Chưa bao giờ mình nghĩ rằng có một chuyến tàu lại có thể đưa mình lên “đỉnh” theo đúng nghĩa đen, mà vẫn êm ru như đi trên mặt đất. Ấy vậy mà Stoosbahn ở Thụy Sĩ đã làm được điều đó, mang đến một trải nghiệm khó quên và mở ra một thế giới bình yên trên đỉnh núi. Hành trình đến với Stoos, ngôi làng không khói xe, bắt đầu bằng một cảm giác choáng ngợp và đầy háo hức.

Chuyến tàu Stoosbahn leo núi ấn tượng

Bạn cứ hình dung thế này: chuyến tàu lao vun vút lên cao, qua những đường hầm tối om và những cây cầu bắc ngang thung lũng sâu hun hút. Thế nhưng, điều kỳ diệu nhất lại nằm ở chính những cabin hình trụ tròn của Stoosbahn. Mình cứ ngỡ sẽ phải bám víu thật chặt khi tàu vượt qua độ dốc kỷ lục 110% – tương đương với một góc nghiêng gần như thẳng đứng! Nhưng không, sàn cabin tự động xoay chuyển, giữ cho mình luôn cảm thấy thăng bằng, thoải mái như đang đứng trên một mặt phẳng vậy. Cứ ngỡ như mình đang lướt đi trên một bức tường dựng đứng vậy, một cảm giác vừa hồi hộp vừa vô cùng thích thú!

Bên trong cabin xoay của Stoosbahn

Chỉ vỏn vẹn 7 phút thôi, chiếc tàu dốc nhất thế giới đã đưa mình vượt qua độ cao chênh lệch tới 744m, từ Hintere Schlattli lên thẳng làng Stoos. Mở cửa cabin ra, một khung cảnh như tranh vẽ hiện ra trước mắt: ngôi làng Stoos bé nhỏ, nép mình ở độ cao 1.300m, được ôm ấp bởi những đỉnh núi Alps hùng vĩ. Mùa hè, nơi đây là thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận, điểm xuyết những ngôi nhà gỗ xinh xắn. Còn mùa đông, Stoos lại khoác lên mình tấm áo tuyết trắng tinh khôi, lấp lánh dưới nắng.

Toàn cảnh làng Stoos bình yên từ trên cao

Đã đến Stoos thì nhất định phải lên đỉnh Fronalpstock ở độ cao 1.922m! Từ đây, tầm mắt mình như được mở rộng ra vô cùng, bao quát toàn cảnh hồ Lucerne xanh ngọc bích, những dãy núi trùng điệp và những ngôi làng nhỏ xinh xắn ẩn mình dưới thung lũng. Cảm giác đứng giữa đất trời, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh vật bao la thật sự khiến tâm hồn mình trở nên thật nhẹ nhàng, thư thái.

Khung cảnh ngoạn mục từ đỉnh Fronalpstock nhìn ra hồ Lucerne

Stoos không chỉ có cảnh đẹp mà còn là thiên đường cho những ai yêu thích hoạt động ngoài trời. Vào mùa đông, đây là điểm đến lý tưởng cho bộ môn trượt tuyết với hệ thống đường trượt đa dạng, từ dễ đến khó. Còn khi nắng ấm lên, bạn có thể thỏa sức đi bộ đường dài trên những con đường mòn thơ mộng, đạp xe địa hình khám phá rừng núi, hay tận hưởng tour du thuyền trên hồ Lucerne yên ả. Nếu muốn tìm một chốn nghỉ dưỡng yên bình, Stoos cũng có nhiều khách sạn nhỏ xinh và spa truyền thống để bạn thư giãn sau một ngày dài khám phá.

Đường mòn đi bộ tuyệt đẹp ở Stoos

Để đến được Stoos, bạn hãy di chuyển đến ga Schwyz, sau đó bắt xe buýt khoảng 20 phút tới thẳng ga Stoosbahn. Từ đây, chỉ cần vài phút trải nghiệm chuyến tàu dốc nhất thế giới là bạn đã đặt chân đến thiên đường trên núi này rồi. Giá vé khứ hồi cho chuyến tàu Stoosbahn là 23,3 Franc Thụy Sĩ (khoảng 772.000 VNĐ) (cập nhật 2024).

Vẻ đẹp quyến rũ của núi rừng Stoos

Mình tin rằng, Stoos không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm. Một lần được tận hưởng cảm giác “bay” lên đỉnh núi bằng Stoosbahn, đắm mình vào vẻ đẹp hoang sơ của làng Stoos và những hoạt động thú vị nơi đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá Thụy Sĩ của bạn. Đừng bỏ lỡ nhé! 🌸🏞️🍜