Đôi khi, để thực sự cảm nhận một thành phố, chúng ta cần chậm lại. Giữa Bangkok ồn ào, nhộn nhịp, mình vừa có một trải nghiệm thật đặc biệt, một chuyến thuyền điện nhẹ nhàng lướt trên kênh Phadung Krungkasem, đưa mình về với một góc Bangkok cũ kỹ, dịu dàng mà mình cứ ngỡ đã lãng quên.
Chuyến thuyền này đặc biệt lắm, vì nó chạy bằng điện mặt trời nên mình thấy nó lướt đi khá chậm rãi, một nhịp độ hoàn hảo để thư thái ngắm cảnh hai bên bờ. Thuyền khởi hành từ bến Hua Lamphong, ngay phía trước nhà ga xe lửa cổ kính, và cứ thế đưa mình dọc theo dòng kênh êm đềm, xuyên qua 11 bến tàu, đến tận khu chợ địa phương Thewarat ở bến cuối.
Cả hành trình chỉ vỏn vẹn 5km và mất khoảng 30 phút, nhưng nhờ cái tốc độ “rùa bò” mà mình có cơ hội chiêm ngưỡng một Bangkok rất khác – một Bangkok của những khu dân cư ẩn mình, những mái nhà cổ kính, và những góc phố mà xe cộ khó lòng tới được. Dù đã sống ở đây nhiều năm, nhưng đây mới là lần thứ hai mình lạc vào khu Krungkasem này, và là lần đầu tiên được khám phá nó từ góc nhìn của dòng kênh. Cảm giác thật sự thú vị! Mình tin mai mốt những đoạn phố đi bộ dọc bờ sông hoàn thiện, khung cảnh sẽ còn đẹp hơn nữa. À, mùa này hai bên bờ kênh đang nở rộ hoa phượng, màu tím đỏ rực rỡ, xinh lắm đó 🌸.
Cái hay của tuyến thuyền này là có tới 11 bến dừng, mình có thể tùy ý xuống bất kỳ bến nào để khám phá rồi lại quay lại bến để đi tiếp hoặc trở về Hua Lamphong. Mình gợi ý vài điểm dừng thú vị nhé:
Ở bến Hua Lamphong, bạn có thể ghé thăm Ga xe lửa Hua Lamphong cổ kính và khám phá khu Chinatown sầm uất ngay gần đó.
Bến Yaek Lan Luang sẽ đưa bạn đến Chợ Bobae Market, nơi chuyên sỉ quần áo, rất lý tưởng nếu bạn muốn tìm vài món đồ độc đáo.
Đến bến Nakhon Sawan, đừng bỏ qua Chợ Nang Loeng nổi tiếng với các món ăn vặt được các bạn TikTok Thái hay review. Cả đoạn đường Nakhon Sawan – Phitsanulok cũng là thiên đường cafe với hơn 20 quán xịn sò đang chờ bạn khám phá.
Bến Democracy là nơi tọa lạc Tòa nhà Liên hiệp quốc và ngôi Chùa Wat Makut bình yên.
Còn ở bến Thewet, bạn có thể thăm Cung điện Parutsakawan và thưởng thức ẩm thực đường phố tại khu chợ ăn uống địa phương dọc đường Samsen.
Cuối cùng là bến Thewarat Market, bến cuối cùng. Từ đây, bạn có thể ngắm Cầu Rama 8 hùng vĩ và dạo quanh khu chợ Thewarat truyền thống.
**Về thời gian tàu chạy:** (cập nhật thông tin)
Thứ Hai – Thứ Sáu:
Buổi sáng: 6.00 – 9.00 (cứ 20 phút có một chuyến, mỗi giờ có 3 chuyến)
Buổi chiều: 16.00 – 19.00 (tương tự, 20 phút/chuyến)
Thứ Bảy – Chủ Nhật:
Từ 8.00 – 19.00 (mỗi giờ có 1 chuyến).
Chuyến đi trên kênh Phadung Krungkasem không chỉ là một hành trình di chuyển, mà còn là một cuộc dạo chơi về quá khứ, một cách tuyệt vời để cảm nhận Bangkok ở một nhịp điệu chậm rãi hơn, bình yên hơn. Nếu bạn muốn tìm kiếm một trải nghiệm thật khác lạ và đầy hoài niệm ở xứ sở Chùa Vàng, đừng ngần ngại thử nhé! 🏞️🍜