Chào các bạn, lại là mình đây! Lần này, mình muốn kể cho các bạn nghe về một hòn đảo ở Hy Lạp đã thực sự “đánh cắp” trái tim mình ngay từ cái nhìn đầu tiên: Kefalonia. Từ lúc máy bay hạ cánh, dù nhìn xuống thấy cây cối có vẻ thưa thớt, nhưng vừa đặt chân xuống, ôi thôi, đảo xanh mướt mát, đẹp đến nao lòng!

Toàn cảnh Kefalonia xanh mướt

Điều làm mình ấn tượng nhất ở Kefalonia có lẽ là con người ở đây. Ai nấy đều siêu thân thiện và nhiệt tình. Tiếng Anh của họ phải nói là cực kỳ tốt, từ các bạn trẻ đến những cô chú lớn tuổi, ai cũng có thể giao tiếp một cách dễ dàng. Có lẽ vì du lịch là nguồn sống chính, nên họ rất cởi mở và sẵn lòng giúp đỡ du khách.

Phong cảnh thì khỏi phải nói, đẹp một cách lạ lùng. Kiến trúc nhà cửa khác hẳn với Đức hay các nước châu Âu khác mình từng đi qua. Ở đây là những ngôi nhà nhỏ xinh, nép mình giữa những con đường làng, mang một nét gì đó rất đỗi quen thuộc, na ná những làng quê Việt Nam mình ngày xưa vậy. Điều đặc biệt nữa là đảo cực kỳ sạch sẽ, bạn sẽ chỉ thấy thùng rác chứ chẳng bao giờ thấy rác vương vãi trên đường đâu – một điểm cộng to đùng!

Ngôi làng Assos xinh đẹp ở Kefalonia

Và biển thì… ôi, biển Kefalonia là một tuyệt tác của tự nhiên! Nước biển xanh trong veo đến mê hồn, thấy tận đáy luôn. Ngay cả gần bờ cũng có thể thấy cả đàn mực, nhum, ốc, cá bơi lội tung tăng. Hầu hết các bãi biển ở đây đều miễn phí, cứ ưng xuống đâu tắm là dừng lại thôi. Mà tiện lợi ghê, chỗ thay đồ, nhà vệ sinh, tắm nước ngọt đều miễn phí và đỗ xe cũng không mất xu nào, khác hẳn với việc cứ đậu xe là mất tiền ở Đức! 😅

Bãi biển xanh ngắt ở Hy Lạp

Một số bãi biển mình mê mẩn phải kể đến như Myrtos với màu xanh trứ danh, Xi với cát đỏ độc đáo, Pessada nhỏ xinh đường đi hơi quanh co nhưng rất đáng để ghé, hay Antisamos bãi đá nhỏ không cát nhưng cũng có vẻ đẹp riêng. Nói chung, bãi biển nào ở Kefalonia cũng đẹp hút hồn, và ngày nào mình cũng kết thúc hành trình khám phá bằng một cú “nhảy ùm” xuống biển, dù không biết bơi nhưng vẫn cứ thích! 🌊

Mùa hè ở đây nắng nóng rực rỡ, nhiệt độ dao động từ 25-33°C và hầu như không có mưa. Vì vậy, kem chống nắng là vật bất ly thân nhé các bạn! Dù mình đã che chắn cẩn thận, thậm chí còn khoác áo, che chân bằng khăn mà vẫn không ngăn được “sự xâm lăng” của nắng. Nhưng bù lại, tất cả homestay, khách sạn đều có điều hòa mát rượi, khỏi lo nóng bức nhé. À, Hy Lạp còn nổi tiếng với cây ô liu, dù mùa này không thấy quả, nhưng nhà nào cũng trồng chanh vàng, cam, nho, mơ sai trĩu cành, nhìn thích mắt vô cùng!

Việc đi lại trên đảo cũng rất thuận tiện. Đảo có biển chỉ dẫn rõ ràng, đường lớn dễ đi, và Google Maps thì luôn là “người bạn đồng hành” đáng tin cậy, không sợ lạc lối đâu. Ngay gần sân bay có rất nhiều chỗ thuê xe, từ ô tô, xe máy đến Quad (ATV). Họ còn giao xe đến sân bay và bạn cũng trả xe tại sân bay luôn, tiện lợi vô cùng, giúp tiết kiệm kha khá tiền taxi đó.

Hình ảnh minh họa cho việc du lịch tự túc

Đến Hy Lạp thì ăn gì nhỉ? Chắc chắn phải thử phô mai chiên siêu ngon, kiểu Haloumi Käse ấy, rồi lá nho cuộn cơm, Moussaka đậm đà, salad Hy Lạp tươi mát và Tzatziki thanh dịu. Một lời khuyên “xương máu” là các bạn *không nên* ăn các món từ dê, cừu ở đây nhé. Họ không khử mùi hôi kỹ như ở Việt Nam mình đâu, nên nó hôi khủng khiếp lắm! 🤢

Mâm cơm món ăn truyền thống Hy Lạp

Ở Sami, mình rất ưng quán Mermaid, đồ ăn ngon mà giá cả cũng phải chăng, mình ăn mấy bữa liền ở đó. Còn quán Contessina thì hôm thứ 6 mình ăn có nhạc sống, không khí vui lắm, giá thì có nhỉnh hơn chút xíu thôi. Một điều thú vị nữa là ở Sami có rất nhiều mèo hoang, chúng hay lượn lờ quanh các quán ăn, rất dễ thương. Còn dê thì… khắp mọi nơi luôn, đặc biệt là trên đường lên núi Ainos (nhưng may mắn là trên đỉnh núi thì không có đâu!).

Lịch trình của mình khá thoải mái vì là chuyến đi tự túc. Thường thì mình dậy khoảng 8:00-8:30, ăn sáng xong là lên đường đi chơi từ 9:00-10:00. Sau một ngày vi vu khám phá, mình sẽ ra biển tắm đến khoảng 19:00-19:30 rồi về khách sạn tắm rửa. Tầm 20:00-20:30 là xách dép đi ăn tối đến khoảng 22:00-22:30 rồi về phòng nghỉ ngơi. Đúng là một lịch sinh hoạt điều độ và lành mạnh!

Đây là một vài gợi ý tour tự túc, đều bắt đầu và kết thúc tại Sami:

* **Tour 1:** Khám phá hang động Melissani lung linh huyền ảo, Drogati hùng vĩ, ghé thăm Argostoli, Skala Beach, và kết thúc ở Sami. Trên đường đi qua Poros, Riza, Eleio-pronoi còn được ngắm cảnh đẹp mê hồn nữa.
Bên trong hang động Melissani với nước xanh ngọc
* **Tour 2:** Đến Asos và Fiskardo – hai ngôi làng đẹp như tranh vẽ, và dừng chân tại Myrtos Beach. Trên đường từ Sami đi Asos sẽ ngang qua Myrtos, nhớ tranh thủ check-in từ trên cao nhé, có chỗ dừng cho du khách chụp ảnh siêu đẹp luôn đó!
* **Tour 3:** Mình không nhớ chi tiết lắm đã đi những đâu, chỉ nhớ cuối ngày là “ngự” tại Petani Beach, một bãi biển cũng rất nên thơ.
* **Tour 4:** Dành cho những ai thích trekking và ngắm cảnh, hãy đi National Park – Ainos Berg. Nên đi sớm vì mùa hè nắng khá gắt, lên đến đỉnh núi thì mát rượi. Lên và xuống núi mất khoảng 3 tiếng đó. Cuối ngày thì thư giãn ở Pessada Beach.
* **Tour 5:** Đơn giản là nằm dài trên bãi biển Antisamos cả ngày, tận hưởng nắng vàng biển xanh trước khi nói lời tạm biệt Kefalonia.

Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan và hứng thú hơn với hòn đảo xinh đẹp này. Nếu có dịp, hãy thử một lần đặt chân đến Kefalonia nhé, mình tin rằng bạn cũng sẽ phải lòng nơi đây như mình thôi! 🌸🏞️☀️