Chuyến đi đến Kazan đã để lại trong mình nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ, điều khiến mình ấn tượng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chính là sân bay ở đây. Không phải một công trình khô khan, mà là cả một không gian ngập tràn sự tinh tế, đẹp đến lạ thường, khác hẳn với những gì mình từng thấy ở các sân bay khác của Nga! 🌸
Bạn biết không, Sân bay Kazan dù giờ đây hiện đại và lộng lẫy là thế, nhưng thực ra nó cũng khá là “trẻ” thôi, mở cửa từ năm 1979 để thay thế sân bay cũ. Rồi từng bước vươn mình, đến năm 1986 đã được công nhận là Sân bay Quốc tế hạng 1 của Liên Xô, trở thành cầu nối đến Ba Lan, Đức, Trung Quốc và nhiều nơi khác. Sau này, nó còn vinh dự mang tên nhà thơ vĩ đại Gabdulla Tukai nữa đó.
Điều mình mê mẩn nhất ở đây chính là kiến trúc và cách bài trí. Từ những tòa nhà hiện đại, cách sắp xếp nội thất tinh tế đến cả vườn hoa, cảnh quan bên ngoài, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp rất riêng, rất thu hút. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ghé qua, mình đều cảm thấy như đang bước vào một không gian nghệ thuật chứ không đơn thuần là một nhà ga máy bay. Nhà ga 1A mới xây năm 2012 cũng rất tiện nghi, đặc biệt phục vụ cho những ai muốn bay sang Istanbul rồi từ đó khám phá Thổ Nhĩ Kỳ đầy nắng gió.
Hiện tại, sân bay Kazan phục vụ hơn 3 triệu lượt khách và khoảng 20 ngàn chuyến bay mỗi năm, chứng tỏ sức hút và sự phát triển không ngừng của nó.
✨ Tips Thực Tế Từ Mình:
Di chuyển vào trung tâm thành phố: Đây là điều mình muốn nhấn mạnh nhất vì nó khá “ngược đời” đó nha! Nếu bạn nghĩ xe buýt sẽ rẻ và tiện hơn, thì hãy cân nhắc lại. Xe buýt mất hơn 2 tiếng để vào đến Ga tàu hỏa Kazan với giá khoảng 65 rúp (khoảng 22K VNĐ).
Aeroexpress – Vị cứu tinh: Ngược lại, tàu điện cao tốc Aeroexpress chỉ mất vỏn vẹn 30 phút và giá vé lại còn rẻ hơn, chỉ 40 rúp (khoảng 14K VNĐ)! Tuy nhiên, Aeroexpress chỉ chạy khoảng 8 chuyến/ngày nên bạn nhớ tra cứu lịch trình trước nhé (cập nhật giờ chạy) để không lỡ chuyến nha.
Taxi – Hạn chế thôi: Mình không khuyến khích đi taxi ở Kazan lắm. Giá thường rất đắt, từ sân bay về có thể tốn 1.300 rúp, và nếu không biết mặc cả, bạn có thể bị “chém” lên đến 1.800 – 2.000 rúp. Mà đôi khi còn chậm hơn cả Aeroexpress nữa đó.
Kazan thực sự là một thành phố đáng để ghé thăm, và sân bay của nó cũng đã là một điểm cộng rất lớn rồi. Mình tin rằng, bạn sẽ có một khởi đầu đầy ấn tượng khi đặt chân đến đây, cũng như mình vậy. Hãy thử một lần trải nghiệm vẻ đẹp và sự độc đáo của Sân bay Kazan nhé! 💖