Ba năm trước, cái khoảnh khắc vừa đặt chân trở lại Hàn Quốc, mình đã tìm thấy một niềm hạnh phúc thật giản dị, cứ ngỡ như được trở về nhà vậy đó. Và kỷ niệm ấy, in sâu đậm nhất là chuyến ghé thăm Làng Bích Họa Ehwa – một nơi mà mỗi góc nhỏ đều thì thầm những câu chuyện cổ tích. 🌸

Làng Bích Họa Ehwa

Người Hàn Quốc vẫn gọi Ehwa là “daldongne” (달동네) – “làng trăng”. Nghe thật thơ mộng phải không? Nhưng ẩn sâu trong cái tên ấy là cả một câu chuyện về những phận người. Đây từng là nơi những người lao động nghèo, chủ yếu là công nhân dệt may, không đủ tiền mua nhà ở trung tâm Seoul tấp nập, đã tìm về. Họ sống trên những triền dốc cao, nơi có thể ngắm trăng rõ hơn những nơi khác. Chính vì vậy mà làng Ehwa đã từng là một khu ổ chuột, dù nằm rất gần Dongdaemun – trái tim của ngành may mặc những năm 80, 90.

Làng trăng Ehwa xưa

Nhìn những bức tường, bậc thang và cả cánh cửa nơi đây, mình vẫn vẹn nguyên cảm xúc về một ngôi làng bừng sáng. Từng nét vẽ được chăm chút tỉ mỉ, với những gam màu tươi tắn, rực rỡ đã thổi một làn gió mới, biến những con hẻm nhỏ hẹp, những bậc thang dốc đứng thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ. Từ bông hoa e ấp trên tường, đến chú cá tung tăng trên bậc thang, hay đơn giản là một hình vẽ ngộ nghĩnh trên cột điện… tất cả đều khiến Ehwa trở nên sống động và tràn đầy sức sống. ✨

Tranh tường cá ở Ehwa
Những bậc thang đầy màu sắc
Góc nhỏ ở Làng Bích Họa Ehwa

Ít ai biết, ngôi làng này từng đứng trước nguy cơ bị phá dỡ hoàn toàn sau những năm 90. Nhưng may mắn thay, vào năm 2006, Seoul đã có một quyết định táo bạo: thay vì xóa sổ, họ mời các nghệ sĩ về, biến nơi đây thành một bảo tàng nghệ thuật đường phố với chủ đề “Mix, Connect và Get Together”. Dù vòng đầu tiên còn gặp nhiều khó khăn, khi sự ồn ào và rác thải từ khách du lịch đã khiến người dân không hài lòng, và một số tác phẩm bị phá bỏ. Nhưng đến năm 2013, với sự góp sức của nhiều nghệ sĩ hơn, cùng các bạn sinh viên, Ehwa đã được hồi sinh mạnh mẽ với hơn một trăm tác phẩm mới. Lần này, mọi người đã chú trọng hơn đến việc tôn trọng không gian riêng tư và giữ gìn sự yên bình cho cư dân. Giờ đây, bạn có thể thấy các cô chú mở những quán cà phê nhỏ xinh, phòng trưng bày hay nhà hàng, tất cả lợi nhuận đều được dùng để phát triển chính ngôi làng. Thật ấm áp đúng không? 🏞️

Quán cà phê nhỏ ở Ehwa
Người dân Ehwa
Góc yên bình ở Làng Ehwa

Nếu bạn muốn đến thăm nàng thơ làng trăng này, đây là địa chỉ nhé: 49 Naksan 4-gil, Ihwa-dong, Jongno-gu, Seoul (서울특별시 종로구 이화동 낙산4길 49). Để đến đây, bạn chỉ cần xuống Ga Hyehwa trên tuyến số 4, ra cửa số 2. Sau đó, đi bộ về phía Công viên Marronier và rẽ trái, đi thẳng về phía Công viên Naksan cho đến khi những bức tranh tường bắt đầu xuất hiện.

Bản đồ chỉ dẫn đến Ehwa
Cổng làng Ehwa

À, mình có một mẹo nhỏ dễ thương dành cho mấy bạn nè! Ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều cặp đôi Hàn Quốc hẹn hò đó. Đường làng Ehwa tuy hơi quanh co và phức tạp, nhưng cứ để ý và đi theo những cặp đôi ấy, bạn sẽ tìm thấy những góc chụp ảnh đẹp nhất và không lo bị lạc đâu! 🌸💑

Cặp đôi ở Ehwa
Đi dạo ở Ehwa
Chụp ảnh tại Ehwa

Ehwa không chỉ là những bức tranh rực rỡ, mà còn là câu chuyện về sự kiên cường, về tình yêu nghệ thuật và cách con người cùng nhau gìn giữ, thổi hồn vào một nơi tưởng chừng như đã bị lãng quên. Đến đây, bạn sẽ không chỉ có những tấm ảnh đẹp mà còn cảm nhận được hơi thở của một Seoul rất khác, rất tình và rất đỗi bình yên. Hãy thử một lần ghé thăm Làng Bích Họa Ehwa để cảm nhận sự kỳ diệu này nhé! 🍜

Góc nghệ thuật Ehwa
Toàn cảnh Làng Bích Họa Ehwa

Chúc các bạn có những trải nghiệm thật thú vị bên cạnh những người thân yêu nha… Hẹn mọi người vào những chuyến đi tiếp theo nhé! ~ Bai baiiiii… ^^