Chào mọi người, Ka đây! Chuyến đi Thái Lan vừa rồi để lại trong Ka quá chừng cảm xúc, nhất là khi đây là lần đầu tiên mình đặt chân ra khỏi biên giới Việt Nam. Cảm giác vừa háo hức, vừa bỡ ngỡ cứ đan xen mãi. Đất nước mệnh danh Xứ sở Chùa Vàng đúng là có sức hút diệu kỳ, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến mình như “thằng mù chữ” vì đi đâu cũng thấy tiếng Thái mà không biết mặt chữ bẻ đôi! 😂
Chuyến đi 5 ngày 4 đêm này đã đưa Ka đến với thành phố biển Pattaya sôi động và thủ đô Bangkok náo nhiệt. Hành trình phải nói là “ép phê” lắm đó, mọi người cùng Ka khám phá nhé! 🌸
Ngày 1: Lần Đầu Chạm Ngõ Xứ Chùa Vàng
Sáng sớm, tim mình đập thình thịch ở sân bay Tân Sơn Nhất. Lần đầu đi nước ngoài nên thủ tục cũng hơi mất thời gian một chút. Chuyến bay Sài Gòn – Bangkok cất cánh lúc 9h45, và chẳng mấy chốc, mình đã có mặt ở sân bay Don Muang – Bangkok lúc 11h20. Từ đây, xe đón đoàn thẳng tiến về thành phố biển Pattaya, quãng đường khoảng 120km.
Trên đường đi, mình dừng chân dùng bữa trưa tại một nhà hàng đặc biệt lắm, nhà hàng hình con Rồng lớn nhất Đông Nam Á. Đồ ăn khá ngon, khung cảnh cũng dễ thương nữa. Bữa trưa no nê xong là mình chính thức đặt chân đến Pattaya rồi!
Buổi tối, sau khi nghỉ ngơi và thưởng thức bữa đồ nướng thơm lừng tại Pattaya, cả đoàn mình được xem chương trình Colosseum. Đây thực sự là một chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, hiện đại, mang màu sắc của nhiều quốc gia và đặc biệt là do các diễn viên chuyển giới biểu diễn. Phải nói là hoành tráng và công phu đến choáng ngợp luôn đó! Sau khi show kết thúc, mọi người có thể chụp hình giao lưu với các diễn viên. Mà công nhận nhiều chị đẹp dã man! Mỗi lần chụp là 20 bath (cập nhật…), nhưng mấy “chị” thường động tay động chân cái là thành 100 bath liền. 😂 Mình thì chỉ dám chụp rìa ngoài thôi, đủ để có vài tấm ảnh kỷ niệm là vui rồi.
Ngày 2: Đảo Xanh, Chợ Nổi Độc Đáo và Các Show Diễn Ấn Tượng
Sáng sớm, mình và cả đoàn lên cano ra thăm Đảo San hô Koh Larn nổi tiếng. Ôi chao, biển ở đây đẹp mê ly, nước trong xanh êm ả nhìn mát mắt vô cùng! Đồ ăn trên đảo cũng phong phú, có món gỏi hải sản khá ngon. Nhưng nói thật lòng nhé, so với biển Việt Nam mình thì mình mạnh dạn cho biển nhà mình 10 điểm luôn! 🇻🇳
Buổi chiều, tụi mình ghé thăm Chợ nổi Bốn miền. Đây là một điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng, thể hiện rõ cách người Thái làm du lịch tài tình như thế nào. Từ một hồ nhân tạo, họ đã xây dựng thành một khu chợ nổi với những ngôi nhà sàn truyền thống và ẩm thực đặc trưng của bốn vùng miền. Bước vào là ngập tràn đồ ăn, mình ăn no xỉu luôn đó! Mà món mình khoái nhất, mê mẩn nhất chính là món Xôi Xoài trứ danh. Ai đi Thái cũng phải thử nha! 🥭
Buổi tối ở Pattaya, lại là chuỗi những trải nghiệm “đỉnh cao”. Đầu tiên là KAAN SHOW, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Giá vé 1800 bath (khoảng 1tr2 tiền Việt, cập nhật…) nhưng đảm bảo “đã mắt, đã tai và ép phê” từ đầu đến cuối. Vở diễn kể về những câu chuyện dân gian của Thái Lan, phải nói là xuất sắc của xuất sắc luôn!
Sau đó, tụi mình di chuyển đến xem một show khác, mà người ta thường bảo “đến Pattaya mà không xem thì chưa đến Thái Lan”. Show này thì 1500 bath (cập nhật…), không được quay phim hay chụp ảnh đâu nhé. Đây là một trải nghiệm để hiểu thêm về cách người Thái kinh doanh du lịch, cả về mặt con người nữa. Mình nghĩ ai đến Thái cũng nên xem một lần cho biết. Kết thúc một ngày dài đầy khám phá, mình đi massage kiểu Thái. Sau khi đi bộ mệt nhừ, được thư giãn như vậy thì còn gì tuyệt vời bằng! ✨
Ngày 3: Tạm Biệt Pattaya, Chào Đón Bangkok Hiện Đại
Ngày thứ ba, đoàn mình tạm biệt Pattaya để trở về thủ đô Bangkok hoa lệ. Trên đường đi, tụi mình ghé thăm Trân Bảo Phật Sơn – Khau Chee Chan, nơi có hình tượng Đức Phật Thích Ca dát vàng cao 118m được tạc trên vách núi. Đây là công trình được tạo nên nhân kỷ niệm 50 năm đăng cơ của nhà vua Rama thứ 9. Bên trong tòa tháp 58m còn chứa xá lợi Phật linh thiêng nữa đó.
Sau đó, đoàn mình ghé thăm Trại nuôi Cá Sấu và Vườn thú Sriracha Tiger Zoo. Ở đây, mình còn được tìm hiểu về quy trình làm da cá sấu và ngọc trai nhân tạo, đủ mọi cảm xúc luôn!
Buổi tối khi đến Bangkok, mình và cả đoàn quyết định thử trải nghiệm tàu điện ngầm của Thái Lan để khám phá thành phố và tìm đường đến chợ đêm. Phải nói là hiện đại và tiện nghi vô cùng! Có lẽ do ở Việt Nam mình chưa có mô hình tàu điện ngầm nên với mình, đây là một trải nghiệm lần đầu rất thú vị.
Đến chợ đêm Thái Lan rồi thì ôi thôi, đối với một đứa mê ăn uống như Ka thì đây đúng là thiên đường! Hàng vạn món ăn đủ loại, giá cả cũng rất hợp lý nữa. Chỉ sợ không đủ tiền và đủ sức để ăn hết thôi đó! Khép lại nhẹ nhàng một ngày như thế, với cái bụng no căng và đầy ắp những cảm xúc mới mẻ.
Ngày 4: Lạc Bước Vào Lịch Sử Ở Ancient City và Sống Với Tâm Linh
Ngày tiếp theo, tụi mình dành trọn vẹn để thăm quan Ancient City (Muang Boran) – một trong những điểm đến ấn tượng nhất Bangkok. Đây không chỉ là một quần thể kiến trúc mà còn là một cánh cửa đưa mình đến thế giới của những trang sử hào hùng, thời kỳ dựng nước và giữ nước của xứ sở Chùa Vàng.
Ở Ancient City, mình như đắm chìm vào một tổng thể những tinh hoa lịch sử, văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật và phong tục của người Thái từ thuở ban sơ đến ngày nay. Từ Cung Điện Dusit Prasat Palace tráng lệ, cung điện Sanphet Prasat uy nghiêm, đến ngôi chùa Vàng long lanh với 9.999 tượng Phật điêu khắc trên tường. Đặc biệt, mình còn được chiêm ngưỡng nhánh cây Bồ Đề nơi Đức Phật Thích Ca tu thành chính quả được đưa từ Ấn Độ về. Thật sự là một bảo tàng mở khổng lồ, nơi mình có thể khám phá những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Thái Lan chỉ trong một chuyến đi. Cả những chiếc thuyền Rồng Vua ngự, hành lang cung cấm, Tháp Chàm, hay các ngôi đền hoàn toàn bằng gỗ kiến trúc Pagan đều khiến mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 🏞️
Sau bữa trưa xong lúc 3h chiều, tụi mình bắt đầu tham quan các trung tâm thương mại sầm uất ở Bangkok, nằm trên đường Ratchada. Ở đây có đủ các mặt hàng thời trang, thực phẩm, điện tử… Và đặc biệt là Platidum – nơi bán đồ sỉ giá siêu rẻ luôn, tha hồ mà mua sắm nhé mọi người! 🛍️
Với một người mê tôn giáo như Ka, thì từ trung tâm, mình đã đi bộ để ghé thăm Đền Phật Bốn Mặt Erawan. Ngôi đền nằm ngay khu trung tâm Erawan Bangkok, cực kỳ linh thiêng. Mình thấy rất nhiều người dân và du khách đến đây để dâng hương cầu may mắn, hạnh phúc. Khung cảnh tâm linh thật sự rất an yên giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Kết thúc một ngày vất vả mà ý nghĩa, mình cùng đoàn ăn tối tại tòa nhà cao nhất Thái Lan – Bayoke Sky Hotel. Ngồi trên cao ngắm Bangkok về đêm thật sự là một trải nghiệm khó quên!
Ngày 5: Dạo Sông Hoàng Gia và Tạm Biệt Xứ Chùa Vàng
Sáng sớm ngày cuối cùng, đoàn mình khởi hành đi thăm Chùa Thuyền – một ngôi chùa với kiến trúc hình con thuyền độc đáo, khác lạ ở Bangkok. Mình còn mua được vài món quà lưu niệm nhỏ xinh ở đây nữa.
Sau đó, tụi mình được thưởng thức trải nghiệm dạo thuyền trên sông Chao Phraya, con sông được mệnh danh là “dòng sông của các vị vua”. Khúc sông chảy qua trung tâm Bangkok đẹp tuyệt vời, hai bên bờ là những ngôi nhà cao tầng hiện đại và các đền tháp, chùa nổi tiếng. Mình còn kinh ngạc khi thấy rất nhiều cá da trơn dưới sông, lớn ngoài sức tưởng tượng luôn!
Sau những giờ phút thư giãn trên sông, cũng là lúc nói lời tạm biệt với Thái Lan để quay về Việt Nam thân yêu.
Lời Kết: Thái Lan Trong Mắt Một Kẻ Lữ Hành Lần Đầu
Thái Lan đối với Ka, trong lần đầu tiên đặt chân đến, đã để lại rất nhiều ấn tượng. Cái mình không khoái lắm ở đây chắc là… kẹt xe! Kẹt xe quá trời kẹt xe luôn, nên toàn ăn trưa lúc 2h 3h chiều không à. 😅 Ẩm thực Thái thì cũng ok đó, cay và rất cay, nhưng sau tất cả, mình vẫn “kết” nhất món Xôi Xoài ngọt ngào béo ngậy! 🥭
Nếu có lời khuyên là có nên đi Thái Lan không, mình sẽ không ngần ngại mà bảo là: Có chứ! Đi để thấy nền du lịch của nước bạn phát triển như thế nào, để nể cách người Thái làm du lịch. Và một câu chân thành nữa là: Hãy mang thật nhiều Bath Thái vào để mua sắm nhé, vì có những món đồ rẻ lắm, rẻ lắm luôn đó!
Nhưng sau chuyến đi này, một điều mình nhận ra sâu sắc hơn cả, đó là mình lại càng yêu Việt Nam mình nhiều hơn! ❤️
#KaDuLich #CheckinThaiLan #TraiNghiemDauTien