Bangkok trong mắt nhiều người là một thành phố không ngừng chuyển động, với những con phố tấp nập, tiếng còi xe ồn ã và đôi khi là cả khói bụi. Nó giống như một bản nhạc rock sôi động, không bao giờ ngưng nghỉ.

Bangkok tấp nập

Nhưng bạn ơi, đừng vội nghĩ Bangkok chỉ có thế nhé! Bởi “quê hương thứ hai” của mình vẫn còn giữ những nốt trầm dịu êm, những khoảng lặng bình yên mà có thể bạn chưa từng biết đến. Và hôm nay, mình muốn dẫn bạn đến một nơi như thế: Công viên xanh Pa Nai Krung – hay còn gọi là “rừng trong thành phố”.

Thoạt nghe cái tên này, hẳn nhiều bạn đã từng ghé Bangkok cũng sẽ ngạc nhiên, đúng không? Pa Nai Krung nằm ở vùng ngoại ô, cách sân bay Suvarnabhumi chỉ khoảng 15 phút lái xe thôi. Mình đã chọn đi tàu điện trên cao đến trạm BTS On Nut rồi bắt Grab để đến đây. Đoạn đường tuy không quá xa xôi, nhưng đúng kiểu Bangkok, có chút kẹt xe.

Thế nhưng, chính cái sự ‘lận đận’ ban đầu ấy lại khiến cảm giác khi đặt chân đến Pa Nai Krung càng thêm phần… thở phào nhẹ nhõm. Mọi ồn ào, bụi bặm dường như bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho một không gian trong lành, xanh mát đến lạ. Cứ ngỡ như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt khỏi cái Bangkok hối hả thường ngày vậy đó.

Lối vào Pa Nai Krung

Công viên mở cửa miễn phí từ năm 2016, bạn chỉ cần điền vài thông tin tại bàn bảo vệ là có thể thoải mái khám phá. Thật sự, Pa Nai Krung đã phá vỡ mọi định kiến của mình về Bangkok. Đây không phải là một công viên rộng lớn với những kiến trúc cầu kỳ, mà là một không gian xanh vô cùng đáng yêu, thân thiện với những tâm hồn yêu thiên nhiên.

Dù diện tích không quá lớn, nhưng khuôn viên được thiết kế rất thông minh và gần gũi: có con đường đi bộ trên cao lượn qua những tán cây, một đài quan sát 360 độ – cực lý tưởng để ngắm hoàng hôn buông xuống 🌅, rồi cả một viện bảo tàng nhỏ xinh và một khu vườn trên cao nữa. Nếu bạn đã quá quen thuộc với Chatuchak hay Lumpini Park rồi, thì Pa Nai Krung chắc chắn sẽ là một làn gió mới, một “lá phổi xanh” thực sự cho đô thị Bangkok. Cảm giác như được hít thở căng tràn lồng ngực ấy!

Đường đi bộ trên cao

Điều đặc biệt và khiến mình vô cùng ngưỡng mộ, đó là công viên này được cải tạo trên nền một… bãi tập kết phế thải cũ đó các bạn ạ! Thật đáng biểu dương cho tinh thần của người dân Thái Lan, đúng không? Họ đã chứng minh rằng phát triển đô thị và bảo tồn thiên nhiên hoàn toàn có thể song hành, tạo nên một môi trường sống cân bằng nhất. Có phải đôi khi, trong guồng quay đô thị hóa chóng vánh, chúng ta đã quên mất điều này không?

Với diện tích 1.92 hecta, được xây dựng thông qua dự án xã hội của tập đoàn xăng dầu PTT Thái Lan, Pa Nai Krung được kiến tạo dựa trên triết lý thuần túy của nhà thực vật học Nhật Bản Akira Miyawaki: hãy để cây bản địa tự sinh trưởng như một khu rừng tự nhiên. Nghe có vẻ như cách quản lý tốt nhất là… không cần quản lý gì cả, nhưng chính điều đó đã tạo nên một hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng với 75% diện tích rừng, 10% mặt nước và 15% đất. Những tán cây đã nhanh chóng phủ bóng, biến nơi đây thành một khu rừng thực thụ, một thế giới xanh mướt.

Rừng cây xanh mướt tại Pa Nai Krung

Giữa khu rừng xanh mát ấy, một đài quan sát 360 độ lặng lẽ vươn cao. Từ tầng thượng của đài quan sát Wind, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm một góc nhỏ của ngoại ô Bangkok khi hoàng hôn dần buông 🧡. Nếu đủ tĩnh lặng và lắng nghe, bạn còn có thể nghe thấy tiếng máy bay cất cánh từ sân bay Suvarnabhumi phía xa xa nữa đó.

Đài quan sát Pa Nai Krung

Phía bên dưới khu rừng là một bảo tàng nhỏ, trưng bày những tác phẩm chế tác từ tự nhiên và vật liệu tái chế, mang đến những thông điệp ý nghĩa về môi trường. Mình không rõ kết cấu bên trong những bức tường bảo tàng, nhưng nhìn bên ngoài, chúng có vẻ được tạo nên từ những khối đất lớn, bền và chắc chắn. Không gian bên trong, từ hành lang đến lối đi, đều tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên. Và đặc biệt hơn, phía trên bảo tàng là một khu vườn nhỏ với những dây thường xuân xanh biếc, mọc leo trên những bức tường cao, khiến lối đi trở nên đơn giản mà mộc mạc, đẹp đến nao lòng.

Có thể khi nghe đến đây, một số bạn sẽ nghĩ, ‘Ồ, khu rừng nhỏ này chắc chỉ dành cho người bản địa thôi, mình đi du lịch thì nên đến những nơi hoành tráng hơn như Gardens by the Bay ở Singapore chứ?’ Nhưng tin mình đi, giữa guồng quay không ngừng nghỉ của đô thị, chắc chắn sẽ có lúc con người chúng ta cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và khao khát những khoảng xanh hơn bao giờ hết. Và khi ấy, bóng xanh dịu mát của Pa Nai Krung sẽ là một điểm dừng chân lý tưởng, giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Mong rằng trong tương lai, Bangkok sẽ có thêm nhiều ‘lá phổi xanh’ như thế nữa! 💚

Không gian xanh yên bình

**Tips nhỏ cho chuyến đi của bạn:**

* **Tên gọi:** Pa Nai Krung (Metro Forest)

* **Google Maps:** PTT Forest in the city

* **Địa chỉ:** 81 Sukhaphiban 2 Road

* **Giờ mở cửa:** Miễn phí, từ Thứ Ba đến Chủ nhật, 9am – 6pm (cập nhật).