Trời đêm ở sân bay Cologne Bonn hôm ấy, tôi tin chắc, đã chứng kiến một cảnh tượng có một không hai, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng, thậm chí là “đứng hình”. Bạn thử hình dung xem, tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên lúc 9h33 tối, phá tan sự yên tĩnh thường lệ, và rồi… hai người đàn ông, trong cơn “điên rồ” vì lỡ chuyến, đã đập vỡ kính, nhấn nút, và chạy như bay ra đường băng… Đuổi theo một chiếc Airbus đã đóng cửa và rời vị trí đỗ, chỉ vì muốn kịp chuyến W6 3262 đi Bucharest. Nghe có thể như một cảnh trong phim hành động, nhưng nó hoàn toàn là sự thật 100% đấy!
[ảnh sân bay đêm với ánh đèn đường băng hoặc một khung cảnh sân bay vắng vẻ về đêm]
Khi tôi xem những video lan truyền, tim tôi cứ đập thình thịch theo từng bước chạy hết tốc lực của họ, hai bóng đen vẫy tay liên tục về phía chiếc máy bay đang bật đèn cảnh báo đỏ. Một khung cảnh vừa hài hước đến khó tin, lại vừa đầy sự tuyệt vọng đến nghẹn lòng. Khó mà tưởng tượng được cảm giác của họ lúc đó: sự tiếc nuối tột cùng, cộng với chút liều lĩnh bộc phát vì không muốn bỏ lỡ. Nhưng đương nhiên, không có phép màu nào xảy ra cả. Một nhân viên sân bay đã can thiệp kịp thời, và cuối cùng, cả hai bị khống chế, bàn giao cho Cảnh sát Liên bang. Ồ, một chuyến đi Romania kết thúc không như mong đợi chút nào! 🙈
[ảnh minh họa hai bóng người đang chạy trên đường băng sân bay về phía máy bay]
Điều đáng nói là những pha “rượt đuổi máy bay” này không phải là hiếm đâu nhé, bạn tin không? Tôi còn nhớ hồi tháng 3, ở Chile, một hành khách 29 tuổi cũng có màn trình diễn tương tự, lao ra đường băng để ngăn máy bay đi Concepción. Hay như ở sân bay Canberra, Úc, một nữ hành khách còn “bạo gan” hơn, di chuyển dưới gầm máy bay để cố thu hút phi công. Kết cục? Cô ấy bị bắt giữ với cả cáo buộc hủy hoại tài sản và… sở hữu một lượng nhỏ cần sa. Đúng là muôn vàn kiểu lỡ chuyến, và mỗi kiểu lại mang đến một câu chuyện “dở khóc dở cười”!
[ảnh bảng điện tử thông tin chuyến bay tại sân bay, có thể là dòng chữ “Delay” hoặc “Gate Closed”]
Những câu chuyện này, dù có chút gì đó hài hước, nhưng thực sự là lời nhắc nhở cực kỳ nghiêm túc cho chúng ta – những người yêu du lịch, mê xê dịch. Sân bay, đặc biệt là khu vực đường băng, không phải là chỗ để đùa giỡn đâu nhé. Đó là một khu vực kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, đầy rẫy những mối nguy hiểm tiềm tàng mà mắt thường khó lòng thấy được. Việc bạn tự ý đi vào không chỉ đe dọa an toàn của chính mình và mọi người xung quanh, mà còn đối mặt với những hình phạt nặng nề từ phạt tiền đến bị bắt giữ, thậm chí là đối mặt với án tù.
[ảnh biển báo cấm vào khu vực hạn chế ở sân bay, có thể có hình máy bay và người bị gạch chéo]
Vậy nên, vài lưu ý nhỏ mà cực kỳ quan trọng cho các bạn mê xê dịch, để chuyến đi luôn suôn sẻ và an toàn nhé:
Luôn tuân thủ quy định: Chỉ ra đường băng khi được cấp phép và có người hướng dẫn. Đừng bao giờ tự ý đi lung tung ngoài lối đi được đánh dấu. Đây là nguyên tắc vàng mà bất kỳ ai cũng phải ghi nhớ!
Tránh xa khu vực nguy hiểm: Tuyệt đối không được đi qua làn xe đang hoạt động, đi dưới cánh máy bay, gần động cơ hay chạm vào bất kỳ thiết bị mặt đất nào. An toàn là trên hết, đừng vì một phút tò mò mà đánh đổi sự an toàn của mình và người khác.
Không hút thuốc, không ăn uống: Kể cả thuốc lá điện tử cũng không được phép trong khu vực này. Hãy giữ gìn vệ sinh và tuân thủ quy tắc chung vì môi trường chung và an toàn cháy nổ nhé.
[ảnh nhân viên an ninh sân bay đang kiểm tra hoặc hướng dẫn hành khách]
Du lịch là để trải nghiệm những điều tuyệt vời, để mở mang tầm mắt, để khám phá những vùng đất mới, chứ không phải để vướng vào rắc rối pháp lý hay nguy hiểm đến tính mạng. Đôi khi, lỡ một chuyến bay có thể là điều đáng tiếc, có chút hụt hẫng, nhưng nó không phải là dấu chấm hết cho hành trình của bạn. Hãy luôn lên kế hoạch cẩn thận, đến sân bay sớm hơn một chút, và quan trọng nhất, luôn đặt an toàn và sự tuân thủ quy định lên hàng đầu. Chuyến đi của bạn rồi sẽ suôn sẻ và đáng nhớ hơn rất nhiều, tin tôi đi! 🌸✈️💖