Bạn đã bao giờ đứng giữa lòng Bangkok hoa lệ, ngước nhìn những tòa nhà chọc trời và tự hỏi: “Sẽ thế nào nếu mình có thể ‘bay’ ra khỏi đó, lơ lửng giữa không trung?” Nếu có, thì King Power Mahanakhon đã biến giấc mơ đó thành hiện thực, với một trò chơi mang tên I-Tilt mà chỉ nghe thôi đã thấy… rợn người! 😱

Lần đầu nghe đến Mahanakhon Bangkok I-Tilt, mình đã hình dung ra cảnh tượng đứng chênh vênh trên mép vực, gió tạt phần phật, tim đập thình thịch. Và đúng là như vậy! Trò chơi này nằm ngay trên tầng 75 của tòa nhà King Power Mahanakhon – nơi cao thứ hai Thái Lan, một địa điểm không thể ngoạn mục hơn để thử thách lòng dũng cảm của bản thân.
Thử tưởng tượng nhé, bạn được gắn dây an toàn chắc chắn, rồi từ từ một thiết bị thông minh sẽ nghiêng bạn ra khỏi mép tòa nhà với một góc lên đến 65 độ! Ở độ cao 296m so với mặt đất, cả thành phố Bangkok bỗng chốc thu bé lại, nằm gọn dưới chân bạn. Cảm giác lúc đó… có lẽ là sự pha trộn giữa sợ hãi tột độ và một chút phấn khích khó tả. 🏙️✨

Mình tìm hiểu thì biết, hệ thống này được phát triển với sự hợp tác của một công ty kỹ thuật mạo hiểm từ Đức, dùng cả AI để điều khiển tự động và có khả năng chịu lực đến 600kg. Mọi thứ đều đã được kiểm định bởi tổ chức an toàn quốc tế TÜV Nord, nên về độ an toàn thì không phải bàn cãi đâu nhé. Hai máy riêng biệt cho phép hai người cùng trải nghiệm một lúc, tha hồ mà “kéo” bạn bè đi chung cho đỡ sợ!
Khi xem những thước phim đầu tiên của vlogger Victor Salmon và bạn gái Katcha, mình mới thấy rõ hơn “phản ứng hóa học” của từng người. Victor – một tín đồ của bungee – thì cực kỳ bình tĩnh. Anh chàng còn nhận xét là “rất thư giãn”, “như đang đứng trên một đài quan sát cao cấp, chỉ hơi nghiêng thôi” và có thể chơi thêm vài lần nữa! Ngược lại, Katcha thì lo lắng ra mặt ngay từ khu chờ, rồi hét lớn khi thiết bị bắt đầu nghiêng. Cô nàng bảo cảm thấy sợ nhưng lại cực kỳ phấn khích. Hai thái cực rõ rệt, đủ để thấy Mahanakhon I-Tilt không chỉ là trò chơi, mà còn là thước đo cảm xúc rất riêng của mỗi người. 🌸

Vậy thì, nếu bạn mê cảm giác mạnh, muốn có một bức ảnh “sống ảo” đỉnh cao và vượt qua giới hạn của bản thân, đây chắc chắn là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Ban tổ chức cũng muốn đây không chỉ là nơi ngắm cảnh mà còn là nơi du khách vượt qua nỗi sợ hãi. Mình thấy họ đã làm rất tốt điều đó!
Một vài tips nhỏ cho chuyến đi của bạn nè:
- Giờ mở cửa: Mỗi ngày từ 10h đến 19h.
- Giá vé: Khoảng 450 baht (tương đương 370.000 đồng) (cập nhật…). Lưu ý là giá này CHƯA bao gồm phí tham quan đài quan sát Mahanakhon SkyWalk đâu nhé, bạn cần mua thêm vé SkyWalk nếu muốn ngắm cảnh toàn diện hơn.
- Địa điểm: Trò chơi nằm ở tầng 75 của King Power Mahanakhon.
Sau khi trải nghiệm, cả Victor và Katcha đều nhận được chứng nhận hoàn thành trò chơi. Victor đã nói một câu rất hay: “Nếu bạn yêu cảm giác mạnh, trò chơi này đủ phấn khích mà không gây áp lực tâm lý như các môn mạo hiểm khác. Còn nếu sợ độ cao? Chuẩn bị hét thật to đi nhé”. Mình nghĩ chẳng có lời nào mô tả chính xác hơn cảm xúc mà Mahanakhon I-Tilt mang lại đâu. Dù bạn là người dũng cảm hay “team sợ độ cao” thì đây cũng là một kỷ niệm khó quên giữa lòng Bangkok đấy! Go for it! 🏞️