Xe đêm lăn bánh êm ru đưa tôi rời xa phố phường Hà Nội ồn ào. Trong cái chăn mỏng, tôi mơ màng nghĩ về Sapa – nơi những áng mây vẫn vờn quanh đỉnh núi, nơi mà cái lạnh se sắt của buổi sớm mai sẽ đánh thức mọi giác quan. Chuyến xe đưa chúng tôi đến Sapa vào lúc trời còn nhá nhem tối, nhưng nhà xe tâm lý lắm, để mọi người ngủ thêm một chút đến tận 6h sáng mới nhẹ nhàng gọi dậy. Vừa đặt chân xuống thị trấn sương mù, cái không khí trong lành, mát rượi đã ùa vào lồng ngực, đánh tan mọi mệt mỏi sau một đêm di chuyển. Một khởi đầu thật trọn vẹn cho hành trình khám phá Sapa 3 ngày 2 đêm đầy ắp bất ngờ!
Khách sạn Indigo Inn ở số 689B Điện Biên Phủ đón chúng tôi bằng sự nhiệt tình. Tôi đặt gói combo 1.700k mà thấy ưng ý vô cùng: bao gồm cả vé xe khách 2 chiều Hà Nội – Sapa, đưa đón tận khách sạn, 2 đêm phòng xinh xắn kèm ăn sáng, đặc biệt là vé cáp treo Fansipan và vé tàu Mường Hoa, còn được miễn phí thuê xe máy 2 ngày nữa chứ! Thật tiện lợi. Vừa đến nơi, chúng tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhận vé Fansipan và xe máy từ nhân viên khách sạn, sau đó đi lấp đầy chiếc bụng đói bằng bữa sáng đậm chất Sapa. Ăn uống xong xuôi, đích đến đầu tiên chắc chắn phải là “Nóc nhà Đông Dương” rồi!
Lên Fansipan quả thật là một trải nghiệm không thể nào quên. Để đỡ mệt, chúng tôi quyết định mua vé tàu chiều lên với giá 70k (cập nhật giá vé có thể thay đổi), còn chiều xuống thì thong dong đi bộ, vừa ngắm cảnh vừa hít thở không khí trong lành. Đứng trên đỉnh cao chót vót, mây bay lãng đãng quanh mình, cảm giác như chạm tới trời xanh ấy, tuyệt diệu khó tả lắm! 🏔️
Buổi trưa, sau khi xuống núi, chúng tôi tìm đến Hotpot Center và thưởng thức món lẩu cá tầm nóng hổi. Giữa tiết trời se lạnh của Sapa, còn gì tuyệt hơn một nồi lẩu nghi ngút khói, thịt cá chắc ngọt, nước dùng thanh thanh chứ. Ăn xong, về khách sạn nhận phòng, nghỉ trưa một giấc lấy lại sức.
Chiều đến, khi mặt trời bắt đầu nghiêng mình, chúng tôi bon bon xe máy đến đèo Ô Quy Hồ. Tôi xem trước thời gian mặt trời lặn là 5h nên xuất phát từ khách sạn lúc 4h là vừa đẹp. Khung cảnh hoàng hôn ở đây đẹp mê hồn, cả một khoảng trời nhuộm cam rực rỡ, núi non trùng điệp chìm dần trong màn đêm huyền ảo. Ngồi đó, ngắm nhìn cảnh vật thay đổi từng khoảnh khắc, mọi muộn phiền dường như tan biến hết. 🧡
Khi đêm xuống, chúng tôi lại hòa mình vào không khí nhộn nhịp của chợ đêm Sapa. Ở đây có đủ thứ quà vặt hấp dẫn, từ các món nướng thơm lừng đến những món ăn vặt đặc trưng của vùng cao. Chúng tôi vừa ăn linh tinh vừa ngắm nhìn những gian hàng bày bán thổ cẩm rực rỡ sắc màu, rồi chọn mua vài món quà nhỏ xinh về làm kỷ niệm.
Sáng sớm ngày thứ hai, sau bữa sáng, cả nhóm 5 đứa chúng tôi lại lên đường khám phá Bản Cát Cát bằng xe máy. Đoạn đường xuống bản có hơi xấu một chút nhưng đi cẩn thận thì không sao đâu nhé. Dọc đường đi, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cứ thế hiện ra trước mắt, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những ngôi nhà gỗ ẩn mình bên sườn đồi. Đến bản, thấy mấy bộ đồ truyền thống xinh quá, bọn tôi thuê ngay mấy bộ với giá tầm 50-100k/bộ (cập nhật giá) để chụp ảnh cho “ra dáng”. Vé vào bản là 70k/người (cập nhật giá). Cả buổi sáng chúng tôi mải mê chụp ảnh, khám phá những góc nhỏ xinh của bản làng đến tận 11h30 mới về lại thị trấn.
Buổi chiều là một trải nghiệm khá đặc biệt – đi tour Hà Khẩu (Trung Quốc)! Tour này có giá 550k/người và bao gồm cả hướng dẫn viên, xe đón chúng tôi tại khách sạn lúc 13h30 và đến 22h mới về. Thời tiết bên Hà Khẩu khá nóng so với Sapa, và thú thật là đồ ăn ở đó cũng không quá đặc sắc, nhưng vẫn rất đáng để thử. Anh hướng dẫn viên nhiệt tình đưa chúng tôi đi nếm đủ món: bánh nướng Chiết Giang, trà sữa, mực xiên nướng, gà chiên, kem mát lạnh, sủi cảo, bánh bao… Sau đó, chúng tôi còn được ghé thăm công viên ánh sáng lung linh và mua sắm thả ga ở siêu thị. Một ngày xuyên biên giới thật thú vị và đầy ắp những điều mới lạ!
Ngày cuối cùng, chúng tôi cho phép mình ngủ nướng một chút, thức dậy muộn hơn rồi thong thả đi ăn sáng. Sau đó, cả nhóm loanh quanh Sapa, ngắm cảnh, chụp ảnh ở những góc quen thuộc như Sunplaza lộng lẫy hay Nhà thờ đá cổ kính. Cảm giác lúc này vừa lưu luyến vừa muốn ghi lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trước khi rời đi.
Đến 13h, chuyến xe đưa chúng tôi rời Sapa, mang theo bao kỷ niệm và những cảm xúc khó tả. Sapa không chỉ là cảnh đẹp hùng vĩ, mà còn là những trải nghiệm chân thực, những khoảnh khắc bình yên mà tôi sẽ mãi nhớ. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trốn khỏi sự ồn ào của phố thị, Sapa chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Hãy thử một lần đến đây, để mây ôm ấp, để gió hát rì rào và để trái tim bạn được sưởi ấm bởi vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc nhé! 🌸🏞️🍜
Tips nhỏ từ tôi:
- Combo Khách sạn Indigo Inn: Gói 1.700k bao gồm xe khách 2 chiều, đưa đón, 2 đêm phòng, ăn sáng, cáp treo Fansipan, tàu Mường Hoa, thuê xe máy 2 ngày – rất đáng tiền!
- Fansipan: Nên đi tàu chiều lên để tiết kiệm sức, chiều xuống đi bộ ngắm cảnh.
- Ô Quy Hồ: Kiểm tra giờ hoàng hôn trước để canh thời gian đi cho đẹp nhất.
- Bản Cát Cát: Vé vào cổng 70k/người (cập nhật giá). Có thể thuê đồ truyền thống để chụp ảnh.
- Hà Khẩu: Tour trong ngày có hướng dẫn viên khá tiện lợi, giá 550k/người (cập nhật giá). Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ. Đồ ăn bên đó không quá xuất sắc nhưng vẫn đáng để trải nghiệm.
Chúc bạn có một chuyến đi Sapa thật nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp nhé! 😊