Chào cả nhà mê xê dịch! 🌸
Có những nơi chỉ nghe tên thôi đã thấy xao xuyến, và Seonjaedo chính là một nơi như thế. Người ta kể, hòn đảo này đẹp đến nỗi một nàng tiên từ trời xanh đã giáng trần để múa hát. Đến cuối triều Joseon, đảo còn mang tên Soudo, nhưng vì vẻ đẹp lộng lẫy và kiều diễm quá đỗi, người đời đã đổi tên thành Seonjaedo – đảo của nàng tiên. CNN còn bình chọn Seonjaedo là hòn đảo đẹp nhất Hàn Quốc đấy, bạn có tin không? Mình thì tin tuyệt đối rồi, sau khi đặt chân đến đây!
Ấn tượng đầu tiên khi đến Seonjaedo là một cảm giác bình yên đến lạ, nhưng rồi lại vỡ òa khi mình phát hiện ra một điều kỳ diệu nằm ngay gần đó: Đảo Mokseom. 🏞️ Mình hay gọi đây là “Phép màu của Mok”, bởi vì, hai lần mỗi ngày, hòn đảo nhỏ bé này lại hé lộ con đường cát thần kỳ giữa biển khơi.
Mokseom nằm chếch về bên trái cầu Seonjae, hướng về Yeongheungdo. Ban đầu, có thể bạn chỉ thấy nó nổi lững lờ giữa sóng nước, nhưng hãy kiên nhẫn một chút nhé! Khi thủy triều rút, con đường cát dần dần hiện ra, mở lối cho chúng ta bước đi giữa đại dương bao la. Đây chính là điểm nhấn độc đáo nhất của chuyến đi, một trải nghiệm hiếm có khó tìm, như thể thiên nhiên đang mở ra một bí mật chỉ dành riêng cho những ai đủ duyên. Để không phải chờ đợi lâu, các bạn nhớ tra cứu thông tin thủy triều trước khi đến nha (cập nhật thông tin thủy triều)! Sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đó.
Đảo Mokseom không chỉ đẹp mà còn có giá trị sinh thái đặc biệt, được công nhận là Đảo đặc biệt số 15 Hangdo. Với diện tích 5.454 m2, đây là khu vực bảo tồn thiên nhiên và các sinh vật biển phong phú. Bạn có thể thấy con đường cát này thay đổi theo bốn mùa, mỗi lần ghé thăm lại là một vẻ đẹp khác nhau. Và nếu may mắn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, một khung cảnh mà mình tin là khó quên nhất trong đời.
Điểm hấp dẫn thứ hai của Mokseom chính là con đường cát ấy, trải dài mênh mông, rộng lớn. Cứ thế mà đi, mà cảm nhận sự rộng lớn của biển trời và sự nhỏ bé của mình. Đứng giữa con đường cát lộ thiên, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, gió biển thổi nhẹ qua tóc… cảm giác thật sự rất “chill” các bạn ạ!
Sau những trải nghiệm kỳ thú, cái bụng bắt đầu réo gọi rồi đúng không? Ở Seonjaedo có một nhà hàng Kalguksu hải sản nằm ngay trên bãi biển mà mình rất ưng ý. 🍜 Vừa ngồi nhâm nhi bát Kalguksu nóng hổi, nghi ngút khói, vừa ngắm trọn vẹn Mokseom qua ô cửa kính rộng lớn – cái view này đúng là “đắt giá” không gì sánh bằng! Thực đơn ở đây cũng rất phong phú, từ bạch tuộc tươi ngon đến pajeon giòn rụm, tất cả đều mang đậm hương vị biển cả.
Muốn đổi gió một chút, tìm một góc “sống ảo” thần thánh? Seonjaedo Cafe là lựa chọn hoàn hảo. Quán cà phê này nổi tiếng rần rần trên SNS, với không gian rộng rãi, thoáng đãng và nội thất đầy màu sắc, trang trí tỉ mỉ từng chi tiết, khiến bạn có cảm giác như đang lạc bước đến Bali vậy. 🌴 Giữa mùa dịch bệnh mà được “du lịch nước ngoài” thế này thì còn gì bằng! Quán có đủ loại đồ uống từ cà phê, mojito đến rượu vang, và còn có cả các không gian văn hóa như studio, xưởng chế biến gỗ, làm vườn… Tuy nhiên, bạn nhớ lưu ý về phí đậu xe nhé: miễn phí 2 giờ nếu có hóa đơn, sau đó là 5.000 won (khoảng 100.000 VNĐ) cho 30 phút (cập nhật giá). Giá này không hề rẻ chút nào đâu nha. ^^!
Đường đến Seonjaedo giờ đây cũng rất thuận tiện. Thay vì phải đi thuyền mất gần hai tiếng như trước kia, giờ bạn có thể dễ dàng đến đây bằng ô tô hoặc xe buýt số 760 qua hai cây cầu Seonjae và Yeongheung – hai cửa ngõ chính của Yeongheung-myeon. Thật tuyệt vời phải không nào?
Vậy đó, Seonjaedo và Đảo Mok đã để lại trong mình những cảm xúc thật khó tả. Một hòn đảo của những nàng tiên, của phép màu biển cả và những góc nhỏ bình yên. Hy vọng bài viết này sẽ truyền cảm hứng để các bạn cũng xách ba lô lên và khám phá vẻ đẹp độc đáo của nơi đây nhé!
Chúc các bạn có những trải nghiệm thật thú vị bên cạnh những người thương yêu. Hẹn mọi người vào những chuyến đi tiếp theo nhé! Tạm biệt! 😊
Đừng quên nhấn like, share và theo dõi mình để không bỏ lỡ những review địa điểm thú vị khác nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng mình! 👋