Chào bạn, những tâm hồn lãng du!
Hành trình lần này đưa mình về một nơi đầy hoài niệm mà cũng rất hiện đại: thành phố cổ Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc. Trong một công viên giải trí rộng lớn, mình đã lạc vào một khung cảnh thật khó quên.
Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người trẻ đứng chen chúc, ánh mắt lấp lánh, nín thở lắng nghe từng lời của một người phụ nữ đặc biệt – “bà mối Vương”. Bà ấy không chỉ là một người mai mối, mà là một linh hồn của thời đại, một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu cuộc đời.
Bà Triệu Mai, 62 tuổi, hóa trang thành “bà mối Vương” với sự duyên dáng và hài hước khó tả. Giọng bà vang vọng, lúc thì trấn an một chàng trai đang ngượng ngùng kể về mối tình tan vỡ, lúc lại pha trò khiến cả đám đông reo hò ầm ĩ. Ánh mắt bà lấp lánh sự tinh quái và ấm áp, như thể bà đã nhìn thấu bao nhiêu câu chuyện tình yêu, bao nhiêu nỗi lòng của những người trẻ khao khát tìm thấy một nửa của mình.
Suốt 8 năm qua, bà đã dệt nên biết bao mối tơ hồng, và từ năm 2023, nhờ những video lan truyền trên mạng xã hội, bà đã trở thành một hiện tượng, với hơn 7 triệu người theo dõi. Thật kỳ diệu khi một nét văn hóa truyền thống lại sống dậy mạnh mẽ đến thế trong thời đại số! 🌸
Công viên không chỉ là nơi vui chơi mà còn là một “chợ tình” đúng nghĩa. Mình thấy đủ mọi tầng lớp du khách: những gia đình muốn tìm niềm vui, những người thư giãn, và đặc biệt là khoảng 1/5 trong số họ đến đây với một mục đích duy nhất – tìm bạn đời.
Mình đã gặp Vương Mạnh Gia, một cô bé mới 18 tuổi, dù một lần mai mối chưa thành nhưng ánh mắt vẫn đầy hy vọng khi em chia sẻ: “Em không muốn sống độc thân cả đời”. Mình hiểu, trong cái nhịp sống hối hả này, khao khát được yêu thương, được sẻ chia vẫn luôn cháy bỏng.
Nhưng đằng sau những tiếng cười giòn tan và những lời trêu ghẹo dí dỏm của bà mối, mình cũng cảm nhận được một nỗi lo lắng chung của xã hội Trung Quốc. Dù “bà mối Vương” luôn có khán giả chật kín, tỷ lệ kết hôn tại đây lại đang ở mức thấp kỷ lục. Năm 2024, con số này giảm mạnh, chỉ bằng một nửa so với một thập kỷ trước (cập nhật thông tin). Đặc biệt, phụ nữ thành thị, có học vấn cao, ngày càng không coi hôn nhân hay việc làm mẹ là điều tất yếu để có một cuộc đời trọn vẹn. Họ có những lựa chọn riêng, những hoài bão riêng, và mình tin đó là một bước tiến của xã hội.
Mình cũng thấy những áp lực mà các bạn trẻ phải đối mặt. Trương Hồng Quang, 21 tuổi, theo chị gái đến xem bà mối Vương, nhưng ngày hôm sau đã phải về quê để đi xem mắt theo sắp đặt của cha mẹ. Anh chia sẻ chỉ thích sống một mình cùng chó, mèo. Chị gái anh, 24 tuổi, cũng nhiều lần bị ép đi xem mắt nhưng đều từ chối, cô nói: “Nếu có thể tránh kết hôn, tôi sẽ chọn không kết hôn”. Những câu chuyện ấy khiến mình trăn trở. Giữa truyền thống và hiện đại, giữa kỳ vọng gia đình và mong muốn cá nhân, người trẻ đang đứng trước nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết.
Chính phủ Trung Quốc cũng đang nỗ lực đưa ra nhiều chính sách khuyến khích kết hôn và sinh con, nhưng dường như chưa đủ để thay đổi xu hướng. Bởi lẽ, việc nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ tốn kém mà còn là cả một hành trình đầy thử thách.
Chuyến đi Khai Phong này không chỉ là hành trình tìm hiểu một nét văn hóa độc đáo, mà còn là dịp để mình suy ngẫm về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc trong thời đại mới. Nếu bạn có dịp ghé thăm Khai Phong, đừng bỏ lỡ cơ hội đến công viên này, lắng nghe bà mối Vương và hòa mình vào không khí đặc biệt ấy nhé. Có thể bạn sẽ không tìm được một nửa của mình, nhưng chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện đáng để suy ngẫm. 💖