Có những nơi trên thế giới khiến ta phải ngỡ ngàng vì sự xa hoa, tráng lệ, nhưng rồi lại thốt lên kinh ngạc bởi những điều giản dị, bất ngờ. Luxembourg – Đại công quốc nhỏ bé giữa lòng Tây Âu, giáp Bỉ, Pháp, Đức – chính là một nơi như thế.
Ngay từ những bước chân đầu tiên đặt xuống đất Luxembourg, tôi đã cảm nhận được một không khí khác biệt. Một đất nước thịnh vượng đến khó tin, với mức lương trung bình khiến nhiều người mơ ước và GDP bình quân đầu người cao ngất ngưởng. Bạn sẽ nghĩ, ôi, chắc chi phí sinh hoạt hay đi lại sẽ đắt đỏ lắm, phải không?
À, đây chính là lúc sự ngạc nhiên ập đến! Luxembourg đã tiên phong trong một điều mà không phải quốc gia nào cũng dám làm: miễn phí hoàn toàn giao thông công cộng! Đúng vậy, bạn không hề nghe nhầm đâu. Xe buýt, tàu hỏa, và cả xe điện đều không thu vé. Từ tháng 2/2020, chương trình này được triển khai nhằm khuyến khích người dân từ bỏ ô tô (dù tỷ lệ sở hữu xe ở đây rất cao) và cùng nhau cắt giảm lượng khí thải carbon. Một hành động vừa hiện đại vừa rất đáng trân trọng, phải không?
Cảm giác lần đầu tiên bước lên xe buýt mà không cần quẹt thẻ, không cần mua vé thật sự rất khó tả. Một sự tự do nhẹ bẫng! Dù bạn là người dân địa phương hay khách du lịch như tôi, đều được hưởng lợi từ chính sách này. Chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân khi được yêu cầu là xong. À, nếu muốn trải nghiệm ghế hạng nhất thì bạn mới phải trả phí thôi nhé, còn lại thì cứ vô tư mà vi vu khắp nơi.
Mạng lưới giao thông ở đây thật sự đáng nể. Dù là một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Âu, Luxembourg lại sở hữu một hệ thống kết nối liên hoàn giữa các phương tiện, đưa bạn đến mọi ngóc ngách, từ thủ đô sầm uất cho đến những vùng nông thôn yên bình ở phía Bắc hay phía Nam. Cả trong tuần lẫn cuối tuần, mọi thứ đều hoạt động trơn tru. Thậm chí, vào dịp cuối tuần, bạn còn có thể trải nghiệm hệ thống xe buýt đêm mà không mất phí nữa cơ!
Bạn có kế hoạch khám phá các nước láng giềng không? Từ Luxembourg, việc di chuyển sang Đức, Pháp hay Bỉ cũng vô cùng thuận tiện. Các chuyến tàu thẳng nối liền biên giới, với tàu cao tốc ICE của Đức và TGV của Pháp đều dừng ở thủ đô Luxembourg. Cần lưu ý một chút là bạn sẽ phải trả phí cho phần hành trình ở phía bên kia biên giới, nhưng với đoạn đường trong Luxembourg thì vẫn là miễn phí nha. Để đồng bộ hóa hành trình, bạn có thể tham khảo ứng dụng của vùng đại đô thị (Greater Region) để tra cứu tiện hơn.
Và nếu bạn yêu thích xe đạp, thì đây là tin vui: bạn có thể mang xe đạp lên bất cứ chuyến tàu nào của Luxembourg (tùy theo số chỗ trống) để khám phá cảnh đẹp. Thậm chí còn có hệ thống Bikebox an toàn ở các nhà ga để bạn gửi xe nữa đó. Thật là chu đáo!
Sau những ngày lang thang ở Luxembourg, tôi nhận ra rằng, dù giàu có đến mấy, quốc gia này vẫn chọn cách quan tâm đến cộng đồng và môi trường một cách rất riêng, rất hiện đại. Chính sách giao thông công cộng miễn phí không chỉ giúp du khách tiết kiệm một khoản đáng kể mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái khi di chuyển, không phải lo nghĩ về vé xe hay đường sá xa lạ.
Tips nhỏ cho bạn:
* Hãy luôn mang theo giấy tờ tùy thân khi di chuyển, phòng khi nhân viên yêu cầu kiểm tra.
* Để tra cứu lịch trình tàu xe, đặc biệt là các chuyến quốc tế (như đến Trier (Đức), Metz (Pháp), Brussels (Bỉ) có chuyến mỗi giờ, hay Paris (Pháp) khoảng 2 tiếng đi TGV), bạn có thể truy cập trang chính thức của công ty đường sắt Luxembourg (CFL).
* Ở các thị trấn, làng mạc có dịch vụ CityBus, và nếu bạn lỡ vui quá chén thì Night Bus hoặc Night Rider cuối tuần sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Một số đô thị còn có dịch vụ xe buýt theo yêu cầu (Ruffbus) đón tận nhà (cập nhật thông tin chi tiết từ chính quyền địa phương).
Luxembourg không chỉ là một điểm đến để chiêm ngưỡng sự giàu có, mà còn là nơi để trải nghiệm một phong cách sống văn minh, thuận tiện đến bất ngờ. Chắc chắn bạn sẽ có một chuyến đi thật đáng nhớ và thanh thản ở nơi đây! 🌸🏞️