Sau chuyến đi Chiang Mai đầy ắp kỷ niệm cách đây hai năm, cái khao khát được trở lại xứ Chùa Vàng cứ âm ỉ trong mình. Lần này, mình tìm về một nơi ít người biết đến hơn, một cố đô ẩn chứa cái tên thật đẹp: Sukhothai – “Bình minh của hạnh phúc”. Và quả thật, cái tên ấy đã gói trọn tất cả những gì mình cảm nhận được ở nơi này, một nhịp sống chậm rãi, bình yên đến lạ thường.🌸

Chuyến bay đến Sukhothai đã bắt đầu một cách không thể nào thư thái hơn. Mình chọn Bangkok Airways – hãng hàng không duy nhất bay thẳng từ Bangkok đến đây. Điều thú vị là dù chỉ mua vé phổ thông thôi, nhưng tất cả hành khách đều được vào phòng chờ sang chảnh chẳng khác gì hạng thương gia, một trải nghiệm tuyệt vời ngay từ những phút đầu tiên! (Giá vé khứ hồi khoảng 3 triệu đồng nhé các bạn).

Vừa hạ cánh sau hơn một giờ bay, mình cứ ngỡ đây là khu nghỉ dưỡng nào chứ không phải sân bay nữa. Sân bay Sukhothai chào đón mình bằng những thảm hoa được chăm chút tỉ mỉ, hồ nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh. Chiếc xe đưa đón khách vào nhà ga cũng rất đặc biệt, là loại xe không gian mở để mình có thể hít thở khí trời và ngắm trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên bao la xung quanh.

Kiến trúc nhà ga ở đây đúng là một điểm nhấn khó quên. Mái ngói đỏ rêu phong, thiết kế đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp truyền thống, cổ kính của Thái Lan, mang đậm dấu ấn của Vương quốc Sukhothai vàng son một thời. Đến cả dòng chữ trên cổng chào cũng được viết theo kiểu chữ cổ xưa, tựa như một lời chào từ quá khứ vậy.

Chưa hết đâu nhé, ngay trong khuôn viên sân bay còn có cả một ngôi đền và những bức tượng Phật linh thiêng, khiến mình có cảm giác thanh tịnh ngay khi vừa đặt chân tới. Đặc biệt hơn nữa là khu vực nông nghiệp hữu cơ và vườn thú cách nhà ga không xa. Mình đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy những chú ngựa vằn thong dong gặm cỏ, rồi cả hươu cao cổ, lạc đà alpaca, kangaroo và cả trâu bạch tạng nữa chứ! Một khung cảnh thật bình yên, như lạc vào một vùng nông thôn châu Âu vậy. Vé vào cửa cho người lớn là 100 baht (khoảng 70.000 đồng), trẻ em, người già và người khuyết tật thì được miễn phí nha (cập nhật…).


So với Bangkok nhộn nhịp hay Chiang Mai quen thuộc, Sukhothai vẫn còn là một nàng thơ ít người biết đến, nhưng lại chứa đựng bao điều kỳ diệu. Cái tên “Sukhothai” trong tiếng Thái có nghĩa là “bình minh của hạnh phúc”, và đúng là nơi đây đã mang lại cho mình cảm giác bình yên, tươi mới như một buổi bình minh vậy.

Sáng hôm sau, mình thức dậy thật sớm, háo hức cùng bạn bè đến chùa Wat Traphang Thong. Giữa hồ nước mênh mông là cây cầu gỗ mộc mạc dẫn vào chùa, nơi có bảo tháp mang phong cách Sri Lanka với kiến trúc độc đáo. Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng, mình đã chứng kiến một khung cảnh thật đặc biệt: lễ khất thực của các vị sư. 🏞️


Dọc theo cây cầu, người dân đã chuẩn bị sẵn những bông hoa, lễ vật tinh tươm. Các vị sư từ từ bước ra, và người dân thành kính dâng lễ. Lần đầu tiên được trải nghiệm nghi thức này, mình thấy lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhàng lạ kỳ.

Điểm đến không thể bỏ qua ở Sukhothai chính là Công viên Lịch sử Sukhothai – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Một không gian rộng lớn với những hàng cây cổ thụ xanh mát quanh năm, được bao quanh bởi hào nước và tường thành cổ kính, cảm giác như lạc vào một thế giới khác vậy.

Nằm ngay trung tâm công viên là đền Mahathat hùng vĩ, với bức tượng Phật vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn từ thế kỷ 13. Phía trước đền có một hồ nước rộng, mặt nước phẳng lặng soi bóng hàng cây xanh. Mình đã tưởng tượng nếu đến đây vào lúc hoàng hôn, khi mặt trời đỏ cam phản chiếu xuống hồ nước, chắc chắn sẽ tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.


Trong khuôn viên công viên còn có chùa Wat Si Chum, nơi mình đã được chiêm bái bức tượng Phật cao 15m, một trong những bức tượng Phật cao nhất thế giới! Bước qua những hàng cột đã có tuổi đời hàng trăm năm, mình cảm nhận được sự linh thiêng và hùng vĩ của công trình này.

Công viên Lịch sử Sukhothai thật sự rất rộng, có đến 21 di tích lịch sử và 4 hồ nước lớn bên trong tường thành cổ, cùng với 70 di tích khác nằm trong bán kính 5km xung quanh. Vì xe máy và ô tô không được phép vào, nên lựa chọn tốt nhất là thuê xe đạp hoặc xe điện để khám phá toàn bộ công viên nhé. Giá thuê dao động từ 100-200 baht (khoảng 70.000 – 140.000 đồng) (cập nhật…).

Sau một ngày dài tham quan, buổi tối là lúc để mình dạo chợ đêm, thưởng thức những món ăn đặc trưng của Sukhothai. Mỳ Sukhothai thơm ngon, những xiên thịt nướng đậm đà, hay món nộm đu đủ giòn tan… tất cả đều làm mình xao xuyến. 🍜 Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các tour về vùng nông thôn, ghé thăm những ngôi làng yên bình, tìm hiểu cuộc sống giản dị của người dân nơi đây nữa đó.


Chuyến đi Sukhothai 3 ngày 2 đêm của mình chỉ tốn khoảng 10 triệu đồng, một mức chi phí rất hợp lý cho một trải nghiệm đầy ý nghĩa. Nơi đây không chỉ có những di tích lịch sử hùng vĩ mà còn mang đến một nhịp sống chậm rãi, bình yên đến lạ. Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến để tạm rời xa sự ồn ào của phố thị, để tìm về những giá trị cổ xưa và cảm nhận “bình minh của hạnh phúc”, thì Sukhothai chính là lựa chọn hoàn hảo đó. Hãy thử một lần ghé thăm nhé, mình tin bạn sẽ chẳng muốn về đâu!