Chào các bạn yêu xê dịch! 🌸 Bạn đã bao giờ đáp xuống một sân bay mà cảm thấy choáng ngợp bởi sự hiện đại và tầm vóc của nó chưa? Với mình, Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải (PVG) chính là một nơi như thế. Mỗi lần đặt chân đến đây, mình đều có cảm giác như vừa bước vào một cánh cổng khổng lồ, mở ra một thế giới sôi động và đầy hứa hẹn của Thượng Hải.

Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải nhìn từ xa
Nhớ hồi đầu tiên mình đến, từ trên cao nhìn xuống, sân bay Phố Đông như một tấm thảm kiến trúc rộng lớn, phẳng lì và tinh tươm giữa đất trời. Nó nằm ở phía đông quận Phố Đông, cách trung tâm Thượng Hải chừng 30km thôi, một khoảng cách đủ để bạn cảm nhận sự chuyển mình từ nhịp sống hối hả sang không gian thênh thang khi chuẩn bị hạ cánh.
Toàn cảnh sân bay Phố Đông từ trên cao
Sân bay này không chỉ là một điểm dừng chân đơn thuần đâu nhé. Từ khi mở cửa vào năm 1999, Phố Đông đã nhanh chóng trở thành “lá phổi” chính đón chào bạn bè quốc tế đến với Thượng Hải, thay thế cả sân bay Hồng Kiều lịch sử. Mình thực sự ấn tượng với tốc độ phát triển của nó, từ con số hàng chục triệu lượt khách cho đến hàng triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Chỉ cần nhìn qua những con số, bạn sẽ hiểu vì sao Thượng Hải lại vươn mình mạnh mẽ đến thế trên bản đồ thế giới. Cơ sở vật chất ở đây thì khỏi phải bàn. Bạn sẽ thấy Phố Đông có đến 5 đường băng hiện đại, đủ sức đón những “người khổng lồ” của bầu trời như Boeing 747 hay Airbus A380 một cách nhẹ nhàng. Khu vực sân đỗ tàu bay rộng mênh mông với hơn 120 vị trí, và bạn biết không, có đến hơn 80 hãng hàng không đang hoạt động tại đây đấy! Cảm giác nhìn hàng dài máy bay xếp hàng chờ cất cánh hay hạ cánh thực sự rất phấn khích, như một bức tranh sống động về sự kết nối toàn cầu.
Máy bay trên sân đỗ tại sân bay Phố Đông
Đi sâu vào bên trong, sân bay có hai nhà ga chính là T1 và T2, được thiết kế vô cùng khoa học. Nhà ga T1 với hình dáng tựa cánh chim mòng biển, mình thích cái cách kiến trúc ở đây kể câu chuyện riêng của nó. Bạn sẽ tìm thấy đủ các dịch vụ từ làm thủ tục, kiểm tra an ninh, nhập cảnh cho đến các cửa hàng miễn thuế và khu ăn uống tấp nập. Riêng mình thì hay “lạc” vào mấy cửa hàng đồ lưu niệm để ngắm nghía trước khi ra máy bay.
Bên trong nhà ga sân bay Phố Đông
Nhà ga T2 thì rộng rãi hơn một chút, mang đến cảm giác thoáng đãng và thoải mái tối đa. Và điều đặc biệt là, Phố Đông còn có thêm hai nhà ga vệ tinh S1 và S2 cực kỳ hiện đại, mới hoàn thành vào năm 2019 thôi. Chúng được kết nối với T1 và T2 bằng hệ thống di chuyển dưới lòng đất, đảm bảo dù sân bay có đông đến mấy, bạn vẫn di chuyển dễ dàng. Đừng lo lắng về việc đi lại giữa các nhà ga nhé, có xe buýt miễn phí chạy liên tục từ 06:00 đến 24:00 (cập nhật…), cứ khoảng 10 phút một chuyến thôi.
Khu vực hiện đại bên trong nhà ga T2 hoặc S1, S2
À mà, nói đến chuyện di chuyển, từ sân bay Phố Đông về trung tâm Thượng Hải cũng rất tiện lợi. Mình xin bật mí vài lựa chọn để bạn cân nhắc nhé: Xe buýt: Đây là lựa chọn siêu tiết kiệm! Có tới 9 tuyến xe buýt chạy từ sân bay đến nhiều khu vực khác nhau của thành phố. Giá vé chỉ từ 8 đến 30 CNY (khoảng 26.000 – 97.500 đồng) (cập nhật…) và mất khoảng 1 tiếng 10 phút đến 1 tiếng 30 phút. Nếu bạn đáp chuyến bay đêm, vẫn có xe buýt đêm hoạt động đến khi chuyến cuối cùng hạ cánh đấy, giá cũng chỉ từ 16 đến 30 CNY thôi (cập nhật…).
Xe buýt công cộng tại Thượng Hải
Tàu điện ngầm (Metro): Nhanh và hiệu quả! Tuyến số 2 (tuyến xanh lá cây) sẽ đưa bạn thẳng vào trung tâm. Giá vé chỉ từ 3 đến 8 CNY (khoảng 9.000 – 26.000 đồng) (cập nhật…) và mất khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 20 phút. Tàu chạy từ 6h00 đến 22h00 (cập nhật…) với tần suất 8-10 phút/chuyến.
Trạm tàu điện ngầm ở Thượng Hải
Tàu Maglev: Nếu bạn muốn trải nghiệm công nghệ “thần tốc” của Thượng Hải, nhất định phải thử Maglev! Tàu này đạt tốc độ lên đến 300 – 450 km/h và chỉ mất vỏn vẹn 8 phút để đến ga Longyang thôi. Giá vé thì hơi nhỉnh hơn một chút, từ 50 đến 160 CNY (khoảng 162.500 – 520.000 đồng) (cập nhật…) tùy loại vé. Tàu hoạt động từ 7h02 đến 23h42 (cập nhật…). Đây là một trải nghiệm đáng thử đó!
Tàu Maglev Thượng Hải đang chạy
Taxi: Tiện lợi và riêng tư, đặc biệt nếu bạn đi nhóm hoặc mang nhiều hành lý. Giá cước từ sân bay về trung tâm dao động từ 170 đến 290 CNY (khoảng 553.000 – 943.000 đồng) (cập nhật…) và mất khoảng 40 phút. Taxi có sẵn 24/7 ở sảnh đến T1 và T2 nhé. Là một trong những trung tâm hàng không lớn nhất thế giới, Phố Đông chào đón rất nhiều hãng bay, từ Vietnam Airlines của chúng ta cho đến Korean Air, Japan Airlines, Thai Airways, và dĩ nhiên là các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như China Eastern Airlines hay Air China. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn về chuyến bay để đến hoặc đi từ Thượng Hải. Kết lại, Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải không chỉ là một điểm trung chuyển mà còn là một phần không thể thiếu của trải nghiệm du lịch Thượng Hải. Sự hiện đại, tiện nghi và hiệu quả của nó chắc chắn sẽ khiến hành trình của bạn trở nên suôn sẻ và đáng nhớ hơn rất nhiều. Mình tin rằng, dù bạn đến Thượng Hải vì công việc hay du lịch, Phố Đông sẽ luôn chào đón bạn với một phong thái chuyên nghiệp và thân thiện nhất.
Toàn cảnh Bến Thượng Hải lung linh về đêm
Còn chần chừ gì nữa, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi Thượng Hải sắp tới và chuẩn bị khám phá cánh cổng diệu kỳ này nhé! 🏞️🍜 Chúc bạn có những chuyến đi thật vui và nhiều kỷ niệm đẹp!
Thượng Hải sôi động với những tòa nhà chọc trời