ ảnh ưng ý. Lọc ảnh mà khổ sở thật sự, vì tấm nào cũng muốn giữ ấy chứ! 📸
Và điều tuyệt vời nhất đây này: hoàn toàn MIỄN PHÍ để vào xem và chụp ảnh luôn nhé! Một điểm đến vừa đẹp, vừa nghệ thuật lại chẳng tốn một xu, quá lý tưởng cho một buổi chiều cuối tuần thư thái phải không nào? (cập nhật thông tin về lịch triển lãm nếu có thay đổi nha).
Nếu bạn đang tìm một nơi để “đổi gió”, để thưởng thức nghệ thuật và quan trọng hơn là có cả một kho ảnh đẹp mang về, thì đừng ngần ngại ghé Tỏa III. Mình tin là bạn cũng sẽ có những khoảnh khắc “tỏa sáng” theo cách riêng của mình ở đây đó. Chúc các bạn có một buổi đi chơi thật vui và nhiều ảnh đẹp nha! 💖