Chào các bạn, lại là mình đây, người bạn đồng hành của những chuyến đi bất tận! Lần này, mình muốn rủ rê các bạn cùng “trốn” khỏi Seoul một chút, tìm về một chốn bình yên, lãng mạn mà lại cực kỳ dễ đi: hòn đảo Oido.
Chỉ cách Seoul khoảng 30km về phía Tây Nam, Oido như một lời mời gọi dịu dàng cho những tâm hồn muốn tạm rời xa phố thị ồn ào. Điều tuyệt vời nhất là hòn đảo này được kết nối trực tiếp với Seoul bằng tuyến tàu điện ngầm số 4, khiến cho hành trình cuối tuần của bạn trở nên thật dễ dàng và nhẹ nhàng biết bao!
Để đến Oido, các bạn chỉ cần bắt tàu điện ngầm đến ga Oido. Từ Lối ra số 1 hoặc số 2, hãy tìm chuyến xe buýt 30-2, 62, hoặc 99-3 nhé. Chỉ khoảng 25 phút ngồi xe buýt thôi là mình đã có mặt tại Khu phức hợp Đại dương Oido rồi. Từ đây, bạn có thể thong dong đi bộ khám phá xung quanh, hoặc leo lên sườn đồi gần đó để tìm những góc nhìn thật đẹp. 🏞️
Dù Oido không nổi tiếng với làn nước xanh ngọc bích hay bờ cát trắng mịn màng như những bãi biển phía đông Hàn Quốc, nhưng hòn đảo này vẫn có sức hút riêng, với vô vàn lý do để chúng ta phải “xách ba lô lên và đi” khỏi Seoul đấy. Đặc biệt, ở đây có rất nhiều món ngon chờ bạn khám phá!
Vậy đến Oido, chúng ta sẽ làm gì nhỉ?
☕️ Bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê tại Quán Cà Phê Đài Quan Sát Oido (오이도 전망대 카페) là một ý tưởng không tồi chút nào. Để có được góc nhìn bao quát nhất, mình gợi ý bạn nên đi bộ lên vài bậc thang để đến quán cà phê có kiến trúc độc đáo này. Quán được xây hình tròn với một khoảng trống lớn ở trung tâm, bạn có thể đi bộ vòng quanh, vừa ngắm cảnh vừa tận hưởng những chiếc ghế dài êm ái. Đừng quên lên tầng thượng nhé, view ở đó thì mê ly luôn! Có hai lối lên quán, một là cầu thang từ phía lối đi bộ lát ván và một con đường dốc từ phía sau.
🌊 Tiếp đó, đừng bỏ lỡ những điểm “check-in” nổi tiếng trên lối đi bộ nhé. Ngọn hải đăng Đỏ (빨간 등대) là biểu tượng của Oido, đứng trên đó, bạn có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh khu vực đảo Oido, cùng với khu chợ hải sản nhộn nhịp và những quán ăn tấp nập người qua lại. Cạnh đó là Đài quan sát Tree Of Life tuyệt đẹp, một không gian lý tưởng để bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển cả.
🍜 Đã ra đến đảo biển thì làm sao bỏ qua hải sản tươi ngon được đúng không nào? Đặc sản địa phương ở đây phải kể đến cá sống thái lát (활어 회), phở sò (바지락 칼국수) và nghêu nướng (조개 구이). Dọc theo lối đi bộ, có vô số nhà hàng sẵn sàng phục vụ bạn. Khu này khá “đông khách du lịch” nên bạn sẽ thấy người dân địa phương đứng ngoài mỗi quán, nhiệt tình mời chào đấy.
Mình thấy các nhà hàng ở đây đều ngon và chất lượng. Mình đã thử một bát mì hải sản, giá khoảng 12.000w/người (cập nhật giá). Nhưng các bạn lưu ý là ở đây người ta thường chỉ bán mì từ 2 phần ăn trở lên thôi nhé. Mình gọi phần cho 2 người mà thấy người ta mang ra cả một “chậu mì” to đùng chứ không phải bát bình thường, thực sự là mình đã rất bất ngờ luôn! Hải sản cũng cực kỳ nhiều và đa dạng nữa, ăn no căng bụng mới về! 😋
Địa chỉ khu vực ăn uống bạn có thể tham khảo: Gyeonggi-do Siheung-si Oido-ro 175 / 경기도 시흥시 오이도 로 175 오이 해양 파출소.
Vậy đó, Oido thực sự là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một chút bình yên, hít thở gió biển và thưởng thức hải sản tươi ngon mà không cần đi quá xa Seoul. Hãy dành một ngày cuối tuần ở đây và tự mình cảm nhận những điều thú vị mà Oido mang lại nhé!
Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo của mình nha! 👋🌸