Có những lúc Sài Gòn xô bồ quá, chỉ muốn tìm về một nơi nào đó thật yên ả để tâm hồn được thở. Và lần này, tôi chọn Mỹ Tho – một điểm đến quen mà lạ, nơi tôi tin rằng mình sẽ tìm thấy được chút bình yên còn sót lại, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống.🌸

Bình minh trên sông Tiền, Mỹ Tho, Tiền Giang

Vừa đặt chân đến Mỹ Tho, cái cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự choáng ngợp, mà là một mùi hương rất đặc trưng – mùi của đất phù sa, của dòng nước sông Cửu Long bồi đắp. Thoảng qua còn có chút hương hoa trái chín cây, dịu dàng len lỏi vào từng hơi thở.

Ngày đầu tiên ở đây, tôi dành trọn vẹn để len lỏi vào những con rạch nhỏ. Ngồi trên chiếc ghe máy, cảm nhận làn gió mát rượi táp vào mặt, ngắm nhìn hai bên bờ là vườn cây ăn trái xanh mướt. Xoài, chôm chôm, sầu riêng… quả nào quả nấy trĩu nặng, như muốn vẫy gọi. Cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi phố thị ồn ào, chỉ còn lại tiếng nước vỗ mạn thuyền, tiếng chim hót líu lo và đôi khi là giọng hò của những người dân địa phương vọng lại. Thật sự là một liệu pháp xoa dịu tâm hồn tuyệt vời.🏞️

Chèo ghe trên rạch nhỏ ở Mỹ Tho
Vườn trái cây xanh tốt ở miền Tây

Và tất nhiên, về miền Tây mà không nhắc đến ẩm thực thì đúng là thiếu sót lớn. Buổi sáng tinh mơ, tôi đã kịp ghé một quán nhỏ xíu ven đường để thưởng thức tô hủ tiếu Mỹ Tho trứ danh. Sợi hủ tiếu dai dai, nước lèo ngọt thanh từ xương, thêm miếng thịt nạc, tôm tươi rói… Trời ơi, sao mà ngon đến lạ!

Tô hủ tiếu Mỹ Tho đầy ắp tôm thịt

Rồi nào là bánh bèo, bánh xèo, lẩu mắm… mỗi món một hương vị, nhưng đều thấm đẫm cái tình của người miền Tây. Đặc biệt, ghé các vườn trái cây, được tự tay hái và thưởng thức ngay tại chỗ, cái vị ngọt lành, tươi rói ấy khó mà quên được. Đừng quên thử kẹo dừa nhé, ngồi xem người ta làm kẹo dừa thủ công cũng là một trải nghiệm thú vị lắm đó. 🥥

Nồi lẩu mắm miền Tây thơm lừng
Người dân đang làm kẹo dừa thủ công

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi là chuyến đi chợ nổi Cái Bè vào sáng sớm. Khi mặt trời còn chưa lên hẳn, những chiếc ghe đã tấp nập đậu san sát, bày bán đủ thứ nông sản tươi ngon. Tiếng rao, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh sống động mà bình dị vô cùng. Được chèo xuồng ba lá len lỏi giữa những chiếc ghe lớn, mua vài trái cây tươi roi rói, cảm giác mình như hòa mình hoàn toàn vào cuộc sống sông nước nơi đây. 🏞️

Ghe thuyền tấp nập trên chợ nổi
Quang cảnh chợ nổi miền Tây buổi sớm

Tips nhỏ cho chuyến đi Mỹ Tho của bạn nè:
* Di chuyển: Từ Sài Gòn, bạn có thể bắt xe khách xuống Mỹ Tho khoảng 2-3 tiếng. Hoặc đi xe máy để tiện khám phá hơn.
* Thời điểm lý tưởng: Nên đi vào mùa hè (khoảng tháng 5 đến tháng 8) để được thưởng thức đủ loại trái cây chín rộ.
* Giá cả: Các tour đi thuyền, tham quan vườn trái cây thường có giá phải chăng, tầm vài trăm nghìn đồng tùy gói. (cập nhật 2024)
* Lưu ý nhỏ: Nhớ mang theo nón, kính râm, kem chống nắng và thuốc chống côn trùng nha, nhất là khi đi vào các vườn cây.

Mỹ Tho không phải là nơi có những công trình kiến trúc đồ sộ hay những điểm check-in quá “cool” như các thành phố lớn. Nhưng chính cái sự giản dị, chân chất của con người, cái vị ngọt lành của phù sa, của trái cây, và cả sự bình yên đến lạ thường nơi đây đã khiến tôi cứ mãi vấn vương. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một khoảng lặng cho riêng mình, muốn tạm gác lại những lo toan, thì hãy thử một lần về với Mỹ Tho, để dòng nước Mekong khẽ ôm lấy tâm hồn bạn nhé. 🌸

Hoàng hôn trên sông Mekong, bình yên và thơ mộng