Ai đó từng nói Jeju là thiên đường, và mình thì chỉ biết gật đầu lia lịa thôi. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến đây, mình đã ngỡ ngàng như lạc vào một thế giới khác, một nơi mà cảnh sắc cứ thế bung tỏa, đẹp đến nao lòng. Dù lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng mỗi góc nhỏ ở Jeju đều trở thành một kỷ niệm quý giá, để lại dấu ấn khó phai trong tim mình.
Nghe danh đã lâu, ‘Con đường ma’ Dokkebi thực sự khiến mình tò mò muốn khám phá. Chuyện kể rằng xe tự động leo dốc mà không cần động cơ, nghe ma mị làm sao! Nhưng khi tận mắt chứng kiến, rồi tìm hiểu ra lý do là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng, mình vừa thấy thú vị vừa bật cười. Đứng đó, cảm nhận sự kỳ ảo từ thiên nhiên, và cả sự tinh nghịch của những câu chuyện truyền miệng, quả là một trải nghiệm độc đáo không thể bỏ qua ở Jeju. 🌸
Đừng bỏ lỡ hòn đảo Udo xinh đẹp cách Jeju chỉ 15 phút phà nhé! Mình đã phải gửi xe ở cảng Seongsan sau đó đi phà sang. Nhưng bù lại là hành trình khám phá Udo trên chiếc xe địa hình ATV cực kỳ đáng yêu. Cảm giác gió lùa tóc, vi vu qua những trang trại có đàn ngựa đang gặm cỏ, rồi bất chợt dừng chân ở bãi biển cát trắng mịn màng, nước trong xanh đến lạ. Udo đúng là một viên ngọc nhỏ, thanh bình và tươi đẹp vô cùng.
Ấn tượng mạnh mẽ nhất có lẽ là hình ảnh các ‘nàng tiên cá’ Haenyo. Những người phụ nữ mạnh mẽ này, không cần bình dưỡng khí, chỉ với bộ đồ lặn và kính, đã lặn sâu xuống lòng biển lạnh giá. UNESCO đã công nhận họ là Di sản văn hóa phi vật thể, và mình hiểu vì sao. Sau những nghi lễ cầu thần linh, họ hát vang, hít một hơi thật sâu rồi biến mất dưới làn nước, mang về những sản vật tươi rói từ biển cả như hải sâm, bào ngư, bạch tuộc. Ăn sống cùng rong biển, hay bát cháo bào ngư ấm nóng, hương vị biển cả như tan chảy đầu lưỡi. Thật sự ngưỡng mộ ý thức bảo tồn biển của họ! 🍜
Jeju còn được mệnh danh là thiên đường quýt. Từ trung tâm Jeju xuống Seowipo, hai bên đường đâu đâu cũng là những trang trại quýt trĩu quả vàng ươm. Bước vào một vườn hồng, mình như cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy, bao la và ngọt ngào. Bác chủ vườn còn chỉ cho mình biết về hai loại hồng đặc trưng: hồng fu yu tròn mọng và tam kam dẹt xinh xắn. Một trải nghiệm thật sự ‘đã’ mắt và đã cả vị giác nữa! 🍊
Giữa mênh mông biển cả lại xuất hiện hai hồ nước hoang sơ mang tên Hwanguji, nơi từng là bối cảnh của bộ phim ‘Nàng Dae Jang Geum’. Nước hồ trong vắt như pha lê, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn và đầy cuốn hút. Cảm giác đứng giữa biển mà ngắm nhìn hai hồ nước tự nhiên kỳ diệu này, mình chỉ muốn hít hà thật sâu cái không khí trong lành, để tâm hồn được lắng lại. 🏞️
Sẽ thật thiếu sót nếu không thử đón bình minh từ đỉnh núi lửa Seongsan Ilchulbong, hay còn gọi là ‘Đỉnh mặt trời’. Đây là nơi mặt trời đầu tiên chào ngày mới ở Hàn Quốc đó! Miệng núi lửa hình lòng chảo, hình thành từ 5.000 năm trước, mang một vẻ đẹp hùng vĩ khó tả. Nếu có dịp ngắm nhìn từ flycam, bạn sẽ thấy toàn cảnh ngoạn mục của nó.
CNN đã từng gọi Hyepjae là bãi biển đẹp nhất Hàn Quốc, và mình hoàn toàn đồng ý! Cát trắng mịn màng, nước biển trong veo với ba sắc màu xanh khác nhau đan xen, đặc biệt là màu xanh côban hiếm thấy. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy mát rượi cả mắt rồi. Một buổi chiều thảnh thơi dạo bước trên Hyepjae, mọi muộn phiền dường như tan biến hết.
Khi hoàng hôn buông xuống, không gì tuyệt vời hơn việc ngồi ở Bomnal Cafe hay Aewol Cafe của ca sĩ G-Dragon. Nằm trên cung đường biển Aewol lãng mạn, cả hai quán đều có thiết kế cực kỳ ấn tượng và tầm nhìn ra biển đẹp mê hồn. Ngắm nhìn mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống biển, nhâm nhi ly cà phê thơm lừng, đó là khoảnh khắc mà mình muốn lưu giữ mãi.
Thiên nhiên ở Jeju thật biết cách tạo ra những tuyệt tác. Vách đá Jusangjeolli với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau như một công trình kiến trúc kỳ vĩ. Các nhà địa chất bảo rằng chúng được hình thành từ dung nham núi lửa Hallasan, nhưng với mình, nó như một bức tường thành được tạo hóa sắp đặt, vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn.
Thác nước Jeongbang đặc biệt lắm nhé, đây là thác nước duy nhất ở châu Á đổ thẳng ra biển! Và còn gì tuyệt vời hơn khi vào những ngày nắng đẹp, bạn có thể nhìn thấy hai cầu vồng rực rỡ hiện hữu dưới chân thác. Đó là phép màu của ánh sáng và những giọt nước, tạo nên một cảnh tượng hiếm có và lãng mạn vô cùng.
Đến Jeju mà chỉ mải mê ngắm cảnh thì phí lắm! Ẩm thực nơi đây cũng độc đáo không kém. Nhất định phải thử món thịt heo đen trứ danh ở Black Pork street. Thịt heo đen thơm ngon, ít mỡ, nướng lên thì đúng là ‘số dzách’. Kèm theo kim chi, rau củ muối, rong biển, tỏi sống… một bữa ăn đầy ắp hương vị Hàn Quốc, khiến mình cứ muốn ăn mãi không thôi. 😋
Kết thúc hành trình khám phá Jeju, điều đọng lại trong mình không chỉ là những cảnh đẹp choáng ngợp hay món ăn ngon khó cưỡng, mà còn là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Jeju không chỉ là một hòn đảo, mà là một trải nghiệm đáng nhớ suốt cuộc đời, nơi bạn có thể tìm thấy sự bình yên và những khoảnh khắc ‘wow’ liên tục. Đừng chần chừ, hãy tự mình đặt chân đến ‘thiên đường’ này và viết nên câu chuyện của riêng bạn nhé!