Tạ Hiện – cái tên nghe thôi đã thấy rộn ràng, thấy nhộn nhịp mùi đồ ăn, tiếng cười nói và cả chút hương bia phảng phất trong không khí. Đêm ấy, một đêm cuối năm se se lạnh của Hà Nội, Tạ Hiện lại có một câu chuyện đặc biệt hơn cả những gì mình từng chứng kiến. Một câu chuyện mà đến giờ nghĩ lại, trái tim mình vẫn cứ rộn ràng niềm vui và tự hào khó tả!

🌸 Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi đặt bàn rất đỗi bình thường cho 20 vị khách ở quán Huy Beer Tay của anh Nguyễn Đức Huy. Anh chủ quán hiếu khách của chúng ta cũng chỉ nghĩ đơn giản là một đoàn khách lớn ghé thăm, chọn những món ăn vặt đường phố quen thuộc như nem chua rán giòn rụm, chân gà rút xương dai ngon, nem thính cuốn lá sung thơm lừng, rồi khoai tây chiên, đậu phụ tẩm hành béo ngậy, mực nướng thơm lừng và dĩ nhiên là không thể thiếu bia tươi mát lạnh.

Vẫn chuẩn bị chu đáo như mọi khi, nhưng anh Huy có linh cảm, có lẽ đây sẽ là những vị khách VIP nào đó…
Rồi đến hơn 9 rưỡi tối, khi con phố bắt đầu đông vui và nhộn nhịp nhất, bỗng dưng cả khu Tạ Hiện như có một luồng khí đặc biệt. Quán bia của anh Huy bỗng được “phong tỏa” nhẹ nhàng, khách đang ngồi vẫn được dùng bữa nhưng ở những vị trí xa hơn. Sự tò mò, háo hức dâng lên tột độ trong lòng mọi người. Ai nấy đều đứng lên, vỗ tay chào đón khi đoàn khách đặc biệt ấy xuất hiện.

Và rồi, sự ngạc nhiên đến vỡ òa! Không ai khác, chính là Thủ tướng Phạm Minh Chính và CEO Jensen Huang – vị “phù thủy” của Nvidia! Cảm xúc lúc đó của anh Huy chắc hẳn phải thật khó tả, mình cũng chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rưng rưng rồi. Hai vị khách VIP, một trong số những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, lại ngồi quây quần bên vỉa hè, thưởng thức những món ăn giản dị mà đậm chất Việt!



CEO Jensen Huang, với phong cách cực kỳ gần gũi trong chiếc áo phông và quần jeans đen quen thuộc, đã vui vẻ nâng ly bia chai, thưởng thức từng món ăn vặt và thậm chí còn cùng Thủ tướng cùng mọi người hô vang “Việt Nam!”. Mình nghe kể, bữa ăn dự kiến chỉ khoảng 20-30 phút thôi, vậy mà kéo dài đến cả tiếng đồng hồ trong không khí thật thoải mái, ấm cúng, bao quanh là những người dân, những thực khách từ khắp nơi. Một khung cảnh tuyệt vời, giao thoa giữa những điều giản dị và sự vĩ đại, phải không?
🏞️ À, một kỷ niệm vô cùng đáng giá mà anh Huy nhận được, đó là chiếc áo phông thêu hình lá cờ Tổ quốc đã được cả Thủ tướng và CEO Huang ký tặng. Anh bảo sẽ đóng khung lại làm kỷ niệm. Chiếc áo đó giờ không chỉ là một món đồ, mà còn là một câu chuyện, một niềm tự hào của anh và của cả Tạ Hiện.
Tổng hóa đơn cho 5 bàn ăn của 20 người chỉ vỏn vẹn 5,4 triệu đồng, một con số rất đỗi bình thường cho một bữa ăn vỉa hè đông người. Điều đó càng khẳng định sự giản dị, mộc mạc của ẩm thực đường phố Việt Nam, thứ đã chinh phục cả những vị khách khó tính nhất.

Mình tin rằng, không chỉ quán Huy Beer Tay mà tất cả mọi người trên phố Tạ Hiện, và cả những người con Việt Nam đều cảm thấy tự hào. Tự hào vì chúng ta đã mang một phần văn hóa, một nét đẹp ẩm thực bình dị của mình đến với những người bạn quốc tế, đặc biệt là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như ông Jensen Huang.
Kết thúc bữa ăn, mọi người ra về trong niềm hân hoan, để lại một câu chuyện đẹp và một ấn tượng khó phai về Hà Nội. Nếu có dịp ghé thăm Hà Nội, bạn đừng quên dành một buổi tối lang thang Tạ Hiện nhé. Không cần những nhà hàng sang trọng, chỉ cần một góc vỉa hè, một vài món ăn vặt và một ly bia, bạn sẽ cảm nhận được cái hồn rất riêng của Hà Nội, một cái hồn đã từng khiến cả Thủ tướng và CEO Jensen Huang phải say mê đó! 🍜✨
