Có những đoạn đường, chỉ nhìn thôi là đủ để trái tim mình muốn “xách balo lên và đi” ngay lập tức. Gần đây, tôi vô tình lướt thấy một video giản dị, chẳng hiệu ứng màu mè, chẳng nhạc nền trendy, chỉ đơn thuần ghi lại hình ảnh một con đường nhỏ quanh co, uốn lượn dưới tán cây xanh rì, mát rượi. Điều khiến tôi “sững người” chính là dòng chú thích: “Bạn đang đi con đường xuyên đảo ở Hòn Sơn chứ không phải Bali”. Wow, quả thật, nhìn thoáng qua, khung cảnh ấy dễ khiến người ta lầm tưởng mình đang lạc vào một hòn đảo nhiệt đới xa xôi nào đó ở Indonesia hay Thái Lan vậy! 🌸
Thế mà không đâu, đây chính là Hòn Sơn, một hòn đảo nhỏ xinh đẹp vẫn còn “kín tiếng” thuộc tỉnh Kiên Giang mình đó. Cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến Hòn Sơn, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp bình yên và hoang sơ đến lạ. Nó không ồn ào, không náo nhiệt, mà mang một nét duyên dáng rất riêng, rất đỗi Việt Nam.
Đảo Hòn Sơn bé xíu, chỉ hơn 11,5km² thôi, nằm cách bờ biển Kiên Giang khoảng 65km, giữa Hòn Tre và Nam Du. Người dân địa phương thường gọi nó là Hòn Sơn Rái hay Lại Sơn. Dù khiêm tốn về diện tích, nhưng nơi đây lại hội tụ đủ đầy những yếu tố để trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng mini” cho những tâm hồn trót yêu sự chậm rãi, nguyên bản và gần gũi với thiên nhiên.
Trên đảo chỉ có duy nhất một cung đường vòng ôm trọn hòn đảo, nối liền các bãi biển và điểm tham quan chính. Trải nghiệm tuyệt vời nhất chính là thuê một chiếc xe máy (khoảng 150.000 đồng/ngày, cập nhật…) rồi tự mình rong ruổi khám phá. Thật sự, cảm giác phóng xe chầm chậm vào sáng sớm khi nắng vừa lên, hay lúc hoàng hôn buông đỏ rực cả một góc trời, gió biển mơn man tóc, là một điều bạn “không thể bỏ qua” khi đến đây đâu nhé! 🏞️
Sau những vòng khám phá, bạn có thể dừng chân ở Bãi Bàng, Bãi Nhà hay Bãi Xếp. Mỗi bãi biển lại có những “góc sống ảo” cực chất theo phong cách nhiệt đới, đảm bảo có ảnh đẹp mang về. Một điều tôi rất thích ở Hòn Sơn là hầu hết mọi dịch vụ trên đảo, từ thuê xe, đặt phòng đến các tour tham quan, đều do chính những người dân địa phương dễ thương, thật thà tự tay vận hành. Nhớ mãi lần đi mưa gió, sóng đánh dạt cả lên đường bờ kè, có mấy bác địa phương còn lái xe ra chắn ngay lối rẽ để khách không bị lạc hướng và đỡ bị ướt. Cảm giác ấm lòng vô cùng!
Về chi phí, Hòn Sơn cũng rất “dễ chịu” cho một chuyến đi thư giãn. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm của tôi và bạn đồng hành chỉ tốn khoảng 3,3 triệu đồng (đã bao gồm vé tàu khứ hồi, khách sạn và tiền thuê xe, cập nhật…). Các món ăn địa phương như bún quậy, cơm tấm thì tầm 35.000 – 50.000 đồng thôi. Hải sản tươi rói hay món gỏi cá trích thì có nhỉnh hơn một chút, nhưng tin tôi đi, “đáng đồng tiền bát gạo” lắm đó! 🍜 À mà có một lưu ý nhỏ nhé: nhớ hỏi giá trước khi gọi món để tránh những hiểu lầm không đáng có nha bạn.
Hòn Sơn, không cần phải là Bali hay Maldives, vẫn đủ sức chinh phục mọi trái tim yêu xê dịch bằng vẻ đẹp mộc mạc, bình dị nhưng đầy cuốn hút của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để “trốn” khỏi sự ồn ào của phố thị, tìm về với thiên nhiên hoang sơ và trải nghiệm cuộc sống thật chậm rãi, Hòn Sơn chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Hãy đi và cảm nhận nhé! ✨