Valensole, Provence ơi, mình về rồi đây! 🌸
Cứ mỗi độ hè sang, trái tim du lịch của mình lại rộn ràng một nhịp đập tím ngát hướng về Provence. Năm nay, dù biết tình hình mọi người đổ về check-in đông nghìn nghịt, nhưng chuyến đi săn lavender vào ngày 7-7 của nhóm mình vẫn cứ phải gọi là mỹ mãn trên cả tuyệt vời. Đến tận nơi rồi mới thấy, cái cảm giác đứng giữa biển hoa tím trải dài bất tận, hít hà mùi hương dịu dàng ấy, quả thực là có một không hai.
Mình cũng vừa lang thang khắp các cánh đồng ở Valensole hôm qua, và thật may mắn là đã tự mình khám phá ra hai “tọa độ vàng” mà đảm bảo các bạn sẽ có những bức ảnh lung linh, ảo diệu nhất mà không cần phải chen chúc quá nhiều.
Đầu tiên là địa điểm có cây hình trái tim xinh xắn. Nằm ngay cạnh cửa hàng Lavenders Angelvin quen thuộc, cánh đồng này có một độ dốc tự nhiên rất đặc biệt, tạo hiệu ứng chiều sâu vô cùng ảo diệu cho bức ảnh. Đứng vào đây chụp cứ phải gọi là như lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
À, bonus thêm là ngay cạnh đó, chỉ cách khoảng 500m đi bộ thôi, còn có cả một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ nữa đó, tha hồ mà “cháy máy” nha!
⏰ Bí kíp vàng cho địa điểm này là hãy đợi đến hoàng hôn, khoảng 8h tối trở đi. Khi ấy, nắng chéo sẽ tạo ra ánh sáng dịu nhẹ, không hề chói mắt mà còn khéo léo “chiếu vàng” lên mái tóc, tạo hiệu ứng lung linh cực kỳ ăn ảnh luôn đó.
Điểm thứ hai mà mình muốn giới thiệu là một căn nhà nhỏ nhỏ nằm giữa biển lavender mênh mông. Tọa độ GPS chính xác cho các bạn là: 43.894850, 6.120007. Ngôi nhà nhỏ bé này như một nét chấm phá bình yên giữa khung cảnh hùng vĩ, tạo nên một background vừa lãng mạn vừa rất đỗi thơ mộng.
⏰ Và thời gian đẹp nhất để “bắt trọn” khoảnh khắc ở đây chính là sáng sớm bình minh, tầm 6h30 trở đi. Lúc này, bầu trời sẽ khoác lên mình một màu vàng nhạt, cực kỳ ảo diệu mà không cần phải chỉnh sửa gì nhiều đâu. Hơn nữa, chụp sớm cũng giúp mình tránh được cái nắng gay gắt ban trưa, không sợ chói mắt hay mặt bị cháy nắng đâu nhé.
Về trang phục để có ảnh đẹp thì mình xin mách nhỏ vài tips. Váy trắng xoè, hồng nhạt hay vàng nhạt là những lựa chọn “auto xinh” luôn nha. Màu sắc nhẹ nhàng sẽ rất hài hòa với sắc tím của lavender đó. Tuy nhiên, các bạn nhớ lưu ý là cả sáng sớm và bình minh ở Provence đều có gió khá lớn, nên đừng quên mang theo một chiếc áo khoác mỏng kẻo diện váy lại bị lạnh đó.
Đừng quên chuẩn bị thêm vài phụ kiện “chuẩn bài” như kính râm cool ngầu, mũ rộng vành điệu đà và một chiếc túi xách đan bằng nan cói để tăng thêm vẻ vintage, lãng mạn cho bộ ảnh.
Và một lời khuyên chân thành từ mình là để đảm bảo sự cơ động về giờ giấc, thoải mái di chuyển giữa các cánh đồng thì phương tiện tốt nhất chắc chắn phải là xe thuê hoặc xe riêng nha.
Mùng 9 này mình sẽ up loạt ảnh do chính tay Nguyễn Anh Lukas chụp với model Quynh Anh cực “chất” lên cho cả nhà chiêm ngưỡng nhé! Cả nhà thấy bài viết này hữu ích thì nhớ chia sẻ và bình luận giúp mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những chuyến đi tiếp theo! 💖
Location: Cánh đồng Valensole – Provence – Pháp.