Mỗi lần nhắc đến Sapa, lòng mình lại xao xuyến nhớ về những sớm mai bảng lảng sương giăng, cái lạnh se se của phố núi và mùi cơm lam thơm lừng đâu đó. Sapa có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta muốn tìm về, muốn trốn mình vào không gian yên bình ấy.

Phong cảnh Sapa mờ ảo trong sương

Và trong chuyến đi gần đây nhất, mình đã tìm thấy một “ngôi nhà nhỏ” mang tên Lustig Hostel Sapa, nơi đã gửi gắm thật nhiều cảm xúc khó tả.

Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến Lustig, mình đã cảm nhận được một sự dễ chịu lạ thường. Không gian ở đây được thiết kế tối giản nhưng vẫn rất hiện đại, tinh tế. Từng góc nhỏ đều toát lên vẻ ấm cúng, đúng kiểu ‘nhà’ chứ không phải khách sạn xa lạ. Mình đặc biệt thích cái ban công nhỏ xinh, nơi mỗi sáng thức dậy có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn những rặng núi mờ ảo trong sương, hay khung cảnh xanh mướt của vườn tược sau nhà. Cảm giác như cả Sapa đang gói gọn trong tầm mắt mình vậy 🏞️.

View từ ban công Lustig Hostel nhìn ra núi rừng Sapa

Lustig chiều lòng mọi kiểu khách du lịch luôn ấy. Dù bạn đi đôi, đi nhóm bạn bè, hay thích sự giao lưu ở phòng dorm, thì đều có lựa chọn phù hợp. Mỗi phòng đều có một sự riêng tư nhất định, đảm bảo bạn có thể nghỉ ngơi thật thoải mái sau một ngày dài khám phá Sapa. Mình nghĩ đây là điểm cộng lớn, vì ở trung tâm nhưng vẫn tìm được chốn yên tĩnh để nạp lại năng lượng thì còn gì bằng.

Nội thất ấm cúng tại Lustig Hostel Sapa

Nói về ẩm thực thì Lustig cũng không làm mình thất vọng. Buổi sáng, có ngay buffet đa dạng để mình nạp năng lượng. Quan trọng hơn là cái góc nhỏ xinh xắn để tự pha cho mình một tách cà phê thơm lừng hay ly trà nóng hổi. Ngồi nhâm nhi, ngắm view và cảm nhận không khí cổ điển, chill chill của nơi này, đúng là ‘thức thần’ luôn đó mọi người. ☕

Góc cà phê ấm cúng tại Lustig Hostel

Điều khiến mình ấn tượng nhất ở Lustig, và cũng là lý do mình muốn giới thiệu cho mọi người, chính là đội ngũ nhân viên. Các anh chị ở đây phải nói là siêu nhiệt tình và thân thiện luôn. Từ những chi tiết nhỏ nhất như chỉ đường, gợi ý chỗ ăn ngon, đến những câu chuyện phiếm vui vẻ, đều khiến mình cảm thấy được chào đón và quan tâm như người nhà vậy. Cảm giác đi xa mà vẫn có sự ấm áp này thật sự quý giá.

Về vị trí, Lustig Hostel nằm ngay trung tâm Sapa, tại số 762 Điện Biên Phủ, nên việc di chuyển vô cùng thuận tiện. Chỉ khoảng 5 phút đi bộ là bạn đã đến được Nhà thờ đá, khu chợ trung tâm và phố xá nhộn nhịp rồi. Các địa danh nổi tiếng khác như Núi Hàm Rồng hay bản Cát Cát cũng chỉ mất chừng 10-20 phút di chuyển thôi. Điểm cộng lớn cho những ai thích khám phá mà không muốn tốn quá nhiều thời gian đi lại.

Mặt tiền của Lustig Hostel Sapa

Lustig Hotel Sapa là khách sạn chuẩn 4 sao với đa dạng các loại phòng: phòng đôi, phòng nhóm, phòng dorm, nên bạn cứ yên tâm lựa chọn theo nhu cầu nha. (Giá phòng và giờ nhận trả phòng có thể liên hệ trực tiếp khách sạn để cập nhật thông tin chính xác nhất nhé!)

Kết thúc chuyến đi Sapa, điều đọng lại trong mình không chỉ là cảnh đẹp mây ngàn mà còn là cảm giác an yên, thoải mái khi được nghỉ ngơi ở Lustig. Nơi đây không chỉ là một chỗ để đặt lưng, mà còn là một phần kỷ niệm đẹp trong hành trình của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi chốn ấm cúng, tiện nghi và đầy ắp sự tử tế ở Sapa, thì đừng ngần ngại thử trải nghiệm Lustig nhé. Mình tin bạn cũng sẽ có những cảm xúc thật tuyệt vời như mình vậy đó! 🌸

Khung cảnh thung lũng Sapa nhìn từ trên cao