Chào bạn, đã bao giờ bạn nghĩ đến một thành phố mà ở đó, những chú khỉ tinh nghịch lại là “cư dân” đặc biệt, dạo chơi khắp phố phường chưa? À, rồi còn cả những cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, nhuộm vàng cả một góc trời nữa chứ! Nghe có vẻ lạ đúng không? Đó chính là Lopburi đấy – một điểm đến mà mình tin chắc sẽ mang lại thật nhiều bất ngờ cho chuyến đi Thái Lan của bạn. Mình mới có dịp ghé qua và thực sự đã bị nơi này “hớp hồn” luôn.

Bước chân đến Lopburi, bạn sẽ cảm nhận ngay một không khí rất khác. Không phải là sự ồn ào náo nhiệt của Bangkok, mà là một nét bình yên xen lẫn chút “hoang dã” đáng yêu. Khỉ ở đây nhiều vô kể, chúng hiện diện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là quanh khu vực Prang Sam Yot và Sarn Phra Karn – những di tích cổ kính. Cứ ngỡ như mình đang lạc vào thế giới của chúng vậy, mỗi chú một vẻ, từ tò mò đến tinh ranh, tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động.

Rồi khi tạm rời xa những “người bạn lông lá” ấy, mình lại tìm về với một thiên đường khác, rực rỡ và lãng mạn hơn nhiều: cánh đồng hoa hướng dương. Lopburi được mệnh danh là “ngôi nhà” của những cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Thái Lan, và quả thật, khung cảnh ở đây đẹp đến nao lòng. Từ tháng 11 cho đến tháng 1 năm sau, cả một vùng đất rộng lớn bỗng chốc hóa thành biển vàng rực rỡ. Những bông hoa kiên cường, vươn mình đón nắng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, khiến ai cũng muốn dừng lại thật lâu để chiêm ngưỡng và hít hà hương nắng gió.

Cánh đồng hoa đẹp nhất mà mình khám phá là ở quận Phatthana Nikom-Lopburi. Cứ thử tưởng tượng mà xem, giữa không gian bao la ấy, bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. À, một tip nhỏ là nông dân ở đây thường thu một khoản phí nho nhỏ từ 5-10THB cho mỗi lượt khách tham quan, để giữ gìn cảnh quan và cũng là chút công sức của họ thôi. Giá cả này (cập nhật 2023) thì quá hợp lý cho một trải nghiệm “đáng đồng tiền” như vậy phải không?

Khi ghé thăm “ngôi đền khỉ” hay bất kỳ khu vực nào có nhiều khỉ, hãy nhớ cẩn thận một chút nhé. Những chú khỉ ở đây tuy đáng yêu nhưng cũng khá tinh nghịch đấy. Mình rút kinh nghiệm là không nên nhìn thẳng vào mắt chúng, và đặc biệt phải để ý đồ đạc cá nhân như kính mát, túi xách, hay nhất là chai nước và đồ ăn. Chúng có thể “chôm” đi bất cứ lúc nào nếu bạn lơ là đấy! Hãy tận hưởng nhưng cũng đừng quên giữ an toàn cho mình và đồ đạc nha.

Đến Lopburi từ Bangkok thế nào nhỉ?

Có vài cách để bạn lựa chọn, tùy theo sở thích và ngân sách:

Đi tàu hỏa: Đây là cách mình thấy thú vị nhất. Bạn có thể đến ga Hua Lamphong ở Bangkok để mua vé. Có hai lựa chọn phổ biến:
Rapid Train: Giá vé chỉ 94THB/người (chỉ có quạt), chuyến số hiệu 111 khởi hành lúc 7h00 sáng và đến Lopburi khoảng 9h45 sáng. Khá là tiện lợi để bắt đầu một ngày khám phá!
Special Express Train: Nếu bạn muốn thoải mái hơn một chút, vé 374THB/người (có điều hòa ở khoang hạng 1), chuyến số hiệu 07 khởi hành 8h30 sáng và đến lúc 10h28 sáng. Thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng, nên nếu không kịp ăn sáng thì nhớ chuẩn bị chút bánh trái nhé.

Đi xe buýt hoặc Minivan: Một lựa chọn tiết kiệm hơn là đón xe buýt từ trạm Mochit. Hoặc không, bạn có thể đi minivan từ khu vực Đài Tưởng Niệm Chiến Thắng ở Bangkok. Minivan có điều hòa đầy đủ nhưng hành lý sẽ bị hạn chế, nếu mang nhiều đồ thì có thể bạn sẽ phải mua thêm ghế đấy.

Đi taxi: Nếu bạn đi theo nhóm hoặc muốn sự riêng tư, thoải mái nhất thì taxi là lựa chọn tốt. Nhưng hãy nhớ thương lượng giá thật kỹ với tài xế trước khi xuất phát nha.

Lopburi, với những chú khỉ đáng yêu và cánh đồng hướng dương rực rỡ, đã để lại trong mình thật nhiều ấn tượng khó phai. Đó không chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh, mà còn là một trải nghiệm sống động, gần gũi với thiên nhiên và những nét văn hóa rất riêng của Thái Lan. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi chốn khác biệt, một chút mạo hiểm và thật nhiều sắc màu, đừng ngần ngại thêm Lopburi vào danh sách của mình nhé. Bạn sẽ không phải thất vọng đâu! 🏞️🌻