Em à, có những nơi vừa đặt chân đến, mình đã thấy như tìm được “nhà”, như một phần ký ức xa xăm vừa ùa về. Hội An chính là một nơi như thế đối với tôi. Cứ mỗi lần nhớ về, lòng lại xao xuyến lạ.

Phố cổ Hội An lúc hoàng hôn

Ấn tượng đầu tiên khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào khu phố cổ, không phải là sự ồn ào mà là một thứ không khí rất riêng, rất đỗi bình yên. Những mái ngói rêu phong, bức tường vàng cổ kính, và ánh nắng chiều hanh hao đậu trên từng con ngõ nhỏ… Tất cả như một thước phim quay chậm, đưa tôi lạc về một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với bộn bề ngoài kia.

Một góc phố cổ Hội An với kiến trúc cổ kính

Đêm Hội An thì thôi rồi, đẹp đến nao lòng. Dòng sông Hoài lấp lánh phản chiếu ánh đèn lồng rực rỡ từ khắp các cửa hàng. Từng chiếc đèn lồng đủ màu sắc, đủ hình dáng, treo lơ lửng như những vì sao trên mặt đất. Ngồi thuyền nhỏ thả hoa đăng, nhìn ngọn nến lung linh trôi xuôi dòng nước, ước một điều ước… Cảm giác thật sự lãng mạn, nhẹ nhàng đến lạ. Tôi cứ muốn thời gian cứ thế ngừng lại thôi. 🌸

Đêm Hội An lung linh đèn lồng bên sông Hoài

Những chiếc đèn lồng đa sắc màu ở Hội An

Đã đến Hội An thì nhất định phải thưởng thức ẩm thực nơi đây nhé! Món Cao Lầu với sợi mì dai dai, thịt xíu đậm đà, và nước dùng chan vừa đủ, thơm lừng mùi rau sống đặc trưng. Rồi Bánh mì Phượng nữa chứ, một chiếc bánh mì huyền thoại mà ai cũng phải thử. Cắn một miếng mà bao nhiêu hương vị bùng nổ trong miệng, đúng là “món ngon quên lối về”! Còn Mì Quảng nữa, mỗi quán mỗi vị, nhưng cái nào cũng khiến người ta xuýt xoa. 🍜

Các món ăn đặc sản Hội An như Cao Lầu, Mì Quảng

Món Cao Lầu trứ danh của Hội An

Ngoài lang thang phố cổ, tôi còn mê mẩn đạp xe ra làng rau Trà Quế. Khung cảnh những luống rau xanh mướt mắt, bà con nông dân cần mẫn làm việc… một bức tranh làng quê yên bình, mát lành. Ghé vào một quán cà phê nhỏ ven sông, gọi ly nước mát, ngắm nhìn dòng người qua lại, cảm nhận nhịp sống chậm rãi ở đây thật sự là một trải nghiệm đáng giá. 🏞️

Nếu bạn có ý định đến Hội An, tôi có vài tips nhỏ muốn chia sẻ nhé:

Thời điểm đẹp nhất: Sáng sớm khi phố cổ còn vắng người, hoặc chiều tối khi đèn lồng bắt đầu thắp sáng. Tránh giữa trưa vì nắng khá gắt.
Phương tiện di chuyển: Tốt nhất là đi bộ hoặc thuê xe đạp để tiện len lỏi vào các ngõ nhỏ và cảm nhận trọn vẹn không khí nơi đây.
Món ăn không thể bỏ lỡ: Cao Lầu, Bánh mì Phượng, Mì Quảng, Hoành Thánh.
Lưu ý nhỏ: Mua sắm ở chợ đêm có thể trả giá một chút nha. (cập nhật thông tin về giá cả, giờ mở cửa nếu cần).

Hội An không chỉ là một điểm đến, mà là một cảm xúc, một phần ký ức đẹp đẽ mà tôi tin rằng ai đã từng ghé thăm cũng sẽ mang theo bên mình. Hãy đi đi, để rồi bạn cũng sẽ yêu Hội An như tôi đã yêu! 💖