Du Xuân Đầu Năm: Khám Phá Những Tọa Độ “Chất Lừ” Khắp Việt Nam! 🌸

Mấy bồ ơi, cái không khí se se lạnh cuối năm rồi rộn ràng tiếng nhạc xuân là mình lại thấy nôn nao lắm! Tết Nguyên Đán đâu chỉ là dịp quây quần bên mâm cơm gia đình, mà còn là thời điểm vàng để mình xách ba lô lên, cùng người thương, bạn bè hay cả nhà đi ‘đổi gió’ đầu năm đó. Sau cả năm làm việc vất vả, một chuyến du xuân để nạp lại năng lượng, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên nhau thì còn gì bằng, đúng không? Hôm nay, mình sẽ bật mí vài tọa độ cực chất để mấy bồ tha hồ lựa chọn cho chuyến đi đầu năm thật ý nghĩa nhé! 🌸

Du Xuân Đầu Năm

Sài Gòn Rực Rỡ Ngày Xuân

Đầu tiên, phải kể đến Sài Gòn – nơi mà những ngày Tết lại có một vẻ đẹp rất khác. Khác với sự ồn ào, tấp nập thường ngày, Sài Gòn những ngày này bỗng dịu dàng hơn, vắng vẻ hơn một chút, nhưng không hề buồn tẻ đâu nha. Mà chính những khoảng lặng ấy lại tạo nên sức hút riêng cho các điểm vui chơi nội thành đó.

Sài Gòn ngày Xuân

Nếu mấy bồ ở Sài Gòn, chắc chắn không thể bỏ qua Phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi. Cứ mỗi độ Tết về là con phố này lại được khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy, ngập tràn sắc hoa. Mình nhớ hồi Tết năm nọ, mình lạc vào không gian nhộn nhịp ấy, được ngắm đường hoa rực rỡ, rồi hòa mình vào tiếng nhạc đường phố, xem các trò chơi dân gian mà thấy lòng vui phơi phới. Năm ấy, đường hoa Nguyễn Huệ còn có chủ đề “TP.Hồ Chí Minh – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình” nữa đó, nghe là thấy tự hào rồi! (Sự kiện đường hoa thường khai mạc khoảng 28 Tết và kéo dài đến mùng 4 Tết, các bạn nhớ cập nhật lịch nhé!)

Đường hoa Nguyễn Huệ

Gần đó là Hội hoa xuân Tao Đàn, cứ mỗi năm lại mang đến những bất ngờ mới. Mình mê nhất là được ngắm nhìn hàng ngàn loại kỳ hoa dị thảo, từ những chậu bonsai uốn lượn đầy nghệ thuật đến những loài cây lạ mắt từ khắp nơi. Cảm giác như được bước vào một khu vườn cổ tích vậy, mà lại ngay giữa lòng thành phố náo nhiệt. (Lễ hội thường bắt đầu từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, nhớ xem lịch chính xác nha mấy bồ!)

Rồi còn Phố Ông Đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên nữa chứ! Giữa Sài Gòn hiện đại, xa hoa là thế, mà con phố này vẫn giữ trọn vẹn được cái hồn Tết xưa cũ. Mực nghiên, câu đối đỏ, những nét thư pháp bay bổng… mình thích lắm cái cảm giác được ngắm các cô gái xúng xính áo dài truyền thống tạo dáng chụp ảnh ở đây. Từng góc nhỏ đều có thể cho ra những tấm hình ‘triệu like’ đó. À, năm trước còn có cả khu tiểu cảnh tái hiện 4 làng nghề truyền thống nữa, hay ho cực kỳ!

Phố Ông Đồ Sài Gòn

Nếu muốn tìm một không gian lãng mạn, yên bình hơn chút, mình gợi ý Cầu Ánh Sao ở Quận 7 nhé. Cứ chiều tối, khi những ánh đèn bắt đầu lung linh, huyền ảo như dải ngân hà lấp lánh trên bầu trời, là mình lại thấy xao xuyến. Dù hơi xa trung tâm một tí, nhưng đây là địa điểm lý tưởng để cùng người thương dạo bước, ngắm cảnh và tận hưởng không khí dịu dàng của những ngày đầu năm.

Đến Đầm Sen dịp Tết thì khỏi nói rồi, tưng bừng lắm! Không chỉ có bắn pháo hoa đâu nha, mà còn vô vàn hoạt động giải trí, ca nhạc “Xuân hội ngộ” nữa đó. Mình đặc biệt ấn tượng với ‘Con đường Mây’, cảm giác như lạc vào cõi tiên, tha hồ mà biến hóa thành tiên nữ để chụp ảnh. (Lịch bắn pháo hoa và ca nhạc thường được công bố gần Tết, các bạn chú ý theo dõi nha.)

Pháo hoa Đầm Sen

Còn nếu mấy bồ là tín đồ của sự sôi động, muốn hòa mình vào dòng chảy náo nhiệt thì Phố Tây Bùi Viện chính là điểm đến không thể bỏ qua. Những ngày Tết, Bùi Viện lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng, vừa tấp nập người qua lại chúc mừng năm mới, vừa có những góc bình dị mà lên hình vẫn cứ là chất lừ. Mấy gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian hay những màn biểu diễn đường phố sẽ làm cho chuyến du xuân của mấy bồ thêm phần đáng nhớ đó.

Và nếu muốn có một ngày vui chơi ‘xả láng’ cùng cả nhà, Khu Du Lịch Suối Tiên chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời. Với diện tích rộng lớn và vô vàn công trình kiến trúc độc đáo, các khu vui chơi giải trí, Suối Tiên luôn là điểm đến hấp dẫn. Giá vé vào cổng khá hợp lý (120.000đ/người lớn và 60.000đ/trẻ em – cập nhật…) nhưng mấy bồ có thể tham quan miễn phí rất nhiều công trình hoành tráng và thưởng thức các show diễn ấn tượng đó. Đảm bảo là vui quên lối về luôn!

Hà Nội Dịu Dàng Sắc Xuân

Không thua kém Sài Gòn đâu, Hà Nội vào những ngày Tết cũng đẹp lắm, mang một vẻ trầm mặc, cổ kính nhưng cũng không kém phần rộn ràng. Tết này nghỉ dài ngày, mình gợi ý vài nơi để mấy bồ du xuân ở Thủ đô nha.

Hà Nội ngày Tết

Chợ Hoa Xuân Quận Hoàn Kiếm là nơi mình luôn muốn ghé thăm để hít hà cái hương vị Tết truyền thống. Với không gian bích họa Phùng Hưng, những con phố Hàng Lược, Hàng Mã rực rỡ sắc hoa… cứ như lạc vào một bức tranh sống động vậy. (Chợ hoa thường diễn ra từ khoảng 15 đến 30 tháng Chạp, các bạn kiểm tra lịch cụ thể mỗi năm nha.)

Chợ Hoa Xuân Hà Nội

Hội Chợ Xuân Giảng Võ ở Cung Văn hóa Hữu Nghị 91 Trần Hưng Đạo cũng là một điểm đến không thể bỏ lỡ. Hơn 400 gian hàng với đủ thứ sản vật từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ đặc sản Tây Bắc, Đông Bắc đến miền Nam… đến đây là y như rằng tha hồ sắm sửa quà Tết, hay đơn giản là đi dạo, ngắm nghía cái không khí mua sắm nhộn nhịp đầu năm.

Rồi còn Hội Chợ Eco Tết ở Ecopark nữa. Mình thích cái không gian này lắm, vừa rộng rãi thoáng đãng, lại có nhiều gian hàng đặc sản, nông sản sạch. Các tiểu cảnh trang trí ở đây cũng xinh xắn cực kỳ, tha hồ mà chụp ảnh sống ảo. (Hội chợ thường diễn ra vào khoảng giữa tháng 1 Dương lịch, các bạn theo dõi thông tin chi tiết mỗi năm nha.)

Hội Chợ Xuân Hà Nội ở Royal City hay Times City cũng là lựa chọn hay ho. Mình thấy mấy hội chợ này thường quy tụ rất nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, từ thời trang, thủ công mỹ nghệ đến thực phẩm, đặc sản vùng miền. Đi dạo một vòng là có đủ đồ sắm Tết luôn!

Nhưng nếu muốn cảm nhận không khí Tết sớm và đắm mình trong sắc hoa thì các Làng Hoa Tết lâu đời ở Hà Nội như Nhật Tân, Ngọc Hà, Quảng Bá… chính là thiên đường. Từ đầu tháng Chạp là hoa đã bắt đầu bung nở rực rỡ rồi. Mấy bồ còn có thể thuê áo dài, phụ kiện để chụp những bộ ảnh Tết ‘để đời’ nữa đó!

Làng Hoa Tết Hà Nội

Du Xuân Khắp Việt Nam: Vẻ Đẹp Bất Ngờ

Ngoài hai thành phố lớn, Việt Nam mình còn vô vàn những điểm đến đẹp đến nao lòng khác đang chờ mấy bồ khám phá trong dịp Tết này đó.

Cảnh đẹp Việt Nam

Vũng Tàu những ngày đầu năm bỗng trở nên lãng mạn lạ thường với sắc hồng của Hoa Đỗ Mai. Mình từng mê mẩn khi đi dọc triền núi hay những con đường ven biển, ngắm nhìn những chùm hoa Đỗ Mai (hay còn gọi là Hồng Mai, Đào Đậu) bung nở rực rỡ, khoe vẻ đẹp hoang dại mà cuốn hút vô cùng. Cứ tháng 1-2 là y như rằng Vũng Tàu lại nhuộm hồng bởi loài hoa này đó. Đến công viên dưới chân tượng Chúa Ki-tô Vua cũng trồng rất nhiều luôn!

Về Huế, mấy bồ đừng quên ghé thăm Làng Thanh Tiên ở xã Phú Mậu nha. Đây là làng nghề làm hoa giấy thờ cúng đã có tuổi đời hơn 300 năm rồi đó. Mỗi dịp Tết, những chong hoa giấy được làm thủ công tinh xảo lại rực rỡ sắc màu, mang một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian rất riêng của người dân xứ Huế. Mình thấy nó đẹp một cách bình dị, gần gũi và đầy ý nghĩa.

Hà Giang dịp Tết Nguyên Đán thì khỏi phải nói rồi, cứ như một bức tranh thủy mặc khổng lồ vậy. Mình nhớ cái cảm giác đứng giữa non cao hùng vĩ, hít thở không khí trong lành, nhìn những bản làng đơn sơ, ấm áp. Tết ở Hà Giang, khắp nơi phủ một màu xanh non tơ của chồi non, xen lẫn sắc đỏ của hoa chuối rừng, trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận hay hồng phớt của hoa đào. Cái rét không còn cắt da cắt thịt nữa mà chỉ se se lạnh, rất thích hợp để dạo chơi, ngắm hoa và cảm nhận một mùa xuân tưng bừng trên cao nguyên đá.

Sapa những ngày đầu năm cũng đẹp mê ly lắm nha! Mình luôn bị cuốn hút bởi những cung đường quanh co uốn lượn, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và đặc biệt là biển mây bồng bềnh trên đỉnh Fansipan. Đến Sapa dịp Tết, mấy bồ còn được tham gia các lễ hội đầy màu sắc tại Sun World Fansipan Legend nữa đó. Đừng quên ghé thăm núi Hàm Rồng, bản Cát Cát hay đèo Ô Quy Hồ để ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của núi rừng Tây Bắc nha.

Sapa mùa xuân

À, mình có một kỷ niệm ‘khó quên’ ở Đồng Cừu Yên Thành (Nghệ An) nè. Lúc đầu mình tìm trên mạng là ở xóm 11, xã Bảo Thành, nhưng đi lòng vòng mãi không thấy. Hỏi người dân thì họ chỉ qua xóm 13, xã Sơn Thành. Đến nơi thì mình hơi hụt hẫng một chút vì không phải đồng cừu hoang dã như tưởng tượng, mà là một trại cừu nhỏ có khuôn viên nhân tạo xung quanh, hơi lộn xộn. (Giá vé là 20k/người – cập nhật…). Bù lại, mấy bé cừu ở đây xinh xắn dễ sợ, cứ đi đâu là ‘bẹ hẹ’ theo đàn. Mình mua bim bim ra lắc lắc là chúng nó rượt đòi ăn như ‘kiếp trước mình ăn hết của nhà nó’ vậy đó! Vui thì vui nhưng mấy bồ nhớ cẩn thận với mấy con cừu đực lớn nha, có thể bị nó ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ đó, bạn mình từng chứng kiến rồi! Địa chỉ chính xác là xóm 13, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành đó. Từ TP Vinh, mấy bồ chạy thẳng đường Thăng Long hoặc QL1A, rẽ trái đường 534 chừng 40km, rồi hỏi người dân ở xã Sơn Thành là họ chỉ đường cho.

Đà Nẵng thì lúc nào cũng ‘hot’ rồi, kể cả dịp Tết cũng không ngoại lệ đâu. Dù là một thành phố hiện đại nhưng Đà Nẵng vẫn có những góc bình yên đến lạ. Ngắm Cầu Rồng phun lửa, Cầu quay Sông Hàn, khám phá Bà Nà Hills hay đơn giản là đi dạo đường hoa, thưởng thức những lễ hội pháo hoa hoành tráng… đều là những trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên ghé Phố cổ Hội An gần đó nha. Ngắm Hoài Phố lung linh trong ánh hoa đăng, hay rực rỡ sắc hoa đầu xuân, đảm bảo mấy bồ sẽ có một kỳ nghỉ Tết đáng nhớ và trọn vẹn nhất!

Đà Nẵng dịp Tết

Và cuối cùng, làm sao có thể bỏ qua thành phố ngàn hoa Đà Lạt chứ! Khoảng tháng 1 đến tháng 3 là thời điểm Đà Lạt đẹp nhất, khi muôn vàn loài hoa thi nhau khoe sắc, thời tiết cũng ấm áp, dễ chịu. Mình thích cái cảm giác dạo chơi ở quảng trường Lâm Viên, hay lạc bước vào những vườn hoa rực rỡ. Đối với hội ‘sống ảo’ thì Secret Garden, Tuyệt Tình Cốc là những địa điểm không thể bỏ qua rồi. Đã đến Đà Lạt thì không chỉ ngắm cảnh đâu nha, mà còn phải thưởng thức ẩm thực nữa chứ! Bánh ướt lòng gà, bánh tráng nướng, lẩu bò, lẩu gà lá é… ngon bá cháy bọ chét luôn, ăn vào là quên hết mọi ưu phiền, chẳng cần băn khoăn Tết này đi đâu nữa!

Đà Lạt mùa xuân
Khám phá Việt Nam
Du lịch Tết cùng gia đình
Du xuân khắp Việt Nam

Đó, mình vừa ‘điểm danh’ một loạt những điểm đến lý tưởng cho chuyến du xuân dịp Tết Nguyên Đán rồi đó. Hy vọng mấy bồ sẽ có thêm nhiều gợi ý để lên kế hoạch cho một khởi đầu năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu nha! Chúc mấy bồ có một cái Tết ấm áp và tràn đầy năng lượng! 💖