Chiều Hội An lúc nào cũng có một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp mà dẫu đã đi qua bao nhiêu nơi, lòng mình vẫn cứ nhớ mãi. Cái cảm giác đạp xe chầm chậm trên con đường rợp bóng cây, hay ngồi co ro bên hiên nhà cổ ngắm dòng người qua lại, bình yên đến lạ lùng. Cứ như thể, mọi ồn ào của cuộc sống đều bỏ lại sau lưng cánh cổng phố cổ kia vậy.
Đến Hội An, mình mê nhất là được lang thang khắp các ngõ ngách, để mặc đôi chân dẫn lối. Những ngôi nhà mái ngói rêu phong cổ kính, bức tường vàng óng dưới nắng chiều, rồi đến những giàn hoa giấy rực rỡ buông mình xuống phố. Mỗi góc phố đều như một bức tranh, chỉ cần giơ máy lên là có ngay tấm ảnh đẹp để đời. Sông Hoài thì thầm chảy, soi bóng những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, mơ màng vô cùng. 🌸
Và nhắc đến Hội An thì không thể không kể đến thiên đường ẩm thực ở đây rồi. Một tô cao lầu đậm đà hương vị, sợi mì dai dai, miếng thịt xá xíu thơm lừng cùng rau sống tươi roi rói, chỉ muốn ăn mãi không thôi. Hay món mì Quảng cũng ngon không kém, nước lèo ngọt thanh, miếng bánh tráng giòn rụm… Trời ơi, viết đến đây mà bụng mình lại réo lên rồi! Mình còn thích ngồi nhâm nhi ly cà phê cóc ở một quán nhỏ ven sông, ngắm nhìn thuyền bè qua lại, thật sự là một trải nghiệm không thể nào quên. Giá cả thì phải chăng lắm, khoảng 30.000 – 50.000 VNĐ cho một tô cao lầu hay mì Quảng (cập nhật 2024).
Điều lãng mạn nhất mình từng làm ở Hội An chính là ngồi thuyền trên sông Hoài vào buổi tối, rồi tự tay thả những chiếc đèn hoa đăng lung linh. Từng ước nguyện nhỏ bé được gửi gắm theo dòng nước, hòa cùng hàng ngàn ánh đèn khác, tạo nên một dải ngân hà rực rỡ trên mặt sông. Cảm giác thật sự rất diệu kỳ và ấm áp. Còn nếu bạn muốn có một bộ trang phục độc đáo, hãy thử ghé các tiệm may đo ở đây nhé. Họ may rất nhanh và khéo, chỉ mất vài tiếng là có ngay một bộ áo dài ưng ý. 👗
Để khám phá Hội An trọn vẹn nhất, mình khuyên các bạn nên đi bộ hoặc thuê xe đạp. Phố cổ cấm xe máy vào một số khung giờ nhất định, nên đi bộ sẽ giúp bạn len lỏi vào từng con hẻm nhỏ và cảm nhận được vẻ đẹp cổ kính một cách rõ ràng nhất. Vé vào phố cổ là 80.000 VNĐ/người cho khách Việt Nam và 120.000 VNĐ/người cho khách quốc tế (cập nhật 2024), nhưng bạn vẫn có thể đi dạo bên ngoài mà không cần mua vé nếu không muốn tham quan các điểm di tích bên trong. Tốt nhất là nên ghé vào các buổi chiều tối để ngắm đèn lồng và hòa mình vào không khí nhộn nhịp của chợ đêm nhé.
Hội An không chỉ là một điểm đến, mà còn là một cảm xúc, một kỷ niệm đẹp đẽ mà mình tin rằng bất cứ ai từng đặt chân đến đây cũng sẽ mang theo về. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tâm hồn mình được xoa dịu, để tìm lại chút bình yên giữa bộn bề cuộc sống, thì đừng chần chừ gì nữa, hãy xách ba lô lên và đi thôi! Hội An đang chờ bạn khám phá đấy. 💖