Mấy ngày nay lướt mạng, tự dưng thấy một hình ảnh “lạ” lắm. Giữa lòng Hà Nội quen thuộc, có một quán cafe cứ thế chìm lỉm trong biển nước, y như thể vừa “di cư” ra giữa hồ Tây vậy. Ban đầu cứ ngỡ là ảnh chế, ai dè lại là câu chuyện thật 100% của một quán cafe mới toanh trên phố Thái Hà. Nhìn mà vừa thương vừa buồn cười, đúng là có những câu chuyện chỉ Hà Nội mới có! ☔️

Mình tò mò quá, tìm hiểu thì mới biết đây là quán Lạc Êm – cái tên nghe đã thấy an yên, thư thái rồi đúng không? Anh Hiếu Nguyễn, chủ quán, chia sẻ rằng anh gửi gắm vào đó bao nhiêu bình yên, muốn khách đến đây cũng được “lạc” vào sự êm đềm ấy. Vậy mà trớ trêu thay, quán mới khai trương cuối tháng 8, chỉ hơn một tháng hoạt động thôi, mà đã 3 lần phải “chạy lụt” rồi! 😱
Lần đầu là do bão số 9, nước dâng tới 60cm. Rồi bão số 10 ập đến, nước cao kỷ lục 90cm, cả quán chìm nghỉm, nhìn mà xót xa. Gần đây nhất là bão Matmo vào ngày 7/10 vừa rồi, lại thêm một lần nữa quán biến thành “biển hồ” giữa phố. Ba lần liên tiếp trong một tháng, anh Hiếu và các bạn nhân viên cứ “khóc dở mếu dở” vì cảnh đồ đạc, máy móc phải kê lên cao, rồi dọn dẹp không ngơi tay. Dù đã cố gắng hết sức, thiệt hại về nội thất vẫn nặng nề lắm. Thật sự nể phục sự kiên cường của họ!

Nhưng dù khó khăn là thế, anh chủ quán vẫn không nản lòng đâu nhé. Anh đang tính đủ phương án để “chống lụt” cho quán mình, từ bịt kín các lỗ dưới sàn, chân tường đến việc kê cao đồ đạc và ngắt điện để đảm bảo an toàn. Hy vọng những giải pháp này sẽ giúp Lạc Êm vững vàng hơn trong những mùa mưa bão sắp tới. Quả là một tinh thần thép!

Nếu bạn muốn ghé qua ủng hộ, quán Lạc Êm có đủ các món trà sữa, trà hoa quả, matcha latte mát lành, giá khoảng 65.000 đồng/món. Quán mở cửa từ 8h sáng đến 11h đêm mỗi ngày (cập nhật thông tin chi tiết trước khi ghé thăm nhé!). Đây sẽ là một điểm dừng chân lý tưởng để tìm chút “êm” giữa phố phường Hà Nội.

Câu chuyện của Lạc Êm không chỉ là về một quán cafe “số đen” mà còn là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của những người trẻ khởi nghiệp ở Hà Nội. Giữa bộn bề thử thách, họ vẫn tìm cách đứng vững và mang lại chút bình yên cho khách hàng. Nếu có dịp đi qua Thái Hà, hãy thử ghé Lạc Êm để thưởng thức đồ uống và cảm nhận câu chuyện thú vị này nhé. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy một góc “Lạc Êm” rất riêng của mình, dù đôi khi có chút “biển nước” thử thách. 🌸
