Lần đầu đặt chân đến Jeju, qua khung cửa kính xe bus, tôi đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi những thảo nguyên xanh ngút ngàn. Cảm giác như vỡ òa khi chiếc xe lướt qua những khu đất rộng thênh thang, bao quanh là hàng rào trắng tinh tươm – khung cảnh mà tôi đã nhiều lần mường tượng trong những trang tiểu thuyết đồng quê lãng mạn. Một cái “tiếng sét ái tình” với hòn đảo này! Từ khoảnh khắc định mệnh ấy, tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ còn quay lại Jeju rất nhiều lần, để tự mình khám phá những góc khuất, những khu rừng bí mật của riêng mình. 🏞️
Jeju có một sức hút kỳ lạ, khiến tôi luôn muốn trở lại, không vì một lịch trình cụ thể nào cả. Đôi khi, tôi chỉ đơn giản là lên một chuyến xe bus, để nó đưa mình đi nửa vòng quanh đảo vào một ngày trời trong xanh vời vợi. Rồi bất chợt, khi thấy một cánh đồng cỏ đẹp đến nao lòng vừa lướt qua, tôi sẽ không ngần ngại xuống xe ngay, quay trở lại để tha hồ hít hà mùi cỏ non, ngắm nhìn những thảm xanh mướt mát trải dài vô tận. Đó là cách tôi tìm thấy niềm vui trong sự tự do không sắp đặt.
Những ngày mưa rả rích ở Jeju cũng thật đặc biệt. Cùng một người bạn thân lái xe lang thang, ngồi trong xe nghe tiếng tí tách của mưa rơi trên kính, cảm giác thật bình yên. Và rồi, khi những hạt mưa cuối cùng ngừng rơi, không khí trở nên trong lành lạ thường. Chúng tôi sẽ xuống xe, đi bộ một lúc, hít căng lồng ngực mùi đất ẩm, mùi lá cây thanh khiết sau cơn mưa. Thích thú nhất là khi lạc vào một con đường mòn nhỏ xíu, hai bên đường là những bụi hoa dại cứ thế mọc lên, rung rinh trong gió như một lời chào thân thiện. 🌸
Rồi khi mùa đông đến, Jeju khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh khôi của tuyết. Dù trời lạnh căm, tôi vẫn nhất quyết đội tuyết ra đường thật sớm. Muốn chiêm ngưỡng cảnh những mái ngói cổ kính, hàng cây khẳng khiu và cả con đường quen thuộc được phủ lên một lớp tuyết trắng phau, mềm mịn như nhung. Phải nhanh chân một chút, trước khi nắng lên làm tan đi vẻ đẹp tinh khôi ấy, hay những dấu bánh xe, dấu chân người làm mất đi sự nguyên vẹn của nó. Đương nhiên, tôi cũng không thể bỏ lỡ việc ghé thăm những trang trại ngựa khi tuyết rơi, để xem liệu những chú ngựa vẫn còn cỏ xanh để ăn không, hay chúng đang tận hưởng một mùa đông trắng xóa như thế nào.
Để khám phá Jeju tự do nhất, bạn có thể thuê xe hơi hoặc sử dụng hệ thống xe bus công cộng khá phát triển. (cập nhật thông tin chi tiết về các tuyến bus, giá vé nếu có).
Đừng ngại dừng lại ở những quán cafe nhỏ ven đường, thường có những món bánh và đồ uống địa phương rất ngon.
Luôn chuẩn bị một chiếc áo khoác nhẹ dù là mùa hè, vì thời tiết trên đảo có thể thay đổi bất chợt.
Tận hưởng sự chậm rãi và những điều nhỏ bé, đó chính là vẻ đẹp của Jeju.
Jeju không chỉ là một hòn đảo xinh đẹp với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Với tôi, Jeju là một người bạn tri kỷ, nơi tôi có thể tìm thấy bình yên, sự tự do và những cảm xúc thuần khiết nhất. Mỗi lần trở lại, dù là dưới nắng vàng, mưa phùn hay tuyết trắng, Jeju đều mang đến một câu chuyện mới, một trải nghiệm không thể nào quên. Bạn cũng thử một lần “đi lạc” ở Jeju xem sao nhé! 🌿