Chàooo cả nhà, những trái tim mê xê dịch! 🌸
Chuyến đi Thái Lan 5 ngày 4 đêm vừa rồi của mình cứ như một thước phim quay chậm, lưu giữ bao cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ trong lòng. Từ lúc lên kế hoạch, săn vé, cho đến khi đặt chân đến xứ sở Chùa Vàng, mọi thứ đều thật sự đáng giá và đong đầy những khoảnh khắc không thể quên.
https://asiatourist.vn/wp-content/uploads/2023/10/tour-du-lich-thai-lan-bangkok-pattaya-chua-phat-vang-5n4d.jpg
**Bắt đầu những ngày mơ mộng ở xứ sở nụ cười**
Để chuyến đi thật suôn sẻ, mình đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Vé máy bay khứ hồi cho hai đứa là 8.840.000 (Vietnam Airlines), có cả xách tay và ký gửi, khá là thoải mái. Dù bay giờ trưa mà hãng không có đồ ăn nhẹ hay nước uống miễn phí, mọi thứ đều phải mua thêm, đây là điểm mình hơi tiếc một chút.
Chỗ nghỉ ngơi cũng là một yếu tố quan trọng để nạp lại năng lượng sau những ngày dài khám phá. Ở Pattaya, mình chọn The Tung qua Klook với giá 950.000/2 đêm. Phòng ốc ở đây sạch sẽ, rộng rãi, chỉ cách biển khoảng 1.8km thôi, mỗi tội không có ăn sáng. Còn ở Bangkok, tụi mình ưu tiên sự tiện lợi nên đã chọn Sleep Withinn ngay khu phố Khao San sôi động, giá 1.070.000/2 đêm, đúng là quá tiện để đi bộ khám phá đêm về!
Về sim 4G, mình mua ở nhà luôn, chỉ 130.000/cái mà dùng mạng tẹt ga 7 ngày, chẳng lo mất liên lạc hay “mù đường” đâu nha.
À, còn hai trải nghiệm đỉnh cao mà mình không thể bỏ qua là tour đảo Koh Larn và du thuyền Alangka Cruise ngắm sông Chao Phraya. Tour đảo 1 ngày giá 2.060.000/2 người, bao gồm cả chơi thuyền chuối và ăn trưa trên đảo luôn. Còn du thuyền thì 1.600.000/2 người, ăn uống trên tàu cũng ổn áp, nhiều món lắm. Mình book tour và vé du thuyền qua một bạn trên Facebook tên Minh Hoàng Nguyễn, bạn ấy support nhiệt tình, còn ưu tiên cho tụi mình chỗ ngồi view đẹp trên du thuyền nữa chứ! Cảm ơn bạn rất nhiều!
Về việc đổi tiền Bath, mình thấy mọi người nên qua Thái đổi luôn nhé, tiêu bao nhiêu đổi bấy nhiêu cho tiện, không bị dư tiền mang về lại mất công. Tụi mình đổi ở sân bay Suvarnabhumi, chỗ bạn Triệu Ngân Đoàn, nhanh chóng và tiện lợi y như rút tiền ATM ở Việt Nam vậy. Cả chuyến đi hai đứa đổi tổng cộng 13k Bath (tỉ giá 686). (Cập nhật tỉ giá tại thời điểm đi)
Và đừng quên đặt vé tham quan Ngôi đền chân lý Sanctuary of Truth trước nha, mình đặt trên Klook giá 510.000/2 người.
**Những ngày rong ruổi trên đất Thái, mỗi bước chân là một câu chuyện**
**Ngày 1: Hà Nội – Suvarnabhumi – Pattaya – Walking Street 🌸**
Chuyến bay đáp xuống sân bay Suvarnabhumi lúc 13h30, hải quan kiểm tra vé và hộ chiếu rất dễ dàng, chẳng hỏi han gì thêm. Sau khi nhập cảnh và lấy hành lý xong xuôi, tụi mình tìm đến Exit 8 để mua vé xe bus đi Pattaya (màu cam) với giá 143 Bath/người. Một lưu ý nhỏ là nên mua vé trước nhé, vì cứ 30p – 1 tiếng mới có một chuyến thôi. Cạnh quầy vé còn có Magic Food Point, đồ ăn ở đây phong phú, ngon mà rẻ nữa, mua vé 200 Bath ăn không hết thì được trả lại tiền nha!
Xe bus đi Pattaya mất gần 2 tiếng. Tới nơi, tài xế rất nhiệt tình, sẽ chỉ điểm xuống nếu mình show tên khách sạn. Từ điểm dừng, nếu gần thì đi bộ, không thì cứ Bolt mà tiến thẳng. Tụi mình check-in khách sạn The Tung lúc 18h kém, tắm rửa xong là bụng đói meo rồi. Thế là đi bộ dọc bờ biển, ghé Mae Sri Ruen ăn uống rồi thẳng tiến Walking Street. Ôi cái phố đi bộ này y chang Tạ Hiện hay Bùi Viện của mình vậy, đông đúc nhộn nhịp, nhưng đặc sản ở đây là các S.E.X show, mời chào công khai và tự nhiên lắm. Về khách sạn thì mình gọi Bolt cho tiện.
https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/0e/43/44/db/photo0jpg.jpg
**Ngày 2: Tour Đảo Koh Larn – Khao Chee Chan – Terminal 21 🌊**
Sáng 8h30, xe tour đã đón tụi mình ở khách sạn để ra đảo Koh Larn. Vừa đặt chân đến, mình đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nơi đây. Nước biển trong xanh mướt mắt, sạch sẽ vô cùng, đúng là thiên đường biển đảo có thật. Mình có thể gửi đồ ở tủ với giá 100 Bath để thoải mái vui chơi. Sau khi vui chơi thỏa thích, tụi mình ăn trưa trên đảo và nghỉ ngơi đến khoảng 15h thì về lại đất liền. Tour khá ổn, các anh HDV rất lịch sự, nhiệt tình, còn chụp ảnh cho khách nữa (nhưng cá nhân mình thấy màu ảnh không được ưng ý lắm 😅, giá 100 Bath/tấm).
https://res.klook.com/image/upload/fl_lossy.progressive,q_60/Mobile/City/piljuef8ykc7eewsaloh.jpg
16h xe tour chở về, tắm rửa thay đồ xong, tụi mình lại lên đường đến chân núi Phật Sơn Khao Chee Chan, từ khách sạn đi 21km hết 198 Bath tiền Bolt. Check-in sống ảo đã đời là 18h. Sau đó, tụi mình tiếp tục đi Bolt đến Terminal 21 để ăn tối và dạo chơi, đoạn này xa hơn một chút, 28km hết 364 Bath. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất Pattaya đó, có đủ thứ từ foodcourt đến nước ép, bánh After You, nên thử hết nha!
**Ngày 3: Đền Sanctuary of Truth – Bangkok – Bảo tàng BCAA – Jodd Fair 🕌**
Sáng 8h, tụi mình đến Ngôi đền chân lý Sanctuary of Truth, một ngôi đền bằng gỗ 100% với kiến trúc siêu đẹp và kỳ công. Nhìn mà u mê, mình cứ mãi trầm trồ trước từng đường nét chạm khắc tinh xảo, tha hồ check-in đủ kiểu. Khoảng 10h thì về lại khách sạn (hai lượt Bolt hết 220 Bath).
https://hanoistour.com/wp-content/uploads/2024/12/maxresdefault.jpg
Check out xong, tụi mình gọi Bolt ra bến xe Ac bus terminal để mua vé đi Bangkok (xuống ở Ekkamai) với giá 143 Bath/người. Đến Bangkok, lại Bolt về khách sạn Sleep Withinn gần Khao San. Nhận phòng xong nghỉ ngơi đến 16h, mình mở Google Maps, kiểm tra đường đi đến Bảo tàng BCAA (mình đi Bolt rồi bắt songthew hết 140 Bath). Bảo tàng này khá đẹp, miễn phí vé vào cửa, nếu ai thích sự đơn giản và tranh ảnh thì nên ghé qua.
Khoảng 17h30, tụi mình ra cửa bảo tàng để đi BTS đến Jodd Fair. Việc di chuyển bằng BTS, MTR ở Bangkok khá phức tạp một chút, nhưng cứ mở Google Maps lên, gõ địa chỉ cần đến, chọn phương tiện công cộng là Google Maps sẽ gợi ý đường đi rất chi tiết. Người Thái cũng thân thiện lắm, có gì cứ hỏi nhân viên bán vé ở trạm họ sẽ hướng dẫn. Jodd Fair đúng là thiên đường ăn uống luôn đó 🍜. Mình đọc review thấy mọi người hay ăn sườn tảng ở “2 quả ớt”, nhưng hai đứa mình ăn thì thấy hơi mặn một chút. Ngoài ra còn đồ uống, nước ép, chè, xôi xoài và vô vàn món khác nữa, nên ăn ít mỗi món để thưởng thức được nhiều nhé! Chơi chán chê đến 21h30 thì mình bắt BTS về lại khách sạn để nghỉ ngơi.
https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2024/01/cac-mon-an-thai-lan-dac-san-thai-lan-1.jpg
**Ngày 4: BigC – IconSiam – Du thuyền sông Chao Phraya ✨**
Ban đầu tụi mình dự định đi chùa Wat Arun trước, nhưng sợ không kịp mua sắm nên hai đứa quyết định dành cả buổi sáng ở BigC. Và đó là một quyết định quá đúng đắn! Sáng 8h, tụi mình đi bộ ra trạm Bus, bắt xe số 3 (1-15) để tới BigC. 9h BigC mở cửa, và rồi… là cuộc càn quét mua sắm đồ đạc, quà cáp mang về thôi. Mọi thứ ở đây đều rẻ hơn so với ở nhà, từ đồ gia dụng đến mỹ phẩm, đồ ăn… tha hồ lựa chọn.
À, một tip nhỏ cho hội nghiện mua sắm là ở quầy thanh toán bên ngoài (gần khu gửi đồ) có quầy làm thủ tục hoàn thuế VAT nếu hóa đơn trong ngày từ 2000 Bath trở lên. Nên gộp chung hóa đơn lại, đứng tên một người để được hoàn phần trăm cao hơn và tiện lợi nữa nhé. Tới sân bay, bạn lên tầng 4, cửa số 10 sẽ có khu vực VAT Refund for Tourists. Sau khi làm thủ tục check-in, nhập cảnh xong, qua hẳn cửa nhập cảnh là một khu mua sắm lớn, bạn đi sang bên tay phải một đoạn sẽ thấy biển xanh to VAT Refund, xếp hàng đưa giấy tờ đã đóng dấu và hộ chiếu của người đứng tên là lấy được tiền thôi.
Mua sắm đến 13h30, tụi mình đi bus về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều 16h, mình lại lên bus đến IconSiam chơi. Phải nói đây là trung tâm thương mại đẹp nhất Bangkok luôn, siêu đẹp, siêu to, siêu rộng. Dưới tầng hầm có vô vàn đồ ăn, y hệt Jodd Fair vậy. Mọi người nên đến đây từ sớm để tha hồ ăn uống, vui chơi. Đến 18h30 tối còn có ca nhạc nước nữa, đẹp mê ly!
https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/t_fit-760w,f_auto,q_auto:best/rockcms/2025-09/250924-bangkok-2-rs-4d3c5a.jpg
18h tối, tụi mình lên tầng 1 ra Pier 4 (đối diện Hermes) để check-in Alangka Cruise. Check-in xong lại vào trong dạo mua sắm chút, khoảng 19h15 thì ra bến lên thuyền. Đồ ăn buffet trên thuyền khá nhiều món, không quá ngon nhưng ăn tạm được. Thuyền sẽ chạy dọc sông Chao Phraya, đi qua tất cả các điểm chùa, ngắm chùa lên đèn trên sông siêu đẹp. Trong lúc ăn uống, sẽ có ca nhạc truyền thống, nhạc sống… vui lắm nha, nhất định phải trải nghiệm đó! Khoảng 21h15 thuyền vào lại bờ, tụi mình gọi Bolt về khách sạn để chuẩn bị đồ cho ngày về.
https://trieuhaotravel.vn/Uploads/files/lmduc/thai_lan.jpg_medium.webp
**Ngày 5: Wat Arun – Sân bay Suvarnabhumi – Hà Nội ✈️**
7h30 sáng, mình gọi Bolt xe ôm đến chùa Wat Arun, cứ bảo tài xế chở đến thẳng cổng sau của chùa là không phải di chuyển bằng thuyền nữa. Ngay cổng chùa có rất nhiều cửa hàng cho thuê đồ Thái và làm tóc phụ kiện đầy đủ với giá 200 Bath/người, vé vào cổng chùa là 100 Bath/người (tặng kèm một chai nước lọc). Cá nhân mình thấy Wat Arun rất đẹp, kiến trúc độc đáo, nên mình chỉ chọn tham quan điểm này thôi. Đến khoảng 9h là không còn góc nào để chụp nữa rồi, nên mọi người tranh thủ đi sớm để chụp được ảnh đẹp hơn vì lúc đó vắng, chưa có ai.
https://static.independent.co.uk/2025/01/03/14/newFile-12.jpg
9h, mình gọi Bolt xe ôm về khách sạn check out phòng, rồi ra trạm bắt bus AC1 ra thẳng sân bay Suvarnabhumi (mất khoảng 1,5 tiếng). Tới sân bay, làm thủ tục check-in, nhập cảnh xong, vào trong có thể mua xôi xoài về làm quà, ngoài ra còn có đồ ăn, mỹ phẩm, nước hoa… rất nhiều.
Vậy là chuyến đi tự túc 5 ngày 4 đêm của hai đứa mình đã kết thúc, nhưng những kỷ niệm đẹp và cảm xúc vẫn còn đọng mãi. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho mọi người trong chuyến đi Thái Lan sắp tới. Chúc mọi người có một hành trình thật vui và nhiều kỷ niệm đẹp nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! 💖
**Tips nhỏ từ mình, để chuyến đi của bạn thêm trọn vẹn nè:**
* Khi sang Thái, HDV tour Đảo có nhắc nhở tụi mình nên tránh tiếp xúc, nói chuyện hay chụp ảnh với người Ấn Độ nhé. Mình thấy đúng đó.
* Nhớ chuẩn bị kem đánh răng, bàn chải và dép đi trong phòng nha, vì hầu hết khách sạn ở Thái Lan đều không có đâu.
* Ở Thái rất nhiều cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, đồ ăn đa dạng, tiện lợi và rẻ lắm, có thể ghé mua bất cứ lúc nào.
* **Di chuyển:**
* Ở Pattaya, đi 2 người thì Bolt taxi là ưu tiên số 1, vừa rẻ vừa thuận tiện, tiết kiệm thời gian.
* Ở Bangkok thì tắc đường hơn. Sáng sớm hoặc chiều tối muốn nhanh, tiện và nhẹ đầu thì đi BOLT xe máy. Taxi ở Bangkok rất khó book. Còn BUS thì cũng là lựa chọn hay, còn BTS và MTR thì dành cho ai thích “trò trí tuệ” một chút (vì hơi rắc rối, cần tư duy và biết tiếng Anh tốt).
* Rất rất rất khuyến khích mọi người dùng Google Maps ạ! Tiện lợi, thông minh, chỉ đường, gợi ý tuyến xe… đảm bảo không lạc được, chỉ là mình đến nơi lúc mấy giờ thôi.
* Các điểm như Jodd Fair, China Town, Khao San… (đại loại là chợ đêm) về cơ bản khá giống nhau, chỉ khác địa điểm và hình thức chút thôi. Nếu có thời gian thì trải nghiệm hết, còn không thì chọn 1-2 điểm để đi.
* Tại Bangkok có rất nhiều trung tâm thương mại lớn như Icon Siam, Siam Paragon, Central World… Nếu là tín đồ mua sắm hàng hiệu thì có thể ghé hết. Còn không thì Icon Siam đã đủ để trải nghiệm một TTTM siêu sầm uất với view cực đẹp rồi, tầng hầm còn có một chợ đêm không hề nhỏ, tha hồ khám phá nhé. Mình có thể dành cả nửa ngày ở đây để chơi, ăn uống, check-in, mua sắm là không đủ luôn.