Mùng 1 Tết, trong khi mọi người sum vầy bên gia đình, vợ chồng mình lại “chơi lớn” làm một chuyến “đánh úp” Phú Quốc. Phải nói thật, vé máy bay dịp này thì… khỏi nói luôn, cao chót vót. Nhưng bù lại, cái cảm giác được khám phá Đảo Ngọc trong không khí xuân mới, lại vắng vẻ hơn một chút so với những dịp lễ khác (trừ dân địa phương thì họ cũng nghỉ Tết mà), cũng có cái hay riêng. Nếu bạn muốn tiết kiệm hơn, thì khoảng tháng 9-12 là thời điểm lý tưởng để đến Phú Quốc đó nha, vừa rẻ vé mà khách du lịch cũng thưa hơn nhiều.🌸

Chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đảo nhiệt đới thì không thể thiếu mấy món này đâu nha các bạn:
Kem chống nắng: Quan trọng cực kỳ! Nắng Phú Quốc “cháy da” thật sự. Nhớ thoa trước khi bơi ít nhất 30 phút để không bị rát.
Mũ, nón rộng vành: Vừa che nắng, vừa là “phụ kiện sống ảo” đỉnh cao đó ạ.
Bikini lộng lẫy và túi silicon chống nước đựng điện thoại: Tới đảo mà không bơi lội thì phí lắm!
Thuốc men cơ bản: Phòng hờ say nắng hay mấy cơn cảm vặt do thay đổi thời tiết nha.
Vật dụng cá nhân: Đừng quên kem dưỡng ẩm, xịt khoáng để chiều chuộng làn da sau một ngày dài dưới nắng nhé.
Chỗ ở của tụi mình là Mojo Boutique Hotel. Vì đi đúng Tết nên khách sạn cũng khá ít lựa chọn, nhưng Mojo thì còn mới tinh và tụi mình còn được khách sạn ưu ái nâng cấp lên phòng lớn hơn mà không mất thêm phí. Ở đây cũng tiện lắm, họ tư vấn tour tham quan nhiệt tình, nếu đi tự túc thì giúp mình ghép đoàn với giá hợp lý. Dịch vụ đưa đón sân bay cũng có luôn nha. Ngay dưới khách sạn là quán pizza thơm lừng, tầng 2 có quán cơm Hàn Quốc ấm cúng, lại còn có tiệm tạp hóa gần đó nữa. Tiện đủ đường luôn. Mình hay book phòng qua Airbnb, Booking, Agoda, hoặc tìm trên Facebook cũng ra nhiều gợi ý hay ho. Nhưng nếu bạn cũng tính đi Tết như mình thì nhớ đặt sớm nha, phòng nhanh hết lắm đó.

Ngày đầu tiên ở Đảo Ngọc, vợ chồng mình đặt chân tới Phú Quốc lúc 13h chiều. Sau khi nhận phòng, ăn uống nghỉ ngơi một chút, tụi mình nhờ khách sạn đặt tour câu mực đêm lúc 17h. Trong lúc chờ tour, hai đứa thuê ngay chiếc xe máy (150k/ngày) phóng ra làng chài Hàm Ninh chơi. Nhưng mà có một lưu ý nhỏ nếu bạn đi đúng Tết như mình, là dân làng họ cũng nghỉ Tết nên khá vắng vẻ đó nha. Tầm 5h chiều, tụi mình quay về khách sạn, xe của đoàn đón tại chỗ rồi đưa ra bến cảng gần chợ Dương Đông – một nơi tụ tập ăn uống nhộn nhịp vui ơi là vui. Lên tàu, khi trời nhá nhem tối, thuyền sẽ chở mình ra biển. Mỗi người được phát một cuộn dây để tự tay câu mực. Tối đến, họ dọn bữa cơm thuyền chài đơn giản mà ấm cúng. Ăn xong, tụi mình lên boong tàu nằm ngắm sao trời, lãng mạn vô cùng. Đến khoảng 9h30, tàu đưa về lại cảng. Hai đứa lại lang thang loanh quanh chợ Dương Đông gần đó một chút rồi về ngủ.
Ngày thứ hai là hành trình khám phá những hòn đảo hoang sơ. Vợ chồng mình nhờ khách sạn đặt tour đi Hòn Móng Tay và Mây Rút, khởi hành từ 8h sáng, xe đón tại khách sạn luôn. Trời ơi, khi thuyền ra tới nơi, nước biển trong vắt nhìn thấy cả đàn cá bơi lội dưới chân luôn đó! 🏞️ Họ sẽ đưa mình đi lặn ngắm san hô đủ màu sắc, bơi lội thỏa thích. Trước đó còn được câu mấy con cá nhỏ xinh nữa chứ.

Sau đó, thuyền nhỏ sẽ chở mình vào bãi biển trên đảo. Mình thật sự khuyên các bạn tới Phú Quốc nên đi khám phá những hòn đảo còn giữ được nét hoang sơ này, cảnh đẹp mê hồn, tha hồ mà “sống ảo” nha. Bơi lội chán chê, chụp ảnh với xích đu trên biển, tụi mình lên tàu nghỉ ngơi và ăn trưa.
Chiều đến, tàu đưa về lại cảng và xe lại tiếp tục đưa tới Bãi Sao để tham quan, chụp ảnh.

Sau đó thì về lại khách sạn. Tắm rửa xong, hai đứa lại phóng xe máy đi thẳng vào chợ Dương Đông ăn tối. Trên đường đi đến chợ, ngay phía tay phải đường, đối diện quán ăn Xin Chào, có một xe Ốc lưu động nhỏ xinh. Ban đầu mình cũng không kỳ vọng nhiều, nhưng ăn thử rồi thì “dính” luôn. Ốc nhảy bơ tỏi, ốc hương nướng muối ớt cay xè, móng tay xào, sò lụa xào quế, mì xào… món nào cũng ngon bá cháy. Ăn no căng bụng mà chỉ hết có 200k thôi, nên tối nào vợ chồng mình cũng rủ nhau ghé qua đây ăn đó hihi. Sau đó thì vào chợ dạo chơi, thưởng thức kem cuộn mát lạnh, chè thốt nốt ngọt ngào và các món ăn vặt hấp dẫn khác.
Ngày thứ ba, tụi mình quyết định đi Hòn Thơm chơi. Đúng đợt này ở đó khai trương cáp treo Hòn Thơm, nên hai đứa ham lắm, muốn đi thử cho biết. Phóng xe máy xuống khu Đất Đỏ, đi ngược hướng đi Nhà tù Phú Quốc một chút, hỏi người dân lối đi ra cáp treo là họ chỉ ngay, trên đường cũng có biển chỉ dẫn rõ ràng. Gửi xe bên ngoài, mua vé cáp treo và chuẩn bị cho một hành trình trên không tuyệt đẹp.

Nhìn xuống dưới, nước biển xanh ngắt, bao la, đẹp đến nao lòng. Hòn Thơm khi mình đi thì chủ yếu có bãi biển, khu vui chơi lâu đài phao dưới nước và dịch vụ buffet. Lúc đó chưa có nhiều khu vui chơi khác đâu nha. Buffet giá 500k/người. Ở khu nhà phao, có áo phao miễn phí cho mình mặc, chơi khá là vui. Còn muốn thuê thuyền kayak thì giá khoảng 600k/người, nhưng mình thấy chơi nhà phao thôi cũng đã quá rồi. Buffet thì mình chấm tầm 7/10 điểm, có lẽ hôm đó đông khách nên đồ ăn hết khá nhanh, phải canh me lắm mới lấy được món mình thích haha. Ăn no xong, hai vợ chồng nằm ngủ ngay trên bờ biển nghe tiếng sóng vỗ. Đến chiều dậy ra bơi và chơi nốt rồi lên tắm tráng. Ở đây có tủ đồ và khu tắm tráng nước ngọt sạch sẽ lắm nha mọi người. Sau đó lên xe điện đi về khu cáp treo, rồi đi xe máy về lại khách sạn.
Chiều cùng ngày, vợ chồng mình ghé qua cầu cảng gần chợ Dương Đông để đi Dinh Bà và Dinh Cậu. Đây là những nơi rất linh thiêng. Mọi người chú ý mặc đồ dài để tỏ lòng thành kính khi vào lễ. Nếu lỡ mặc đồ ngắn thì có quây sẵn ở đó để mình che nha. Một lưu ý nhỏ là nếu muốn cầu xin điều gì thì nên đi vào buổi sáng hoặc buổi chiều thôi nhé. Sau 6h tối, cô trông coi ở đó bảo mình chỉ nên thắp hương thôi, không nên cầu xin gì cả. Tới đây, bạn cũng có thể xin quẻ để xem vận may của mình nha. Sau đó, nhà mình ghé khu bên ngoài thưởng thức hột vịt lộn và cà na đập – món ăn vặt quen thuộc mà ngon miệng.
Buổi tối cuối cùng ở Phú Quốc trời đổ mưa lất phất nên vợ chồng mình đi chơi gần khách sạn. Cũng là tối cuối tuần nên khách sạn có ca nhạc ấm cúng lắm. Tụi mình ăn ngay quán Hàn Quốc ở chỗ ở, món ăn khá ngon và hợp khẩu vị. Sau đó thì về sắp xếp đồ đạc để sáng mai bay về Sài Gòn.

Những ngày sau đó, tụi mình ở Sài Gòn. Chắc Sài Gòn không còn xa lạ gì với nhiều bạn nữa rồi hen. Mình cũng đã vào Sài Gòn vài lần, và điều mình ấn tượng là thành phố này có rất nhiều căn hộ hay phòng khách sạn cho thuê siêu đáng yêu. Lần này mình muốn giới thiệu một khu nhà mình book qua Airbnb cực xinh, tên là “Beautiful loft house in CBD District 1 HCMC” nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Căn hộ ở tầng 5 một khu tập thể, có phòng khách, tầng lửng, bếp và cả máy giặt luôn, y như một căn nhà nhỏ của mình vậy. Rất tiện đi lại luôn nha. Vợ chồng mình thuê một chiếc xe máy để di chuyển, gửi xe dưới gác với giá 10 ngàn/đêm thôi.
Tới Sài Gòn, buổi trưa hai vợ chồng mình ghé ăn lẩu cua Khôi – món này là phải thử nha. Chiều thì đi “càn quét” các quán ốc vỉa hè ngon bá cháy. Tối đến lại có dịp đi coi Lệ Quyên hát – một trải nghiệm văn hóa thú vị. Nhưng trước đó thì không thể quên ghé ăn lẩu cá kèo Bà Huyện, món tủ của mình mỗi lần vào Sài Gòn. Lần nào vào mình cũng phải tới đây ăn, vì ngon “nhức nách” luôn, ở ngoài Hải Phòng chưa thấy ai nấu chuẩn vị như vậy cả. Và tất nhiên, không thể thiếu ly trà Phúc Long mát lạnh. Sài Gòn còn nổi tiếng với những quán cà phê đặc biệt trên gác, mang một vẻ đẹp rất riêng.
![]()
Ngày hôm sau, vợ chồng mình tới Sanfulou ăn dimsum, dimsum ở đây rất ngon và giá cả cũng phải chăng nữa. Chiều tối thì chuẩn bị đồ đạc để bay về Hải Phòng, kết thúc một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đầy ắp kỷ niệm và trải nghiệm.
Hy vọng bài chia sẻ này sẽ mang lại cho bạn những gợi ý thú vị cho chuyến đi Phú Quốc và Sài Gòn sắp tới nhé! Chúc bạn có những hành trình thật đáng nhớ! 💖