Tuổi trẻ, ai cũng bảo giống như một cơn mưa rào mùa hạ, đến rồi đi thật nhanh. Mà đã là mưa rào thì phải biết cách tắm, đúng không nào? Với mình, “tắm mưa” là những chuyến đi chẳng cần lên kế hoạch quá chi tiết, cứ thế mà xách ba lô lên và đi thôi. Và Phuket, hòn đảo ngọc của Thái Lan, đã trở thành một trong những cơn mưa rào đáng nhớ như thế! 🌊
Chuyện là, nhân dịp hãng hàng không kia sale vé hời, mình mua liền combo Kuala Lumpur – Penang. Nhưng rồi mắt mình như sáng rực lên khi thấy đường bay từ Penang đi Phuket chỉ vỏn vẹn 404k – chao ôi, một cái giá quá hời cho chuyến bay quốc tế! Thế là, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mình quyết định “làm một lèo” 8 ngày Kuala Lumpur – Penang – Phuket. Một hành trình đầy ngẫu hứng, như cách mình vẫn hay “tắm mưa” tuổi trẻ vậy đó! 😉
Sau một ngày rong ruổi ở Penang, chuyến bay lúc 8h35 tối đưa mình và hai đứa bạn thân đến Phuket. Hạ cánh xong, loay hoay lấy hành lý cũng đã hơn 9 giờ tối. Vừa ra khỏi sân bay, taxi đã “chào hàng” với giá 800B cho một quãng đường, tụi mình nghe xong chỉ biết lắc đầu lè lưỡi vì mắc kinh khủng. Cuối cùng, cả bọn quyết định chọn xe van, dù biết sẽ đi lâu lắc và mệt mỏi, nhưng thôi, tiết kiệm là trên hết mà. Mãi đến 10h30 đêm tụi mình mới về được đến khách sạn, rã rời nhưng vẫn kịp lượn ra Family Mart gần đó “càn quét” ít đồ ăn đêm. Đói thì cái gì cũng ngon! 🍜
Sáng hôm sau, tụi mình ngủ nướng một tí để lấy sức sau chuyến bay dài. Kế hoạch đầu tiên là thuê xe máy (giá 200B/ngày) để vi vu khắp đảo. À mà các bạn nhớ nhé, ở đây chạy xe bên trái, hơi bỡ ngỡ lúc đầu nhưng rồi cũng quen thôi. Cả bọn mang theo đồ bơi, hí hửng chạy ra cảng định mua vé đi Koh Phi Phi. Ai dè, trời hôm đó cứ ẩm ương mưa nắng thất thường, với lại chuyến tàu duy nhất trong ngày chỉ cho mình quay lại sau 3 tiếng, không đủ thời gian khám phá. Thế là đành gác lại Phi Phi, ghé vào căn tin ở cảng ăn trưa, đồ ăn cũng bất ngờ là khá ngon. Nghỉ ngơi xong, tụi mình lại lên xe, cứ thế mà chạy dọc bờ biển về lại Patong. Trên đường đi, vô tình lạc vào những đoạn biển vắng, xanh trong vắt mà đẹp đến nao lòng, tiếc là chẳng biết tên gì cả! 🏞️
À, một lưu ý nhỏ cho các bạn mê phượt xe máy ở Phuket nè: Xăng ở đây khá mắc và hầu như chỉ bán lẻ trong chai (khoảng 30B/chai). Nhiều khi đi mòn mỏi mới thấy được cây xăng đó nha!
Phuket có vô vàn bãi biển đẹp, nhưng chúng lại cách xa nhau nên việc di chuyển cũng hơi tốn thời gian một chút. Mình ở gần Patong nên cứ thế mà ra đó chơi, có lướt qua Karon nhưng chưa có dịp dừng lại. Đến Patong, thấy dịch vụ dù lượn hấp dẫn quá, tụi mình nhào vô hỏi. Ban đầu họ hét 1500B, nhưng sau một hồi trả giá kịch liệt, tụi mình chốt được 900B. Chơi xong họ còn hỏi có tip không nữa chứ, dễ thương ghê! 😂 Buổi tối thì cả bọn lượn lờ đi tìm mua tour Phi Phi cho ngày mai, rồi tạt ngang chợ đêm Patong. Chợ đêm này cách chỗ mình ở có 7 phút chạy xe máy thôi, mà đồ ăn thì bao rẻ, mua sắm cũng rẻ nữa. Cứ thế mà ăn uống no nê xong xuôi, về khách sạn đánh một giấc để sáng mai dậy sớm đi tour.
Về tour Phi Phi nè, giá ban đầu họ đưa ra là 2600B, nhưng sau một hồi “trò chuyện” thì tụi mình giảm được còn 1300B (dù nghe các bạn khác bảo vẫn hơi mắc). Nhưng công nhận tour rất ổn nha, người Thái làm du lịch chuyên nghiệp và chất lượng lắm. Sáng sớm xe đón đúng giờ, đưa ra cảng và nghe giới thiệu về hành trình. Tour đi bằng cano, nên bạn nào dễ say sóng thì cân nhắc nha, hội mình cũng có đứa “lả” theo sóng luôn đó! À, tụi mình mua tour không ghé Maya Beach đâu, vì Maya đang trong thời gian bảo tồn, không được lên bãi tắm. Các bạn đi vào thời điểm nào thì nhớ hỏi kỹ tour để có trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé!
Nói về ăn uống ở Phuket thì đồ Thái khá hợp khẩu vị mình, miễn là dặn người ta “KHÔNG CAY” là được. Cứ cầm 100B ra chợ đêm là ăn uống no nê luôn. Bia Chang uống cũng khá ngon và mát nữa.
Còn chuyện mua sắm, ngoài chợ đêm để săn đồ rẻ (nhớ trả giá nha!), tụi mình cũng ghé BigC. Nhưng thú thật là không mua được gì nhiều, vì hầu như những món đồ ở đó Việt Nam mình cũng có hết trơn à. 😉
Về di chuyển, taxi và Grab ở Phuket khá mắc nên tụi mình chỉ dám đi đúng một chuyến từ khách sạn ra sân bay cho kịp giờ bay thôi. Còn lại, cứ thuê xe máy mà vi vu, tự do và tiết kiệm hơn nhiều (khoảng 150k/ngày). Cảm giác chạy xe trên đảo gió lồng lộng giống hệt ở Việt Nam mình vậy đó.
Chỗ ở thì mình chọn Grand View Patong, một khách sạn trên đồi, phòng khá rộng rãi và giá cũng hạt dẻ (500B/ngày/phòng cho 3 người). Bạn nào muốn view biển thì có thể chọn các khách sạn phía biển (giá sẽ cao hơn một chút), còn tụi mình đi theo tiêu chí tiết kiệm nên chọn view núi cũng thấy rất ưng ý rồi. ⛰️
Tổng kết chuyến đi, mình đổi 5 triệu tiền Việt, tỷ giá 740 (tỷ giá tại thời điểm đó, các bạn nhớ cập nhật nha!). Vậy mà xài không hết, ra đến sân bay phải mua đồ miễn thuế để tiêu cho hết (chứ mang về đổi lại thì lười lắm!). Một chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm bất ngờ, những cung đường biển đẹp mê hồn và những kỷ niệm “tắm mưa tuổi trẻ” chẳng thể nào quên ở Phuket. Còn chần chừ gì nữa, các bạn đã sẵn sàng hòa mình vào cơn mưa rào của riêng mình chưa? 😉🌸