Chào các bạn, lại là mình đây, cô nàng mê xê dịch với những câu chuyện chẳng bao giờ hết! Trong hành trình du hí Giang Nam vừa rồi, Hàng Châu – cái tên lãng mạn như một giấc mơ – đương nhiên là điểm đến không thể bỏ qua. Thế nhưng, với quỹ thời gian vỏn vẹn một ngày, mình và ông xã đã quyết định gác lại Linh Ẩn Tự và dồn hết tâm tư cho Tây Hồ, bởi ai cũng bảo, đến Hàng Châu mà chưa ghé Tây Hồ thì coi như chưa đến!

Thành phố Hàng Châu lãng mạn

Từ ga Thượng Hải Hồng Kiều, tụi mình bắt chuyến tàu nhanh chỉ chừng 50 phút là đã có mặt ở ga Hàng Châu Đông. Sau đó, một chuyến MRT màu đỏ khoảng 20 phút nữa là đến ngay trạm Long Tường Kiều. Vừa bước chân ra khỏi ga, một con đường rợp bóng cây với những cửa hàng mua sắm tấp nập chào đón, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác vậy!

Con đường nhộn nhịp ở Hàng Châu

Đi thêm một đoạn là Tây Hồ hiện ra trước mắt, đẹp mê hồn. Từ góc công viên ven hồ, mình có thể phóng tầm mắt xa xa ngắm chùa Baochu ẩn hiện dưới những tán cây đang ngả màu. Những quán cóc vỉa hè bán đồ ăn vặt, đồ lưu niệm, cà phê san sát nhau, tạo nên một không khí thật nhộn nhịp, thân thương. À, một tips nhỏ là hãy sắm ngay một chiếc dù vải xinh xắn nhé, chỉ khoảng 45 tệ (cập nhật) thôi nhưng đảm bảo bạn sẽ có cả trăm kiểu ảnh “sống ảo” đẹp ngất ngây, vô cùng hợp với cảnh sắc Hàng Châu lãng mạn này! 🌸

Khung cảnh Tây Hồ thơ mộng

Tiếp tục tản bộ dọc bờ hồ, tụi mình đến Đoạn Kiều – cây cầu nổi tiếng gắn liền với truyền thuyết Thanh Xà – Bạch Xà. Đứng giữa dòng người tấp nập qua lại trên cầu, mình cứ ngỡ như đang bước vào trang truyện cổ tích. Đoạn Kiều cũng là một trong “Thập Cảnh Tây Hồ” với tên gọi “Đoạn Kiều Tàn Tuyết” đó!

Đoạn Kiều với dòng người qua lại

Cây cầu nhỏ dẫn ra Cô Sơn, một ngọn đồi “cô đơn” nằm giữa lòng hồ. Ngọn đồi này không quá cao, nhưng phủ kín cây xanh, tạo thành một công viên giữa hồ cực kỳ mát mẻ và yên bình, xen kẽ những ngôi nhà cổ kính đậm chất Trung Hoa. Cảm giác như được tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị vậy.

Góc bình yên ở Cô Sơn

Sau khi dạo quanh Cô Sơn, tụi mình băng qua cầu Xiling để trở lại đất liền. Ban đầu định ghé Miếu Nhạc Phi, nhưng đôi chân đã rệu rã sau khi đi bộ khá nhiều, thế là quyết định bỏ qua và ghé ngay “Khúc Viện Phong Hà” – một cảnh đẹp khác trong Thập Cảnh. Tiếc là lần này đi hơi dở dở ương ương, lá thì chưa kịp vàng mà sen đã bắt đầu tàn, trơ trọi lắm. Dù không được ngắm đài sen mơn mởn, nhưng cảnh sắc vẫn đủ làm mình mê mẩn dưới làn gió đầu thu se lạnh thổi qua hồ. 🍃

Hồ Tây dưới làn gió thu

Con đường tiếp theo là Đê Tô – thắng cảnh “Tô Đê Xuân Hiểu” trứ danh. Nhìn trên bản đồ tưởng bé tí, ai dè dài tới 3km lận! Lúc đói ngấu vì quá giờ trưa mà tìm hoài chẳng thấy quán ăn nào, hai đứa lết bộ cả nửa tiếng hơn mới qua được đê Tô. Nhưng mà trong lòng thì nghĩ bụng, trời mát mẻ thế này, có chiếc xe đạp chạy trên con đê rợp bóng cây thì “ổn áp” biết mấy! Hoặc ai thích chạy bộ thì đây đúng là cung đường hoàn hảo luôn!

Con đường Đê Tô rợp bóng cây

Gần cuối đê Tô là “Hoa Cảng Quan Ngư” – ngắm cá trong vườn hoa. Mình hơi chút thất vọng vì cá khá ít và nước cũng hơi đục, có lẽ do đi bộ mệt quá nên mình không còn đủ tâm trạng để chiêm ngưỡng trọn vẹn nữa, hehe.

Kết thúc Đê Tô, tụi mình di chuyển đến điểm dừng chân cuối cùng trong ngày: Tháp Lôi Phong. Đây chính là tòa tháp trong truyền thuyết giam giữ Bạch Xà, nên mascot ở đây là cặp đôi Bạch Xà – Hứa Tiên rất dễ thương. Vé vào cổng là 40 nhân dân tệ (cập nhật). Tháp Lôi Phong hiện tại là tháp phục dựng, bên trong vẫn còn giữ lại tàn tích của tháp cũ. May mắn là có thang cuốn (một chiều) và thang máy nên đỡ mệt đi bao nhiêu!

Tháp Lôi Phong lúc hoàng hôn

Đứng trên đỉnh tháp Lôi Phong, toàn bộ quang cảnh Tây Hồ trải rộng dưới mắt mình, đẹp tuyệt diệu! Xa xa là đền Jingci tựa lưng vào đồi Nam Bình, nơi gắn liền với tiếng chuông chiều vang vọng. Một bức tranh thủy mặc hiện ra, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết cả.

Toàn cảnh Tây Hồ từ đỉnh Tháp Lôi Phong

Tham quan xong tháp Lôi Phong, đôi chân mình đã “đình công” hoàn toàn. Đứng ngay đền Jingci, tụi mình vẫy taxi một vòng về lại trạm MRT để kịp bắt tàu về Thượng Hải. Ngày trước, nghe nhiều người quảng cáo Hàng Châu đẹp lắm, lãng mạn lắm, mình cũng bán tín bán nghi. Nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến, mình mới tin đó là sự thật. Tuy tiếc nuối vì chỉ mới kịp tham quan mỗi Tây Hồ, bỏ lỡ khá nhiều thắng cảnh khác, nhưng một ngày ở Hàng Châu cũng đủ để lại những dấu ấn khó quên. (Ví dụ như cô bánh bèo này đã đi bộ hơn 16km và gần trọn một vòng Tây Hồ đó, hí hí!) Nhất định nếu có cơ hội, mình sẽ quay lại khám phá hết thành phố Giang Nam trù phú này!

🌸🏞️🍜