Hè đến rồi, và không gì tuyệt vời hơn là tự thưởng cho mình một chuyến đi thật đáng nhớ. Năm nay, mình đã “khai màn” mùa hè bằng hành trình khám phá Thái Lan 5 ngày 4 đêm tự túc lần đầu tiên, và phải nói là “phê” lắm mọi người ạ! Cảm giác đặt chân đến thủ đô Bangkok sôi động, ngập tràn những điều mới mẻ, thật sự là một “cú hích” năng lượng sau những ngày làm việc miệt mài. 🌸

Bangkok cityscape nhìn từ trên cao, tràn ngập ánh đèn và sự sôi động

Nói thật là trước khi đi cũng có chút lo lắng, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ càng mà mọi thứ đều suôn sẻ hơn mình tưởng. Từ vé máy bay, khách sạn đến cả mấy loại vé tham quan đều được mình săn trước ở nhà. Chuyến bay khứ hồi từ Đà Nẵng đến Bangkok của VJ khá êm ái, mình không gặp phải delay nào (may mắn ghê!). Khách sạn Le Clarita mình book qua Agoda ở khu Pratunam thì cực kỳ tiện lợi, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ ra trạm BTS Victory Monument thôi, buổi tối đi bộ về cũng an toàn và mát mẻ.

Bàn làm việc với bản đồ, sổ tay và laptop, thể hiện sự chuẩn bị cho chuyến đi tự túc

Mà nhắc đến chuẩn bị, mình có vài món “tủ” luôn ưu tiên đặt trước qua Klook để tiết kiệm thời gian và chi phí đó. Ví dụ như vé vào thủy cung Siam Paragon cùng trải nghiệm thuyền đáy kính, hay vé ARL khứ hồi từ sân bay về Phayathai. Tin mình đi, đi ARL vừa rẻ, vừa tiện, lại còn có thêm một trải nghiệm nhỏ về giao thông ở Bangkok nữa chứ, hơn hẳn việc tốn kha khá tiền cho taxi hay Grab đó! Rồi thì sim du lịch True H 3G tẹt ga cũng không thể thiếu, và đổi tiền sẵn ở nhà với tỉ giá khoảng 740k là yên tâm “xõa” luôn.

Hình ảnh một người đang tìm kiếm thông tin trên điện thoại và laptop, thể hiện mẹo tiết kiệm khi du lịch

Vừa xuống sân bay là được phát phiếu nhập cảnh liền, mọi người nhớ thủ sẵn một cây bút theo nha, mình cũng đã chuẩn bị trước một bản mẫu điền nên đỡ mất thời gian lắm.

Thời tiết ở Thái thì khỏi phải nói, “siêu siêu cấp” nóng và nắng chang chang luôn! Đi ngoài đường mà cứ như có người đang “nung” mình vậy đó. Nên là kem chống nắng và viên uống chống nắng là hai “vật bất ly thân” luôn nha. Về quần áo thì cứ ưu tiên đồ thật mát mẻ, rộng rãi. Mà có một “bí kíp” nhỏ là đừng mang quá nhiều đồ từ nhà đi. Cứ mang ít thôi, qua đó vừa đi chơi vừa mua sắm thêm cũng được, đồ Thái vừa đẹp vừa rẻ nữa. Mình cứ “tham lam” mang cả mớ đi xong chẳng có thời gian thay, phí công xách nặng ghê! ☀️

Cô gái trẻ với trang phục mùa hè năng động đang tạo dáng trên đường phố

Chi phí cho chuyến đi 5 ngày 4 đêm này của mình rơi vào khoảng 9 triệu/người thôi (đã bao gồm cả mua quà và ăn uống rất thoải mái). Mình thấy là cực kỳ tiết kiệm đó, nếu bạn nào đi “kỹ tính” hơn chắc còn rẻ hơn nhiều luôn!

Về “cái bụng” thì mình phải dành lời khen không ngớt cho ẩm thực Thái Lan. Món nào cũng ngon, ngon một cách lạ lùng với vị chua, cay, ngọt hòa quyện độc đáo. Từ những món ăn vặt đường phố đến các nhà hàng nhỏ xinh, mình ăn gì cũng thấy mê, mà giá cả lại rất phải chăng nữa chứ. Đúng là một bữa tiệc giác quan không thể quên! 🍜

Bữa tiệc ẩm thực Thái Lan thịnh soạn với nhiều món ăn truyền thống đầy màu sắc

Đặc biệt, Pad Thái ở đây thì đúng là “đỉnh của chóp” luôn đó. Mỗi quán lại có một bí quyết riêng, nhưng cái nào cũng khiến mình “say mê” không lối thoát!

Món Pad Thái hấp dẫn với tôm tươi, đậu phụ, giá đỗ và chanh

Còn về các địa điểm vui chơi, Bangkok có vô vàn điều để khám phá. Mình đã lên một “list dài dằng dặc” nhưng khi đi mới thấy, thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ nhiều, và đôi khi mình còn đi lạc hay mua nhầm vé BTS nữa chứ (kỷ niệm vui đó!). Nên là mọi người cứ lên plan thật nhiều, rồi tới đâu mình linh hoạt “cắt giảm” dần cũng được.

Tòa nhà Big C ở Bangkok, một điểm mua sắm nổi tiếng

À, về cách di chuyển bằng BTS và MRT thì cũng không quá phức tạp đâu. Mình mách nhỏ mọi người tải app “Thailand Rail” nhé, nó sẽ hiển thị tất cả các trạm, giúp mình dễ dàng xác định trạm cần đến và các trạm giao với nhau. Cứ xếp hàng mua vé, đọc tên trạm, số người, lấy vé và lên tàu thôi. Chỉ cần nhớ là phải lên đúng line tàu nha, đừng “xà quần” như mình ban đầu. Nếu có lỡ mua nhầm trạm thì cũng đừng lo, cứ đi đến trạm đó rồi trả thêm tiền bổ sung là được nè. 🚇

Ga tàu điện trên cao BTS ở Bangkok, nhộn nhịp hành khách

Về quà mang về thì mình ưu tiên đồ ăn ở Big C hoặc King Power Duty Free (đồ ở đây miễn thuế nha). Mình chỉ mua đồ ăn thôi vì vừa nhẹ, lại dễ xách về làm quà. Với lịch trình lần này của mình là tham quan là chính chứ không tập trung vào mua sắm nhiều.

Và một tips “sống còn” để có những bức ảnh đẹp lung linh, đó là: hãy mang theo một người bạn chụp ảnh CÓ TÂM! 😂 Thật sự đó, mình chỉ dùng cam thường của iPhone rồi chỉnh sửa nhẹ bằng VSCO Cam và Snapseed thôi mà cũng có cả album ảnh ưng ý rồi. 📸

Cô gái trẻ đang vui vẻ chụp ảnh trong chuyến du lịch

Kết thúc hành trình 5 ngày 4 đêm ở Thái Lan, mình mang về không chỉ là những món quà nhỏ xinh mà còn là cả một “kho tàng” kỷ niệm và trải nghiệm đáng giá. Thủ đô Bangkok sôi động, những món ăn đường phố hấp dẫn, hay cả những lần “lạc lối” đáng yêu trên các tuyến tàu điện đều khiến mình nhớ mãi. Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến cho mùa hè này, đừng ngần ngại mà hãy thử ghé thăm Thái Lan nhé. Mình tin chắc bạn cũng sẽ có một chuyến đi đầy ắp niềm vui và cảm xúc như mình thôi! 💖

Khung cảnh ngôi chùa Thái Lan cổ kính giữa không gian xanh mát, bình yên