Huế ơi, Chuyến Đi Định Mệnh và Bữa Cơm Chay Giữa Lòng Tang Lễ: Khi Lòng Hiếu Khách Chạm Đến Trái Tim
BY
DATE 29/11/2025
Ai đó đã từng nói, Huế đẹp không chỉ vì những lăng tẩm uy nghi hay dòng Hương thơ mộng, mà còn đẹp bởi những câu chuyện nhỏ, những khoảnh khắc đời thường thấm đẫm tình người. Hôm nay, mình muốn rủ bạn cùng mình ghé thăm một góc Huế thật khác, nơi mà lòng hiếu khách đã vẽ nên một bức tranh thật đẹp, khó quên lắm! 🌸
Đó là một buổi chiều nắng nhạt vương vấn trên những con đường làng ở Vinh Lộc, Huế. Mình nhớ rõ không khí tĩnh lặng nhưng cũng đầy trang nghiêm tại gia đình anh Trần Hữu Cửu, nơi đang diễn ra ngày thứ ba của tang lễ cha vợ anh. Theo phong tục địa phương, những ngày này thường là dịp để bà con, người thân tề tựu, chia sẻ.
Giữa không gian ấy, bất ngờ xuất hiện hai vị khách lạ. Đó là một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ, đang đạp xe trên hành trình từ trung tâm Huế về một resort ở xã Phú Lộc. Mình cứ hình dung cái cảm giác lạc đường, đói và khát giữa một vùng đất xa lạ, và rồi họ dừng chân trước cửa nhà anh Cửu, cứ ngỡ đó là một quán ăn nào đó còn mở cửa. Khoảnh khắc ấy thật bất ngờ, nhỉ?
Anh Cửu, với cái duyên hướng dẫn viên du lịch và khả năng nói tiếng Anh lưu loát, ban đầu nghĩ họ tò mò về văn hóa tang lễ Việt Nam. Nhưng không, bụng đói đã dẫn lối họ đến đây, trong một khoảnh khắc thật sự bất ngờ. Khi biết chuyện, anh Cửu liền đề nghị nấu mì gói, nhưng chị nhà anh, một người phụ nữ Huế hiền lành, đã nhanh nhẹn nói: “Nhà vẫn còn cơm chay!”.
Và thế là, giữa một đám tang, hai vị khách nước ngoài xa lạ đã được mời một bữa cơm chay thật giản dị nhưng đầy ắp tình người. Những đĩa rau xào xanh mướt, đậu cô-ve giòn giòn, nấm xào thơm lừng, canh khoai bùi bùi và đậu phụ chiên vàng ươm được dọn ra. Mình cứ nghĩ bụng, liệu khách có ăn quen, có hợp khẩu vị không nhỉ?
Nhưng không, cả hai vợ chồng đã ăn hết sạch, với vẻ mặt rạng rỡ đầy biết ơn. Điều bất ngờ hơn nữa là họ đều là những người ăn chay trường! Hóa ra, sự cố lỡ đường và bữa cơm chay “định mệnh” này lại trở thành một kỷ niệm khó quên trong hành trình của họ. Anh Cửu còn vui vẻ đơm thêm phần cơm nữa cho người chồng, và ông cũng dùng hết. Đúng là duyên gặp gỡ, bạn nhỉ? 🍜
Qua những câu chuyện rôm rả, mình được biết họ là người Thụy Sĩ, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Họ kể về những người bạn Việt Nam đã giới thiệu về đất nước mình, và giờ đây, chính họ đang trải nghiệm sự thân thiện, cảnh đẹp và ẩm thực ngon lành. Anh Cửu cũng nhẹ nhàng chia sẻ đôi nét về văn hóa tang lễ của người Việt, về việc nhiều gia đình ăn chay trong dịp này theo đạo Phật. Một cuộc trao đổi văn hóa thật tự nhiên và ấm áp, giữa những con người xa lạ mà nay lại gần gũi như người thân.
Sau bữa cơm, họ gửi lời chia buồn đến gia đình và tiếp tục hành trình về resort 5 sao ở đầm Cầu Hai. Anh Cửu còn cẩn thận dặn dò họ đi đường đèo dốc cẩn thận. Mình tin rằng, không chỉ dừng lại ở một bữa ăn no bụng, mà còn là một hạt mầm của tình người và sự kết nối văn hóa đã được gieo vào lòng họ.
“Họ nói hôm nay rất may mắn khi gặp được tôi và gửi lời cảm ơn. Nhưng tôi cũng nhận được điều đặc biệt trong ngày tang của cha”, lời bộc bạch của anh Cửu đã chạm đến tim mình. Đôi khi, những chuyến đi không chỉ là để ngắm cảnh, mà còn là để cảm nhận, để tin vào những điều tử tế bất ngờ trong cuộc sống. Đó chính là vẻ đẹp của du lịch, vẻ đẹp của tình người Việt Nam. 🏞️
Vậy nên, nếu có dịp ghé Huế, đừng chỉ thăm thú những điểm đến quen thuộc, mà hãy mở lòng ra để đón nhận những điều bất ngờ, những câu chuyện có thể bạn sẽ mang theo mãi về sau. Bạn sẽ thấy, lòng hiếu khách của người Việt mình tuyệt vời đến nhường nào!
Keywords: Du lịch Huế, Lòng hiếu khách, Ẩm thực chay, Văn hóa Việt Nam, Kết nối văn hóa