Chào Đà Lạt thương mến của tôi!

Mỗi sáng, tôi vẫn giữ thói quen chạy bộ quanh hồ Xuân Hương, hít hà cái lạnh se lãng đãng và ngắm nhìn thành phố thức giấc trong màn sương giăng. Hồ Xuân Hương với tôi, không chỉ là đường chạy, mà còn là cả một cuốn nhật ký đầy ắp kỷ niệm. Trong đó, có một người bạn đặc biệt, một biểu tượng thầm lặng đã cùng tôi trải qua hơn một thập kỷ, đó là cây phượng tím sà mình bên hồ.

Thành phố Đà Lạt mộng mơ

Nhưng rồi sáng 7/11, một cảnh tượng đau lòng đã khiến trái tim tôi như thắt lại. Cơn bão số 13 đã đi qua, và mang theo một phần ký ức của Đà Lạt: cây phượng tím thân yêu đã bật gốc, tán cây đổ gục xuống mặt hồ 💔. Tôi đứng đó, như mất đi một người bạn cũ, một mảnh hồn của Đà Lạt mà tôi yêu. Nó không chỉ là một cái cây, mà là một chứng nhân của bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu nụ cười, và cả những mối tình còn dang dở.

Phượng tím hồ Xuân Hương, ôi cái dáng vẻ “lạ” mà quyến rũ ấy! Trong khi bao cây phượng khác vươn thẳng kiêu hãnh, thì em lại chọn cách sà mình xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh thơ mộng không đâu có được. Cứ mỗi độ tháng 3, tháng 4 về, khi những cánh mai anh đào vừa rụng hết, em lại bừng nở một màu tím dịu dàng, lãng mạn, khác hẳn sắc phượng đỏ rực rỡ của mùa hè. Đẹp nhất là lúc bình minh, khi sương còn chưa tan, cái lạnh cao nguyên vẫn còn vương vấn, em đứng đó, lấp lánh như một bức tranh thủy mặc.

Cảnh đẹp Đà Lạt yên bình

Biết bao nhiêu du khách, bao nhiêu bạn bè của tôi đã tìm đến em, tìm đến cái góc nhỏ bình yên bên hồ để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Em là điểm hẹn, là cột mốc, là nơi những lời yêu thương được trao gửi. Chị Đinh Thị Thủy, một người con của Đà Lạt, đã tâm sự rằng: “Trong ký ức của người Đà Lạt, màu tím ấy sẽ luôn vẹn nguyên”. Hay tài khoản Thanh Bình cũng bộc bạch về mối tình đã qua dưới gốc phượng. Có lẽ, những ai đã từng đứng dưới tán lá tím của em, đều mang trong mình một mảnh ký ức khó quên.

Giờ em đi rồi, tôi biết nhiều người sẽ tiếc nuối. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng Đà Lạt vẫn còn đó những góc nhỏ khác để tìm về sắc tím thơ mộng của phượng tím nha mọi người. Em phượng tím thường nở rộ từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Các bạn có thể tìm thấy những cây phượng tím đẹp ở khu vực trung tâm như đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng và quanh hồ Xuân Hương (cập nhật: cây phượng tím bên hồ Xuân Hương đã bị bật gốc, nhưng các cây khác vẫn còn nhé). Hay xa hơn một chút là Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Hồng Thái, khuôn viên khách sạn Công Đoàn, thiền viện Trúc Lâm, làng trẻ SOS.

Dù cây phượng tím bên hồ Xuân Hương đã không còn đứng đó nữa, nhưng hình ảnh và ký ức về em sẽ mãi mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim những người yêu Đà Lạt. Em sẽ sống mãi trong những bức ảnh, trong những câu chuyện, và trong mỗi lần chúng ta nghĩ về một thành phố lãng mạn, mộng mơ. Hãy cứ đến Đà Lạt nhé, để cảm nhận cái tình, cái hồn của nơi này, và để tìm lại những sắc tím vẫn còn vương vấn khắp phố phường 🌸. Tình yêu với Đà Lạt sẽ không bao giờ tàn phai, như sắc tím của em sẽ mãi ở lại trong ký ức của chúng ta. Hẹn gặp lại Đà Lạt nhé!

Vẻ đẹp lãng mạn của Đà Lạt