Sáng hôm ấy, không phải là tiếng chim hót hay ánh nắng ban mai mà là mùi bùn đất đặc quánh, là khung cảnh tan hoang sau cơn bão số 10, ám ảnh tôi mãi. Tuyên Quang, đặc biệt là phường Hà Giang 2, như vừa trải qua một giấc mơ thật buồn. Nước rút đi, để lại một lớp bùn đen sệt cao đến đầu gối, nhấn chìm mọi thứ. Những vật dụng trong nhà, từ cái bàn, cái ghế đến những kỷ vật, đều lấm lem, nhớp nháp đến nao lòng. 💔
Gia đình bà Đinh Thị Bình ở xóm Cầu Trâu chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau. Nhìn cảnh ba người phụ nữ bé nhỏ vật lộn với khối bùn khổng lồ, tôi dám chắc ai cũng sẽ thấy xót xa. Việc dọn dẹp cần sức trai trẻ, mà ở đây thì… bỗng nhiên, một tia nắng ấm áp xuất hiện. ☀️
Ba vị khách du lịch người Colombia, đang tạm trú tại một homestay gần đó vì kẹt lại bởi mưa bão, đã không chút ngần ngại. Họ chủ động tìm đến, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Thật sự, cảnh tượng ấy làm tim tôi ấm lại.
Con gái bà Bình kể, nhóm khách chỉ cần quan sát cách bà con mình làm một chút, rồi xắn quần, cởi áo, đeo găng tay và nhập cuộc nhanh chóng. Cả nhóm không hề ngại ngần những việc nặng nhọc mà có lẽ ở quê nhà họ chưa từng phải làm. Dù là khuân vác, cạo bùn hay quét dọn, họ đều nhiệt tình, chẳng quản ngại. 💪
Anh Bàn Văn Tình, người dân địa phương, chia sẻ rằng nhóm khách này dự kiến đến Hà Giang du lịch, nhưng vì bão mà phải dừng chân ở đây. Bất ngờ chứng kiến cảnh tượng lũ lụt khiến cuộc sống bà con mình bị đảo lộn, họ đã quyết định làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà bà Bình, họ còn không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi đến nhiều nhà khác trong xóm, cùng bà con nạo vét bùn đất. ✨
Buổi trưa, không có nhà hàng sang trọng, chỉ có bữa cơm đạm bạc do bà con nấu đãi khách. Cả nhóm vui vẻ ngồi quây quần cùng mọi người, vừa ăn vừa trò chuyện, như những người thân trong gia đình sau một biến cố lớn. Công việc dọn dẹp kéo dài đến 4h sáng hôm sau mới kết thúc, mệt nhoài nhưng đầy ắp tình người. ❤️
Nhóm khách Colombia chia sẻ, đây chính là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình khám phá Việt Nam của họ. Dù hành trình “Ha Giang Loop” tạm hoãn, nhưng họ đã tìm thấy một “vòng lặp” khác, đẹp hơn, ý nghĩa hơn – vòng lặp của tình người và sự sẻ chia. Họ dự định sẽ ở lại đây cho đến khi con đường lên Đồng Văn, Mèo Vạc thông suốt trở lại. 🏞️
Câu chuyện ở Tuyên Quang không phải là lần đầu tiên những vị khách quốc tế khiến chúng ta phải ngỡ ngàng vì lòng tốt của họ. Còn nhớ hồi tháng 9/2024 (cập nhật ngày), trong đợt bão Yagi, một nhóm khách người New Zealand và Tây Ban Nha cũng bị kẹt lại ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Họ đã xắn tay vào bếp, chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí cho bà con mất điện, mất nước. Chị Candela, một thành viên trong nhóm, đã xúc động chia sẻ rằng sự tử tế của người dân Việt Nam – dù trong bão lũ vẫn sẵn lòng mời khách ăn ở miễn phí, giúp cập nhật tình hình thời tiết – đã khiến họ muốn góp một phần công sức để đền đáp lại. “Tôi từng đi rất nhiều nước nhưng chưa từng thấy nơi nào như vậy,” chị Candela bộc bạch. 💖
Thật vậy, giữa những hoang tàn, đổ nát của thiên tai, tình người lại rực sáng hơn bao giờ hết. Những hành động nhỏ bé, giản dị ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn mà còn vẽ nên một bức tranh thật đẹp về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế – một đất nước không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người ấm áp, và những vị khách du lịch mang trái tim nhân ái. Du lịch không chỉ là đi để ngắm cảnh, mà còn là để cảm nhận, để sẻ chia và để trái tim mình được rộng mở hơn. ✨🌍