Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần mơ về xứ sở Chùa Vàng, phải không? Với mình, Thái Lan luôn là một “nàng thơ” bí ẩn mà mình ấp ủ bấy lâu. Và rồi, chuyến đi đầu tiên ấy đã thành hiện thực, để lại trong mình vô vàn cảm xúc và những trải nghiệm không thể nào quên!

Toàn cảnh một góc thành phố Thái Lan rực rỡ

Vì đây là lần đầu tiên đặt chân đến đất Thái, mình quyết định chọn hình thức đi tour để có thể cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước và con người nơi đây. Quyết định này hóa ra lại vô cùng đúng đắn! Công ty du lịch Vietravel là cái tên mình đã gửi gắm niềm tin, và thật sự không làm mình thất vọng chút nào. Giá cả phải chăng, dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, mà quan trọng nhất là những chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ đội ngũ hướng dẫn viên. Mình muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Nguyễn Tài đã tư vấn tour cực kỳ tận tình, và anh Phạm Quốc Thái Kent Pham – người đã đồng hành cùng đoàn, luôn nhiệt tình, vui vẻ và không ngừng chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm thú vị về Thái Lan. Chưa kể cô bạn HDV người Thái tên Piu đáng yêu hết nấc nữa chứ!

Đoàn du khách hào hứng khám phá Thái Lan

Có ai đó từng nói đi tour là gò bó, nhưng với mình thì không hề nha. Ngược lại là đằng khác, mình còn được nhiều hơn thế: làm quen với bao nhiêu người bạn mới, học hỏi thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử, và tất nhiên là không thể thiếu những góc “sống ảo” đẹp lạc lối nữa chứ! 😉

Trước khi lên đường, mình có vài tips nhỏ cho bạn nhé:

Đừng quên đổi tiền Việt sang Bath Thái. Lúc mình đi là khoảng 1 Bath Thái tương đương 750 VNĐ đó. (cập nhật…)

Chuẩn bị sẵn một ít thuốc men phòng khi trái gió trở trời như đau đầu, đau bụng, hoặc các loại thuốc bệnh lý cá nhân nếu cần.

Mùa này ở Thái Lan mưa nắng khá thất thường, vậy nên một chiếc dù nhỏ gọn trong ba lô sẽ là “người bạn” đắc lực đấy!

Đến Thái Lan, hai nhu cầu chủ yếu và cũng là điểm hấp dẫn nhất chính là mua sắm và ăn uống. Chuẩn bị tinh thần “cháy túi” và “phình bụng” nha! 🍜🛍️

Di chuyển ở Thái cũng có nhiều lựa chọn lắm:

Tại Bangkok:

Taxi khá rẻ và tiện lợi, giúp bạn tránh được khói bụi.

Xe ôm ở đây mỗi khu vực sẽ có màu áo khác nhau. Tuy nhiên, mình khuyên bạn nên đi taxi vì xe ôm Thái chạy khá luồn lách giữa dòng xe ô tô, không có làn đường riêng nên hơi nguy hiểm nếu bạn chưa quen.

Đặc trưng nhất phải kể đến Tuk Tuk – phương tiện di chuyển phổ biến và cũng là một nét văn hóa khi du lịch Bangkok. Nhớ hỏi giá trước và mạnh dạn trả giá khoảng 2/3 so với giá tài xế đưa ra nhé!

Tuk Tuk đặc trưng của Thái Lan

Tại Pattaya:

Pattaya thì không có taxi đâu. Phương tiện di chuyển chủ yếu cho khách du lịch là xe Xỏn thẻo – những chiếc xe bán tải được chế lại với hai hàng ghế rất độc đáo và tiện lợi.

Thiên đường mua sắm:

Nếu bạn là tín đồ của bánh kẹo và đặc sản đóng gói Thái thì đừng bỏ qua khu siêu thị Big C rất lớn gần sân bay Don Muang nhé. Đồ ở đây siêu rẻ, siêu ngon mà lại tiện vận chuyển nữa. Xung quanh đó còn có vô vàn trung tâm thương mại cao cấp với đủ mọi mặt hàng thời trang, bạn tha hồ lựa chọn!

Còn nếu bạn muốn mua sỉ số lượng lớn để kinh doanh hay làm quà thì nhất định phải ghé chợ Patunam – một khu chợ nổi tiếng và đa dạng bậc nhất Bangkok.

Phố mua sắm sầm uất ở Thái Lan

Và đây rồi, phần được mong chờ nhất: Ăn uống! Đồ ăn Thái Lan thì khỏi phải bàn rồi, ngon tuyệt cú mèo luôn! Với một đứa mê ẩm thực như mình thì đây đúng là thiên đường với vô số món ăn phong phú, hấp dẫn. Vị chủ đạo của ẩm thực Thái là cay, béo và ngọt. Đến Thái, bạn nhất định phải thử xôi xoài béo ngậy, gỏi đu đủ chua cay, lẩu Thái nghi ngút khói, cùng các loại trái cây và hải sản tươi ngon với đủ thứ nước sốt làm mê mẩn lòng người!

Món ăn đường phố hấp dẫn của Thái Lan

Các món ăn đặc trưng của ẩm thực Thái

Ngày 1: Chạm ngõ Bangkok – Đêm diễn huyền ảo

Chuyến bay của hãng Nok Air đưa mình khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h50, và chỉ hơn 1 tiếng sau, lúc 11h20, mình đã có mặt tại sân bay Don Muang. Vừa xuống sân bay, mình đã kịp lấp đầy chiếc bụng đói ở khu vực ăn uống. Bạn chỉ cần mua phiếu ăn từ 100-150 bath, chọn món mình thích ở các quầy rồi xé phiếu trả. Nếu dư phiếu thì cứ quay lại quầy đổi thành tiền mặt thôi. Giá đồ ăn ở đây khá ổn áp, dao động từ 20-60 bath thôi à.

Toàn cảnh thành phố Bangkok về đêm

Đêm đầu tiên ở Bangkok, mình nghỉ tại khách sạn 4 sao Atrium Boutique Hotel nằm ngay trung tâm thủ đô, rất tiện lợi cho việc di chuyển. Buổi tối ở Bangkok thì có một trải nghiệm không thể bỏ qua: xem show diễn nghệ thuật Siam Niramit. Đây là một chương trình biểu diễn hoành tráng tái hiện quá trình hình thành, phát triển cũng như cuộc sống, văn hóa của người dân Thái Lan. Cực kỳ mãn nhãn, ấn tượng và đặc sắc, giúp mình hiểu hơn rất nhiều về con người và văn hóa nơi đây. Show kéo dài 2 giờ với hơn 150 diễn viên, gần 500 bộ trang phục cùng những kỹ xảo công nghệ được dàn dựng rất công phu. Sau buổi diễn, các diễn viên sẽ ra sảnh giao lưu với khán giả, bạn có thể chụp ảnh cùng họ và đừng quên tip cho họ từ 20-100 bath nhé. À, ở Thái Lan, văn hóa tip rất phổ biến và được coi là một phép lịch sự đó!

Sân khấu rực rỡ của show diễn nghệ thuật Siam Niramit

Ngày 2: Từ Bangkok đến Pattaya – Voi nhảy múa, chợ nổi tấp nập

Sáng hôm sau, sau khi làm thủ tục trả phòng, đoàn chúng mình khởi hành đến Pattaya – thành phố du lịch biển nổi tiếng của Thái Lan. Trên đường đi, mình ghé qua vài điểm tham quan thú vị:

Đầu tiên là Trung tâm Yến huyết được Hoàng gia Thái Lan lập nên. Đến đây, mình được tìm hiểu cặn kẽ về quá trình sản xuất cũng như các chủng loại yến quý giá có mặt tại Thái Lan.

Điểm dừng chân tiếp theo là Làng văn hóa dân tộc Nong Nooch. Ôi, nơi này đáng yêu lắm! Mình được xem các chú voi biểu diễn đủ trò tài năng như vẽ tranh, đá bóng, bóng rổ, lắc vòng, nhảy múa… Những “diễn viên” voi này thật sự cực kỳ đáng yêu luôn. Bạn có thể mua đồ ăn cho voi (khoảng 50-60 bath) hoặc tip tiền mặt để những người chăm sóc voi có thêm kinh phí mua thức ăn cho chúng. À, ở đây còn có một khu trưng bày hơn 30 chiếc siêu xe siêu xịn của con trai bà Nong Nooch – người chủ của ngôi làng này nữa đó!

Những chú voi thông minh biểu diễn tại Làng Nong Nooch

Trước khi về khách sạn, chúng mình ghé Chợ nổi bốn miền Pattaya. Khung cảnh ở đây khá tương tự chợ nổi ở Việt Nam, nhưng đây là một mô hình được xây dựng để phục vụ khách du lịch. Tuy vậy, bạn vẫn có thể thưởng thức vô vàn đặc sản của tất cả các miền ở Thái Lan tại đây, hương vị rất đặc trưng và hấp dẫn.

Đêm thứ hai, mình nghỉ tại khách sạn Beston Hotel ngay trung tâm Pattaya, rất tiện lợi để khám phá thành phố về đêm.

Ngày 3: Biển xanh ngọc, nghệ thuật 3D và đêm Pattaya không ngủ

Một ngày mới ở Pattaya chào đón mình với nắng vàng và biển xanh! Sáng sớm, chúng mình khởi hành ra Đảo san hô – hòn đảo lớn nhất Pattaya với diện tích khoảng 4 km2. Nước biển ở đây trong xanh màu ngọc bích, đẹp đến nao lòng. Có những chỗ rất sâu mà vẫn có thể nhìn thấy đáy nữa cơ! Bạn có thể thỏa sức tắm biển, hoặc thử sức với các trò chơi cảm giác mạnh như lướt ván, lặn biển, nhảy dù, snorkeling… cực kỳ thú vị!

Bãi biển trong xanh như ngọc tại Đảo San Hô

Sau bữa trưa, chúng mình ghé thăm Trung tâm Vàng bạc đá quý Hoàng gia, nơi trưng bày và bán các sản phẩm tinh xảo làm từ vàng bạc, đá quý, ngọc trai. Kế đó là Trung tâm Thuộc da, với đủ loại sản phẩm từ da voi, cá sấu và các loài động vật khác.

Buổi chiều, mình có một trải nghiệm “ảo tung chảo” tại triển lãm tranh 3D ở Pattaya. Đây được xem là bảo tàng 3D đầu tiên và lớn nhất ở Thái Lan với diện tích hơn 5.800 m2, có hơn 200 hình ảnh 3D kỳ ảo từ thời nguyên thủy đến hiện đại. Đẹp mắt và độc đáo vô cùng, tha hồ mà tạo dáng chụp hình nhé!

Buổi tối, nếu đã đến Thái Lan thì bạn nhất định phải đi xem Show biểu diễn ca múa nhạc Colosseum do các diễn viên nam đã chuyển giới thành nữ biểu diễn. Mình phải nói là cực kỳ đẹp mắt và hấp dẫn luôn, một trải nghiệm văn hóa không thể bỏ lỡ!

Sau show diễn, bạn nên đến Walking Street. Nó giống như phố đi bộ ở Việt Nam mình, nhưng khác một cái là ở đây mại dâm được hợp pháp hóa dưới các hình thức kinh doanh như các show trình diễn trong phòng kín. Một khu phố đầy màu sắc, náo nhiệt và sôi động về đêm đặc trưng của Pattaya. Người ta thường nói Pattaya là thành phố không ngủ, và điều đó được thể hiện rõ nhất ngay chính khu phố này!

Ngày 4: Quay về Bangkok – Điểm nhấn tâm linh và tầm nhìn bao quát

Sáng ngày thứ tư, chúng mình tạm biệt Pattaya và quay lại thủ đô Bangkok. Trên đường đi, mình ghé thăm một nơi vô cùng thanh tịnh và ấn tượng:

Đó là Trân Bảo Phật Sơn (Khao Chee Chan) – bức tượng Phật được khắc bằng tia laze lên vách núi đá vôi với 999,9 kg vàng 24k. Tượng Phật này được xây dựng năm 1996, cao 130m, chiều rộng 70m với tổng chi phí lên đến 161,7 triệu bath, và được chăm sóc, bảo quản cẩn thận bởi quân đội Hoàng Gia. Đây là một nơi rất yên bình, dành cho những ai muốn tìm đến sự tĩnh lặng, tránh xa ồn ào phố thị.

Bức tượng Phật lớn được khắc trên vách núi Trân Bảo Phật Sơn

Tiếp theo, mình đến Trại rắn để xem màn trình diễn của các loài rắn độc và tìm hiểu cách họ lấy nọc rắn để chế biến các loại thuốc y học quý giá.

Đến Bangkok, mình được chiêm ngưỡng tòa nhà Baiyoke Sky – tòa nhà cao nhất Thái Lan. Đứng trên tầng 84, bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ thủ đô Bangkok thu nhỏ dưới chân mình. Cảm giác thật choáng ngợp! Sau đó, chúng mình xuống tầng 75-76 để thưởng thức bữa trưa buffet thịnh soạn với đủ món ngon.

Tầm nhìn bao quát Bangkok từ tòa nhà Baiyoke Sky

Buổi chiều là thời gian dành cho nghệ thuật và mua sắm. Mình ghé thăm bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds Bangkok – bảo tàng sáp đầu tiên của Đông Nam Á, tọa lạc tại tầng 6 trung tâm thương mại sầm uất Siam Discovery. Sau đó còn được xem phim 4D nữa chứ, siêu đỉnh! Tiếp đến là thời gian mua sắm và ăn tối tại Siam Paragon – một trung tâm thương mại đẳng cấp. Ở đây cũng sử dụng hình thức mua thẻ với giá trị từ 150 bath trở lên, quẹt thẻ trừ tiền tại các quầy đồ ăn, và nếu còn tiền trong thẻ thì có thể đến quầy đổi lại tiền mặt nha.

Ngày 5: Chùa Phật Vàng linh thiêng và lời tạm biệt

Ngày cuối cùng của chuyến đi, mình đến tham quan Chùa Phật Vàng, với vé vào cổng là 40 bath/người. Đến đây, mình được chiêm ngưỡng bức tượng Phật bằng vàng ròng lấp lánh và có thể khấn xin trước các tượng Phật bốn mặt. Theo quan niệm của người Thái, các tượng Phật bốn mặt tại Thái Lan rất linh thiêng. Người dân Thái không bao giờ dám thề thốt hay nói dối điều gì trước Phật bốn mặt. Nếu lời cầu nguyện của bạn thành hiện thực, họ tin rằng nên quay lại Thái Lan để trả lễ đó.

Kiến trúc linh thiêng của Chùa Phật Vàng

Vậy là chuỗi ngày khám phá Thái Lan đầy thú vị của mình đã kết thúc! Sau khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Don Muang, mình lên chuyến bay lúc 18h30 và hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20h00, vẫn là hãng Nok Air.

Cảm nhận:

Đây thực sự là một chuyến đi cực kỳ thú vị, giúp mình khám phá và trải nghiệm được rất nhiều điều từ đất nước Thái Lan. Con người ở đây thì hiền lành, thật thà, thân thiện, nhiệt tình và cực kỳ hiếu khách. Một chuyến đi không hề tốn kém nhiều, từ mua sắm, taxi cho đến những thứ khác đều có giá cả phải chăng… Và đồ ăn thì khỏi phải bàn rồi, cứ gọi là ngon quên lối về! Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp mọi người, đặc biệt là những ai lần đầu đi Thái, có thêm chút ít kinh nghiệm bỏ túi nha. Chúc bạn có một chuyến đi thật vui vẻ và đáng nhớ! 💖✈️🇹🇭

Toàn cảnh rực rỡ của thành phố Thái Lan