Chào bạn, lại là mình đây! Lần này, mình muốn kể cho bạn nghe về một ngày trốn khỏi phố thị ồn ào, tìm về Samcheok – một cái tên có thể chưa quá quen thuộc nhưng lại ẩn chứa những viên ngọc biển xanh mướt mát đến nao lòng. Cảm giác được hít thở không khí trong lành, nhìn ngắm biển cả bao la thực sự là liều thuốc cho tâm hồn đó! 🌸

Điểm dừng chân đầu tiên của mình là cảng Janghohang 장호항 – một bãi biển nhỏ xinh nhưng khác biệt vô cùng. Không phải là bờ cát trắng trải dài bất tận, Janghohang cuốn hút mình bởi những rặng đá lớn bao quanh, tạo nên một vùng biển xanh trong vắt đến độ có thể nhìn thấy tận đáy luôn ấy. Đặc biệt hơn, khu vực biển bên trong rặng đá lại khá nông, phải nói là lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ muốn vui đùa dưới nước mà không lo lắng chút nào. 🏞️

Ở đây, bạn có thể thử đủ mọi trò chơi dưới nước cực kỳ thú vị. Nếu muốn khám phá thế giới đại dương theo một cách độc đáo, hãy thử đi bộ dưới đáy biển (20 phút, 35.000 won/người). Còn nếu chỉ muốn ngâm mình trong làn nước mát lành thì lặn với ống thở (snorkeling) là lựa chọn tuyệt vời (11.000 won bao gồm cả set đồ lặn: áo phao, kính bơi, ống thở; hoặc 6.000 won chỉ với áo phao). Mình đã chèo thuyền kayak (thuyền 2 người: 22.000 won; thuyền 4 người: 44.000 won cho 30 phút) và cảm giác lướt nhẹ trên mặt nước trong xanh, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thật sự rất đã.

À, đừng quên trải nghiệm cáp treo ngắm cảnh biển nữa nhé! (Giá 2 chiều: 10.000 won/NL, 6.000 won/TE; 1 chiều: 6.000 won/NL, 4.000 won/TE). Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ là vé cáp treo rất nhanh hết đó. Hôm mình đến lúc hơn 4 giờ chiều (giờ đóng cửa là 5:30 chiều) mà đã hết vé rồi, tiếc ơi là tiếc! Ngay giữa bãi đá còn có một cây cầu nhỏ dẫn lên chòi quan sát. Đứng từ đây, bạn sẽ thu trọn vào tầm mắt toàn bộ vẻ đẹp của bãi đá bên dưới, khung cảnh hùng vĩ mà lại rất đỗi thơ mộng.

Một vài tips nhỏ cho bạn đây: Do tình hình dịch (cập nhật: Covid-19), nếu bạn có ý định đi lặn thì hãy chuẩn bị sẵn một bộ kính bơi và ống thở riêng để đảm bảo an toàn nhé. Từ khu vực bơi lặn lên khu cáp treo có một đoạn cầu thang gỗ dẫn lên khá cao đó. Nếu không muốn leo bộ mệt xíu, bạn có thể đi xe theo đường khác để lên thẳng bãi đỗ xe trên đó cho tiện hơn nha.
Sau khi thỏa sức vui chơi ở Janghohang, mình lái xe thêm khoảng 20 phút để đến với bãi biển Maengbang 맹방 해수욕장. Nếu bạn là một fan K-pop chính hiệu, đặc biệt là Army, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây chính là bối cảnh quay MV đình đám ‘Butter’ của nhóm BTS đó! 💜

Maengbang mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là một bãi biển ồn ào, tấp nập khách du lịch mà thay vào đó là sự bình yên đến lạ. Mình thấy rất nhiều gia đình, nhóm bạn đến đây cắm trại, câu cá và cùng nhau chơi các hoạt động thể thao trên biển. Dọc bãi biển là cả hàng xe cắm trại đỗ ngay ngắn, những món đồ camping được setup gọn gàng, nhìn mà muốn ở lại luôn ấy! Phía biển thì la liệt cần câu, đợi những chú cá mắc câu. Nếu thích, bạn có thể nhập hội cùng mọi người hoặc đơn giản là cùng bạn bè chơi bóng chuyền, hay bất cứ trò chơi cát nào bạn muốn. Ngay giữa bãi biển là những chiếc giường gấp cùng ô che màu sắc rực rỡ, đúng chuẩn cảnh trong MV Butter, tha hồ cho bạn sống ảo luôn nha!

Nếu bạn là người yêu thích cắm trại, mê câu cá hay đơn giản là đang tìm một nơi thật chill để thư giãn, vui chơi, nướng BBQ cùng hội bạn thân sau một ngày dài khám phá biển thì Maengbang chính là gợi ý không thể bỏ qua. Tưởng tượng xem, cả ngày trải nghiệm trên biển, chiều về cùng nhau cắm trại ăn thịt nướng, ngắm hoàng hôn trên biển thì còn gì bằng phải không?! 🌅
Khoảng thời gian ở Samcheok của mình tuy ngắn ngủi, chỉ gói gọn trong một ngày nhưng những kỷ niệm và cảm xúc mà nơi đây mang lại thì thật khó quên. Rời xa thành phố, tìm về nơi bình yên mà vẫn mang đậm dấu ấn ngày hè cùng bạn bè, đó chính là điều mình muốn chia sẻ với bạn. Samcheok còn rất nhiều điểm đến thú vị khác nữa đó! Nếu có dịp ghé thăm, bạn hãy thử tìm hiểu thêm về Thác Myin 미인폭 với làn nước xanh huyền ảo, hay hang động Hwanseongul (환선굴) hùng vĩ nhé. À, ở đây còn có một công viên khá ‘đặc biệt’ là Haesindang/해신당공원 mà mình tin là bạn sẽ rất tò mò khi tìm hiểu đó. Chúc bạn có một chuyến đi thật vui và đáng nhớ! ✨
