Ký ức về một chuyến đi đầu năm, khi cả nhà còn đang quây quần bên mâm cơm Tết thì hai đứa mình đã xách vali lên và đi! 🌸 Phú Quốc đón tụi mình vào đúng mùng 1 Tết âm lịch, nên nói thật, giá vé có hơi… “chát” một chút.
Nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch ghé thăm hòn đảo ngọc này, mình mách nhỏ nha, khoảng tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm lý tưởng nhất đó. Vé sẽ “dễ thở” hơn nhiều, mà lượng khách cũng vãn bớt, tha hồ tận hưởng không gian riêng tư hơn chút xíu!
À mà, trước khi xách ba lô lên đường, có vài món đồ bất ly thân mà bạn nhất định phải gói ghém cùng nha. Nắng Phú Quốc thì “cháy da” thật sự đó, nên kem chống nắng là ưu tiên số một, nhớ thoa trước khi bơi ít nhất 30 phút để không bị rát da nha. Mũ, nón rộng vành không chỉ che nắng mà còn là “phụ kiện sống ảo” cực chất nữa đó. Đừng quên bộ bikini xinh xắn và túi silicon chống nước cho điện thoại để thoải mái chụp choẹt dưới nước nha. Cuối cùng, một ít thuốc chống say nắng hay đau bụng linh tinh cũng không thừa đâu, và dĩ nhiên là vật dụng cá nhân của riêng bạn rồi.
Điểm dừng chân của hai đứa mình ở Phú Quốc là Mojo Boutique Hotel. Vì là dịp Tết nên cũng hơi khó tìm khách sạn ưng ý, nhưng may mắn thay, Mojo còn khá mới và xịn sò. Tới nơi, tụi mình còn được khách sạn “phá lệ” nâng cấp lên phòng lớn hơn mà không tốn thêm chi phí nào cả, cảm giác thật là thích! Ở đây, họ còn nhiệt tình tư vấn đủ các tour tham quan với giá cả hợp lý, nếu muốn đi ghép đoàn họ cũng giúp mình liên hệ luôn. Đặc biệt, có cả dịch vụ đưa đón sân bay cực kỳ tiện lợi. Ngay dưới khách sạn có quán pizza thơm lừng, tầng 2 là quán cơm Hàn Quốc ấm cúng, lại còn có tiệm tạp hóa gần đó nữa chứ.
Mình thường hay “săn” phòng qua Airbnb, Booking và Agoda. Thỉnh thoảng dạo một vòng Facebook cũng ra rất nhiều gợi ý hay ho về chỗ ở đó. Nhưng nếu bạn cũng tính đi vào dịp Tết như tụi mình thì nhớ tranh thủ book sớm nha, phòng “bay” nhanh lắm đó!
Ngày đầu tiên đặt chân đến Phú Quốc, khoảng 1 giờ chiều, hai đứa mình nhận phòng, ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút. Đến tầm 5 giờ chiều, vợ chồng mình nhờ khách sạn book luôn tour đi câu mực đêm. Trong lúc chờ xe đón, tụi mình thuê ngay một chiếc xe máy (giá tầm 150k/ngày, cập nhật theo thời điểm) rồi phóng thẳng ra làng chài Hàm Ninh. Tiếc là đúng mùng 1 Tết, người dân ở làng chài cũng nghỉ ngơi nên khá vắng vẻ.
5 giờ chiều quay về khách sạn, xe đón tụi mình ra bến cảng gần chợ Đông Dương. Ôi chao, ở đây đông vui nhộn nhịp lắm, đủ cả du khách và người dân địa phương tụ tập ăn uống. Lên tàu, khi màn đêm buông xuống, tàu sẽ chở mình ra giữa biển khơi. Mỗi người được phát một cuộn dây để tự tay câu mực. Cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú khi đợi con mực cắn câu thật sự khó tả! ✨
Sau đó, họ dọn cho tụi mình một bữa cơm thuyền chài đơn giản mà ấm cúng ngay trên tàu. Ăn xong, cả hai lên boong nằm dài, ngước nhìn trời sao lấp lánh giữa biển đêm, lãng mạn vô cùng. Tầm 9 giờ 30 tối, tàu đưa tụi mình về bến. Hai đứa lại tranh thủ đi dạo loanh quanh khu chợ Đông Dương gần đó, tận hưởng không khí đêm Phú Quốc.
Ngày thứ hai, sáng sớm, tụi mình lại nhờ khách sạn book tour đi Hòn Móng Tay, Mây Rút – những hòn đảo còn giữ được nét hoang sơ quyến rũ. 8 giờ sáng, xe đón ngay tại khách sạn, đưa tụi mình ra cảng rồi lên thuyền. Trời ơi, nước biển ở đây trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng dưới chân mình luôn 🐠! Họ đưa mình đi lặn ngắm san hô đủ màu sắc, bơi lội thỏa thích. Trước đó còn được thử tài câu cá nhỏ nữa chứ, tuy không câu được con nào to nhưng cũng vui lắm.
Đến đảo, thuyền nhỏ sẽ đưa mình vào bãi biển. Mình cực kỳ khuyến khích bạn nào đến Phú Quốc thì nên trải nghiệm những hòn đảo còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên như thế này nha. Cảnh đẹp mê hồn, tha hồ mà “sống ảo” luôn đó! Sau khi bơi lội chán chê, chụp ảnh với xích đu “thần thánh”, tụi mình lên tàu nghỉ ngơi và dùng bữa trưa ngay trên thuyền.
Chiều đến, tàu đưa về cảng và xe lại đón tụi mình đi tham quan Bãi Sao. Bãi cát trắng mịn màng, nước xanh biếc, đúng là một thiên đường để thư giãn và chụp ảnh. 🏝️
Tối về lại khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi xong, hai đứa lại “phóng” xe máy vào chợ Dương Đông để khám phá ẩm thực. Trên đường đi, ngay bên phải, đối diện quán “Xin Chào” là một xe ốc lưu động. Ban đầu tụi mình nghĩ chắc cũng bình thường thôi, ai dè… Nào là ốc nhảy bơ tỏi, ốc hương nướng muối ớt cay xé lưỡi, móng tay xào, sò lụa xào quế, mì xào… Ôi ngon bá cháy bọ chét luôn! Ăn no căng bụng mà chỉ hết tầm 200k thôi đó. Quán này nghiễm nhiên trở thành “điểm hẹn” tối nào của vợ chồng mình luôn hehe. 🍜
Sau đó, vào chợ dạo chơi, thưởng thức kem cuộn mát lạnh, chè thốt nốt ngọt ngào và đủ thứ quà vặt hấp dẫn.
Ngày thứ ba, tụi mình quyết định ghé Hòn Thơm. Đúng đợt này Hòn Thơm vừa khai trương tuyến cáp treo mới toanh, nên hai đứa cũng ham hố đi thử cho biết. Phóng xe máy xuống khu đất đỏ, đi ngược hướng nhà tù Phú Quốc, hỏi người dân lối đi ra cáp treo là họ chỉ ngay, dọc đường cũng có biển chỉ dẫn rõ ràng lắm. Gửi xe ở ngoài rồi mua vé lên cáp treo. Ôi, cái cảm giác lướt trên không trung, nhìn xuống dưới là biển xanh ngắt một màu, đẹp đến nao lòng! 🏞️
Hòn Thơm lúc tụi mình đến thì chủ yếu có bãi biển, khu vui chơi lâu đài phao dưới nước và dịch vụ ăn buffet. Các khu vui chơi khác có vẻ chưa hoàn thiện nhiều. Buffet ở đây giá 500k/người (cập nhật). Khu nhà phao thì có áo phao cho mình mượn miễn phí, chơi vui quên sầu luôn. Nếu muốn thuê thuyền kayak thì tầm 600k/người, nhưng mình chỉ chơi nhà phao thôi cũng đã thấy “quá đã” rồi.
Về phần buffet thì mình cho 7/10 điểm, chắc hôm đó đông quá nên đồ ăn hết khá nhanh, phải canh me mãi mới lấy được món mình thích haha. Ăn no xong, hai đứa nằm dài ngay trên bờ biển nghỉ ngơi. Đến chiều thì dậy ra bơi và chơi nốt, sau đó vào khu tắm tráng. Ở đây có tủ đồ và khu tắm tráng nước ngọt tiện lợi lắm nha mọi người. Xong xuôi thì lên xe điện quay về khu cáp treo, rồi lại phóng xe máy về khách sạn.
Chiều tối, vợ chồng mình tranh thủ đi bộ qua cầu cảng gần chợ Dương Đông để ghé Dinh Bà và Dinh Cậu. Đây là những điểm tâm linh rất thiêng liêng đó. Mọi người nhớ mặc đồ dài khi vào lễ nha, nếu lỡ mặc đồ ngắn thì có thể dùng khăn quây ở đó để che lại. Một lưu ý nhỏ là nếu bạn muốn cầu xin gì thì nên đi vào buổi sáng hoặc chiều, sau 6 giờ tối thì cô trông coi ở đó bảo mình chỉ nên thắp hương thôi chứ không nên cầu xin gì nữa. Đến đây, bạn cũng có thể xin quẻ để xem vận may đầu năm nha.
Sau đó, nhà mình ghé khu bên ngoài thưởng thức hột vịt lộn, cà na đập – những món ăn vặt đặc trưng của miền biển. Buổi tối cuối cùng ở Phú Quốc trời đổ mưa lất phất nên vợ chồng mình đi chơi loanh quanh gần khách sạn thôi. May mắn là cuối tuần nên có ca nhạc khá vui. Tụi mình ghé ngay quán cơm Hàn Quốc ở khách sạn ăn, món ăn khá ngon và ấm bụng. Ăn xong thì về sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến bay về Sài Gòn vào sáng mai.
Ngày thứ 4 và 5, hành trình của hai đứa mình tiếp tục tại Sài Gòn nhộn nhịp. Sài Gòn thì chắc hẳn không còn xa lạ gì với nhiều bạn nữa rồi. Mình cũng đã vài lần ghé thăm thành phố này, và điều mình luôn ấn tượng là Sài Gòn có những căn hộ hay phòng khách sạn cho thuê cực kỳ đáng yêu.
Lần này, mình muốn giới thiệu đến bạn một khu nhà mà tụi mình book qua Airbnb, phải nói là siêu xinh luôn! Đó là một căn hộ trên tầng 5 của một khu tập thể cũ, có phòng khách rộng rãi, tầng lửng độc đáo, lại còn có cả bếp và máy giặt nữa chứ. Bạn có thể tìm trên Airbnb với tên “Beautiful loft house in CBD District 1 HCMC” nằm ngay trên đường Nguyễn Đình Chiểu đó. Vị trí rất tiện lợi cho việc di chuyển. Hai đứa mình thuê một chiếc xe máy để đi lại và gửi xe dưới gác với giá chỉ 10 ngàn/đêm thôi.
Đến Sài Gòn, buổi trưa hai đứa mình liền đi “đánh chén” lẩu cua Khôi trứ danh. Chiều thì càn quét hết các quán ốc vỉa hè ngon lành. Tối đến, tụi mình còn được đi xem ca sĩ Lệ Quyên hát nữa chứ, một trải nghiệm khá thú vị. Mà trước đó, không thể quên ghé ăn lẩu cá kèo Bà Huyện, món này đúng là “đỉnh của chóp”! Lần nào vào Sài Gòn mình cũng phải ghé đây ăn, vì thật sự rất ngon, ở ngoài Hải Phòng mình chưa thấy ai nấu chuẩn vị như vậy cả.
Và dĩ nhiên, không thể thiếu ly trà Phúc Long thơm lừng nữa rồi. Sài Gòn còn có những quán cà phê đặc biệt ẩn mình trên những gác lửng cũ kỹ, mang một nét quyến rũ rất riêng mà mình cực kỳ thích. ☕
Ngày hôm sau, vợ chồng mình thưởng thức dimsum ở Sanfulou, dimsum ở đây vừa ngon mà giá cả lại phải chăng nữa. Sau đó thì chuẩn bị đồ đạc để bay về Hải Phòng, kết thúc hành trình khám phá Phú Quốc và Sài Gòn đầy ắp kỷ niệm của chuyến Tết Nguyên Đán năm nay.
Dù đi vào dịp Tết khá tốn kém nhưng bù lại, Phú Quốc đã cho mình những khoảnh khắc tuyệt vời giữa biển trời bao la, còn Sài Gòn lại vấn vương với những trải nghiệm ẩm thực và văn hóa độc đáo. Hy vọng những chia sẻ nhỏ này sẽ giúp bạn có thêm động lực để lên kế hoạch cho chuyến đi của riêng mình nha! 💖