Bước chân đến Timanfaya, Lanzarote, tôi luôn có cảm giác như lạc vào một hành tinh khác vậy. Cả một vùng đất đỏ au, đen nhánh, với những khối đá núi lửa đủ hình thù sừng sững dưới bầu trời xanh biếc. Không khí ở đây đặc quánh mùi lưu huỳnh, như lời nhắc nhở về sức mạnh diệu kỳ, bí ẩn của đất mẹ. Một vẻ đẹp hoang sơ đến nao lòng, khiến ai cũng phải trầm trồ. 🏞️

Phong cảnh Công viên Quốc gia Timanfaya với đất đỏ và đen, đá núi lửa

Mới đây, công viên đã chia sẻ một câu chuyện khiến tôi cứ mãi suy nghĩ, một bức thư tay từ một du khách Đức. Anh ấy gửi trả lại những viên đá núi lửa đã lỡ lấy đi từ khu Montanas del Fuego – ngọn núi lửa “đỏ lửa” giữa lòng Timanfaya. Anh tâm sự, sau khi mang những viên đá ấy về, cuộc sống anh liên tiếp gặp những điều không may. Anh tin rằng đó là do mình đã “đánh cắp” một phần của tự nhiên. Đọc lá thư, tôi cảm nhận được sự hối hận chân thành, xen lẫn chút sợ hãi tâm linh mà nhiều người vẫn tin vào khi chạm đến những điều thiêng liêng. Anh chỉ mong ban quản lý có thể rải chúng trở lại gần khu than nóng, nơi anh đã nhặt chúng đi.

Câu chuyện này như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng. Ban quản lý công viên cũng nhân cơ hội ấy để nhắc nhở chúng ta: việc lấy đi bất kỳ yếu tố tự nhiên nào từ khu bảo tồn không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật (có thể bị phạt đến 3.400 USD đấy nhé!), mà còn gây tổn hại sâu sắc đến hệ sinh thái. Tưởng chừng những viên đá vô tri, nhưng chúng là ngôi nhà, là môi trường sống của biết bao loài thực vật, nấm, côn trùng và sinh vật đặc hữu.

Hình ảnh một người phụ nữ chạm tay vào cây, tượng trưng cho du lịch bền vững

Khi một viên đá bị lấy đi, cả một chuỗi cân bằng tự nhiên sẽ bị phá vỡ, tạo nên “hiệu ứng domino” đáng sợ. Côn trùng mất nơi trú ẩn, sinh sản, rồi đến bò sát và chim cũng thiếu thức ăn. Nghĩ mà xem, một hành động nhỏ của mình lại có thể ảnh hưởng lớn đến vậy.

Tôi nhớ có lần đến Timanfaya, tôi từng ghé nhà hàng El Diablo nổi tiếng, nơi họ dùng chính nhiệt lượng từ lòng đất núi lửa để nướng đồ ăn. Đó là một cách tuyệt vời để kết nối với năng lượng tự nhiên mà không hề xâm phạm hay lấy đi bất cứ thứ gì. Một trải nghiệm vừa độc đáo, vừa tôn trọng thiên nhiên. 🍜

Cảnh quan công viên quốc gia Timanfaya với xe buýt chở khách du lịch

Vậy nên, khi chúng ta đến thăm những kỳ quan thiên nhiên như Timanfaya, hãy giữ tâm thế của một người khách lịch sự nhé. Hãy để những viên đá, những hạt cát, những bông hoa nhỏ bé ấy ở lại đúng nơi chúng thuộc về. Chúng chẳng có ý nghĩa gì khi nằm trong tủ trưng bày của bạn đâu. Chúng không phải món quà lưu niệm, cũng chẳng phải nguyên liệu làm mặt dây chuyền. Chúng thuộc về thiên nhiên – nơi nuôi dưỡng sự sống và văn hóa của hòn đảo này. Lấy đi một phần của thiên nhiên chính là đánh cắp tương lai.

Hãy cùng nhau trở thành những du khách có ý thức, để những vẻ đẹp như Timanfaya mãi mãi trường tồn, để những câu chuyện về sự hối hận như thế này không còn cần phải xuất hiện nữa. Timanfaya vẫn chờ đón bạn, nhưng hãy đến với sự tôn trọng tuyệt đối nhé! 🌸

Một bức vẽ minh họa người đang bảo vệ môi trường, trồng cây